Vua pop được 3 cộng sự "minh oan"

27/06/2010 10:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trước khi tiễn Michael Jackson về thế giới bên kia, gia đình anh đã nhờ Dennis Tompkins, Michael Bush và Karen Faye, ba chuyên gia trang phục và trang điểm cho Vua pop trong hơn 1/4 thế kỷ. Hàng chục năm làm việc với ca sĩ huyền thoại này đã giúp họ hiểu được về con người thực thụ của Jackson và mới đây họ đã xua tan nhiều tin đồn về anh trong thời gian dài qua với một cuộc trò chuyện cởi mở.

Luôn ở bên Jackson


Michael Bush, Karen Faye và Michael Jackson tại bối cảnh quay video nhạc In The Closet hồi năm 1992

Trong cuộc phỏng vấn trong chương trình đặc biệt mang tên Michael Jackson: After Life trên kênh ABC, Tompkins, Bush và Faye đã kể lại quá trình họ được làm việc với ngôi sao như thế nào và bác bỏ những tin đồn về giới tính, phẫu thuật thẩm mỹ và chứng nghiện dùng thuốc của Jackson.


Họ chính là những người đã trang điểm cho thi hài Vua pop khi tiễn anh về thế giới bên kia. Trong suốt 9 tiếng đồng hồ, Faye và Bush đã phải kìm nén nỗi buồn và cố gắng chịu đựng mùi formaldehyde tràn ngập khắp phòng để làm công việc trang nghiêm này. Sau khi mặc quần áo cho anh, Bush thậm chí còn hỗ trợ nâng và đặt thi hài Jackson vào quan tài. “Công việc mà tôi và Faye làm cho Jackson tại nghĩa trang tưởng niệm Forest Lawn sẽ ám ảnh chúng tôi cả đời”, Bush chia sẻ.

Karen Faye gặp Michael Jackson vào năm 1982, khi chị được thuê làm tóc và trang điểm cho Jackson để làm bìa album Thriller. “Jackson bước vào, trông anh ấy rất rụt rè nhưng lịch thiệp. Tất cả những gì anh nói chỉ là “làm ơn” và “cảm ơn”, Faye nhớ lại. Chuyên gia trang điểm này khẳng định không có chuyện Jackson dùng thuốc giảm đau ngay sau khi anh bị bỏng đầu khi đang quay quảng cáo cho hãng giải khát Pepsi hồi năm 1984, mà đến năm 1993 anh bắt đầu dùng thuốc - gần 10 năm sau tai nạn đó. “Trước khi chúng tôi thực hiện chuyến lưu diễn Dangerous, Jackson phải phẫu thuật để làm mờ vết sẹo trên đầu, nhưng anh không có thời gian để chờ lành vết mổ và để mọi việc vẫn diễn ra theo hoạch định, Jackson đã bắt đầu dùng thuốc giảm đau”, Faye cho biết nhưng chị không rõ Vua pop đã sử dụng loại thuốc gì.

Jackson thường “gần gũi” với những cô gái trong video

Khi Jackson cùng Bush và Faye ở Bangkok (Thái Lan) thì các nhà chức trách California thông báo họ đang tiến hành điều tra vì ca sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé 13 tuổi. “Khi tin tức này lan ra, Jackson đang trình diễn trên sân khấu trước 80.000 khán giả. Thông tin này thật kinh khủng bởi hàng ngày anh ấy phải đối diện với một thế giới và các phương tiện thông tin đại chúng gọi mình là một kẻ ấu dâm”, Bush nhớ lại. Còn Faye cho biết, ca sĩ dùng thuốc giảm đau để “giúp anh có khả năng vượt qua được nỗi đau cảm xúc vì những lời buộc tội và nỗi đau thể xác còn chưa lành”.


Từ trái sang: Nhà thiết kế trang phục Dennis Tompkins và
Michael Bush, nghệ sĩ trang điểm Karen Faye

Nhóm chuyên gia này khẳng định Jackson không phải là người đồng tính hay là một kẻ ấu dâm và họ cho biết anh thường “gần gũi” với những cô gái xuất hiện trong các băng video của mình.

Jackson đã được tuyên bố trắng án sau vụ xét xử kéo dài ba tháng rưỡi. Tuy nhiên, lần xét xử của vụ cáo buộc thứ hai đã thực sự “hủy hoại” ngôi sao. Sáng nào Faye và Bush cũng có mặt ở Neverland để chuẩn bị cho người bạn đồng thời là “ông chủ” của mình ra tòa. “Trước khi tôi gội đầu cho Jackson, chúng tôi đều quỳ xuống đất và Jackson vòng tay ôm tôi rồi khóc. Chúng tôi cầu Chúa phù hộ. Hằng ngày khi đến tòa, đối diện với “cả rừng” camera, Jackson mặc một bộ trang phục mới do các chuyên gia trang phục của anh thiết kế và anh coi đây như một sự khích lệ nhỏ về tinh thần.

Bị bạch tạng và không dùng mũi giả

Trong nghệ thuật, Jackson liên tục sử dụng những ý tưởng biến hóa, nhiều băng video nhạc của anh, như Thriller, Black Or WhiteRemember The Time nêu bật hình ảnh anh biến hóa thành một ai đó hoặc một thứ gì đó, còn trong video phim Ghosts thì anh đã trở thành một người đàn ông trung niên da trắng.

Là một nghệ sĩ trang điểm cho Vua pop trong hơn 25 năm, Faye biết rõ gương mặt của Jackson như chính anh vậy và chị khẳng định rằng Vua pop bị bệnh bạch tạng. Khi kẻ mắt và môi, Jackson không thích đặt ranh giới giữa đàn ông và phụ nữ. Anh ấy luôn cố gắng hoàn hảo mọi thứ. Song chắc chắn Jackson không dùng mũi giả mặc dù đã động đến dao kéo quá nhiều”.

Ngay sau khi thông báo về tour diễn cuối cùng This Is It, Faye đã nhận được điện thoại của Jackson đề nghị trở lại trang điểm cho anh. Khi gặp lại “ông chủ”, Faye đã vô cùng sốc khi thấy Jackson quá gầy và họ lo ngại cho sức khỏe của anh. Rồi ngày 25/6 năm ngoái, khi Faye đang đợi Jackson ở trung tâm Staples để bắt đầu luyện tập thì chị nhận được tin kinh hoàng: Jackson đã khẩn cấp được đưa vào viện. Rồi bạn trai chị đã gọi điện và nói Jackson bị trụy tim và chúng ta đã mất anh ấy.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm