Roma thua tức tưởi trước Brescia : Bi kịch không có điểm dừng

24/09/2010 10:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Thất vọng, uất ức, tức giận và căm phẫn… đó là tất cả những cảm xúc mà bất cứ một Giallorossi nào cũng có thể cảm nhận được qua cái cách mà Roma đã bại trận tức tưởi trước Brescia. Những ki kịch vẫn chưa chịu dừng lại đối với đội quân của Claudio Ranieri.

*Bi kịch ở sân Rigamonti

Phút 63, trong một pha phản công của Brescia, Mexes đã phán đoán được chuyền của Caracciolo và kịp thời lùi về phá bóng ngay trong chân của Elder. Tuy nhiên tiền đạo của đội chủ nhà đã có một động tác ngã quá đẹp bất chấp việc Mexes phá trúng bóng và chưa hề có một lực tác động dù là nhỏ nhất lên Eder. Trọng tài Carmine Russo và trợ lý của ông đã bị đánh lừa, một quả 11m cho Brescia đồng thời Mexes phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu. Điều đáng nói là Eder đã việt vị đến cả mét khi Caracciolo bắt đầu chuyền bóng nhưng trợ lý trọng tài vẫn làm ngơ.

Trọng tài Russo chính là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua tức tưởi của Roma - Ảnh Getty

Trước một quyết định quá oan uổng, Mexes ôm mặt gục xuống sân. Sau những phút uất ức không thể nói thành lời anh lầm lũi tiến về phía trọng tài biên và nếu không có sự can thiệp của Perrotta thì không hiểu trung vệ người Pháp sẽ làm gì. Có một điều chắc chắn khi ấy phản ứng của Mexes sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều so với hành động anh nhảy bổ vào lăng mạ vị trợ lý này. Sau sự can ngăn của các đồng đội, Mexes đã bật khóc rời sân trong sự căm phẫn.

Chiếc thẻ đỏ sai lầm mà Russo dành cho Mexes chỉ là đỉnh điểm trong vở diễn quá tồi của tổ trọng tài được giao trách nhiệm điều khiển trận đấu này. Bên cạnh việc tự tưởng tượng ra quả 11m cho đội chủ nhà, Russo, kẻ đã từng 2 lần cướp đi các bàn thắng của Milan trong trận đấu với Cesena một lần nữa lại làm điều tương tự với Roma. "Vua áo đen" này không cho Roma được hưởng quả 11m sau tình huống hậu vệ Hetemaj để bóng chạm tay sau quả tạt của Cicinho ở phút 22. Tiếp đó ở phút thứ 36 tình huống Martinez đốn ngã Borriello trong vòng cấm cũng không có tiếng còi nào cất lên. Đã có quá nhiều tiếng còi méo đã vang lên trong ki kịch ở sân Rigamonti.

*Ranieri chửi trọng tài, công kích Lippi

“Ông ta (trợ lý trọng tài) phải nên vào bệnh viện để kiểm tra thị lực của mình. Tất cả chúng tôi đều thấy đó không phải là một tình huống phạm lỗi vậy tại sao ông ta không nhìn thấy”. Claudio Ranieri đã bắt đầu cuộc họp báo sau trận đấu một cách gay gắt như thế. Một cảm xúc hoàn toàn dễ hiểu khi tất cả dường như đang chống lại đội bóng của ông. Roma đang sa sút, điều đó là không thể phủ nhận song việc họ đang phải hứng chịu những quyết định vô lý của các trọng tài là một điều khó có thể chấp nhận được.

Cơn thịnh nộ của Ranieri còn nhắm thẳng vào giới truyền thông Italia cũng như HLV Marcelo Lippi sau khi xuất hiện những tin đồn rằng “gã đầu bạc” sẽ thay ông để dẫn dắt Roma trong thời gian tới. “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mà đội bóng đang trải qua. Mùa trước, khi đội bóng đứng ở cuối bảng xếp hạng, họ cũng bày đặt ra đủ mọi thứ chuyện để gây áp lực cho chúng tôi. Tôi biết họ đang nhắc đến Lippi. Tôi chẳng cần quan tâm đến ông ấy làm gì cả. Điều tôi cần lúc này là xin hãy cho chúng tôi được yên ổn.”

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ranieri nổi cơn tam bành với báo chí Italia. Cách đây chưa đầy một tuần, ông đã “sôi máu” khi báo chí vẽ ra chuyện ông và Totti “hục hặc” với nhau. Khi tất cả những sức ép đang bủa vây, tình cảnh của Roma vốn đã rối nay lại càng rối hơn.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm