Thua Man City, Chelsea bật bãi khỏi cúp FA: Sự đáp trả của Pellegrini

17/02/2014 08:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Manuel Pellegrini đã giúp Man City làm chủ hoàn toàn thế trận trong chiến thắng ấn tượng tại vòng 5 Cúp FA khiến con thuyền Chelsea đang thẳng tiến của Jose Mourinho phải khựng lại.

Không ai có thể gọi Mourinho là một chuyên gia về thất bại. Cúp FA cũng không phải là ưu tiên cao nhất của Chelsea mùa này. Tuy nhiên, đó vẫn sẽ là một kết quả khiến HLV Arsene Wenger mỉm cười và nhắc mọi người nhớ rằng ở Anh vẫn có những đội bóng trị được Chelsea. Mourinho đã là người chiến thắng trong hầu hết các cuộc khẩu chiến mấy tuần qua, với sự tự tin rằng các cầu thủ của ông có thể chơi bóng để giúp những tuyên bố của ông thêm phần thuyết phục. Nhưng không phải ở trận đấu tối qua.

Chỉ cần trả lời trên sân bóng

Không còn có thể nhận ra Chelsea so với đội bóng chơi cực kỳ chặt chẽ cách đây chưa lâu. Cúp FA có thể không phải là mối bận tâm chính của cả hai đội, nhưng đó thật sự là cơ hội để Man City lấy lại động lực đã mất, và họ đã tận dụng được cơ hội đó. Pellegrini đã cho ra sân một đội hình đủ mạnh, nhất là trong bối cảnh họ sẽ gặp Barcelona ở Champions League vào giữa tuần sau.

Alvaro Negredo và Samir Nasri ngồi dự bị, nhưng đã có Edin Dzeko và Stevan Jovetic. Jovetic hiếm khi xuất hiện trong mùa giải đầu tiên ở Anh vì chấn thương, sút trúng xà ngang trước khi đưa đội nhà vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 và chơi đủ hay để thuyết phục các CĐV Man City rằng họ vẫn còn 3 tiền đạo chất lượng để lựa chọn trong khi chờ đợi Sergio Aguero trở lại.

Tuy nhiên, trận đấu được định đoạt ở hàng tiền vệ, nơi Man City đã học được bài học từ lần gặp mặt trước và để mắt cẩn thận tới Eden Hazard, đồng thời không để Chelsea phong tỏa Yaya Toure như họ đã làm vài tuần trước. Javi Garcia chắc chắn không phải là cầu thủ được yêu mến nhất ở Etihad, nhưng anh vẫn sở hữu những phẩm chất mà Martin Demichelis không có, vì vậy Garcia đã được hân hoan chào đón trở lại đội hình xuất phát áo xanh.

Hazard, như thường lệ, luôn tỏ ra là cầu thủ nguy hiểm nhất của Chelsea, là người tạo cảm hứng và sẵn sàng đổi cánh mỗi khi gặp khó khăn trong việc vượt qua Pablo Zabaleta bên cánh trái, chưa kể sự bọc lót cực kỳ hiệu quả của Vincent Kompany phía sau. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ một tình huống mà đội trưởng của Man City buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng, đội chủ nhà đã chăm sóc kỹ lưỡng và hiệu quả Hazard.

Lấy lại niềm tin

Đội bóng của Pellegrini đã mở màn hiệp 2 với sự tự tin gần như là kiêu ngạo, chuyền bóng cho nhau với tốc độ cao ở khu vực giữa sân như thể thách thức Chelsea dâng lên.

Mourinho nổi tiếng là HLV của những chiến thắng 1-0, nhưng Pellegrini tỏ ra ông cũng có thể chơi trò đó, dù bóng đá bảo thủ không hoàn toàn là bản chất của Man City. Mourinho đáp lại bằng cách tiếp tục thay đổi hàng công, đầu tiên với Mohamed Salah, sau đó với Fernando Torres, nhưng Chelsea vẫn không thể giành lại quyền kiểm soát khu vực giữa sân, nơi Nemanja Matic mất hút một cách đáng ngạc nhiên. Pellegrini tung Nasri vào sân thay cho Jovetic và trong vòng 6 phút, tiền vệ người Pháp và David Silva đã có pha phối hợp kết liễu trận đấu, 2-0, tạm biệt, theo lời Mourinho.

Chiến thắng này có giá trị rất lớn giúp Man City lấy lại lòng tin cho cuộc chiến phía trước, cả ở Champions League và Premier League, nhất là khi họ có thể chờ đợi cả Aguero và Fernandinho trở lại ở một thời điểm nào đó trong tháng tới. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đang là đội đầu bảng và họ sẽ không phải lo lắng về châu Âu cho tới tuần sau, và chừng nào cơ hội của họ ở 2 giải đấu ưu tiên còn sáng sủa, Mourinho sẽ không quá thất vọng với việc vấp ngã ở những giải cúp quốc nội.

Dẫu vậy, so với tiêu chuẩn của chính họ vào đầu tháng này, Chelsea đang có dấu hiệu sa sút đáng lo ngại, với lối chơi hoàn toàn thiếu động lực và sức sống. Man City đã đơn giản chứng tỏ rằng ngay cả Mourinho cũng không thể tuần nào cũng chiến thắng.

2 Với chiến thắng tối qua, Pellegrini đã có chiến thắng thứ 2 trong 10 lần đối đầu với Mourinho (thua 7, hòa 1).

2 Chelsea chỉ có 2 pha dứt điểm cả trận đấu này. Cả hai lần đều đến từ ngoài vòng cấm địa, và không lần nào trúng đích.

32 Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp tại cúp FA của Chelsea đã dừng lại ở con số 32. Lần gần nhất, họ tịt ngòi tại đấu trường này là thất bại 0-1 trước Barnsley hồi tháng 3/2008.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm