'Tin tôi đi, cầu thủ Việt sẽ đá ở Ngoại Hạng Anh'

08/10/2013 14:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau màn trình diễn hết sức thuyết phục tại vòng loại giải vô địch châu Á 2014, các cầu thủ U19 Việt Nam được kỳ vọng là tương lai của bóng đá nước nhà, đủ sức tranh tài tại đấu trường SEA Games và xa hơn nữa là giải ngoại hạng Anh.

"Tôi tin rồi một ngày Ngoại hạng anh sẽ có bàn chân cầu thủ Việt đặt lên."- Độc giả PH, chia sẻ trên Thethaovanhoa.vn

Độc giả Ngọc Huy: “Tôi cũng đồng tình với ý kiến để các em U19 đạt độ chín hơn rồi hãy để các em thi đấu SEA Games. Tuy nhiên, thật nực cười khi các bạn bảo mục tiêu của U19 Việt Nam hiện thời là tìm sân chơi tầm cỡ thế giới chứ không nên nghĩ quẩn trong “ao làng” Đông Nam Á. Các bạn đã tự hỏi, không bơi qua ao làng thì sao vươn ra biển lớn? ”

Độc giả Đặng Minh Hoàng: Tôi đồng ý với ông Phúc ở ý kiến cuối cùng, chúng ta không nên đốt cháy giai đoạn, hãy để các em U19 trưởng thành thêm, một vài năm nữa khi các em trưởng thành hơn, chúng ta sẽ "hái quả ngọt".

U19 Việt Nam cần được thử lửa ở nhiều giải đấu quốc tế

Độc giả tên Trung: Theo mình thì không nên! Với số lượng các giải đấu mà các em đang trải qua là quá đủ. Khônng nên đốt cháy giai đoạn mà cần phát triển một cách bền vững, dàn trải và luôn luôn giữ đôi chân trên mặt đất.

Độc giả Đào Duy Thân: Tôi là người luôn theo dõi các trận mà U19 thi đấu, rất có cảm xúc, các em đã gieo vào lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá nhiều hy vọng về tương lai của bóng đá nước nhà.

Tôi rất đồng ý với một số ý kiến là không vội đi tìm thành tích, hay để các em phát triển theo đúng trình tự. Các bạn cứ thử một lần mơ rằng 9 năm nữa đội hình này sẽ có mặt tại Qatar để dự giải vô địch thế gới. Khi đó,  ở độ chín của sự nghiệp chúng ta hy vọng các em còn làm được nhiều hơn thế. Tôi đặt trọn niềm tin ở các em!

Độc giả Nguyễn Phước Việt: Đá SEA Games làm gì, ở đó toàn những người làm thể thao ham thành tích thôi. Có cái cúp vô địch U19 Đông Nam Á mà bất chấp. Indonesia "hùa" với trọng tài Thái Lan ép, chơi xấu Việt Nam, Myanmar thì sợ những nước khác giành nhiều huy chương nên loại một số môn thi đấu. Cho các em đá giải này để những người ham thành tích trên làm hư một lứa cầu thủ tài năng thôi. Đùng có nghĩ tới SEA Games, nghĩ tới U20 thế giới đó. Ở đó người ta tôn trọng cuộc chơi hơn

.Độc giả Đặng Thuyên: Còn muốn đá SEA Games nữa sao? Các bạn có muốn xem một trận đấu như trận chung kết với U19 Indonesia như tháng trước không? Bạn vô địch Đông Nam Á thì làm gì? Ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn còn chưa tin Việt Nam chúng ta hiện tại không đủ năng lực vô địch Đông Nam Á sao?

Đối với tôi, bóng đá Đông Nam Á  rất nhàm chán. Ai thắng, ai thua thì cũng chỉ là nhất thời, còn chúng ta bây giờ phải tạo được một đẳng cấp thực sự. Đẳng cấp đó mang tên châu lục hoặc thế giới. Đấy mới là thứ bóng đá đáng xem, đáng nhìn. Nó khác hẳn thứ bóng đá Việt Nam trước kia, thứ bóng đá chỉ coi cho đỡ buồn.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm