(TT&VH Online) - Điểm chung giữa những Del Piero, Guiza, Huntelaar, Benzema: Đều là "Vua phá lưới" mùa này, nhưng đều không chắc chỗ ở đội tuyển. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những bàn thắng không còn chút giá trị nào nữa sao?
Khi bàn thắng không phải là sự đảm bảo
Tiền đạo và bàn thắng là hai khái niệm không thể tách rời nhau. Một tiền đạo giỏi phải là một tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng. Cũng có một số tiền đạo được đánh giá cao dù không phải là cây săn bàn hàng đầu, như Rooney chẳng hạn, nhưng nói chung, trường hợp ấy là rất hiếm. Vả lại, từ lâu nay Rooney đã nhường lại vị trí tiền đạo mũi nhọn cho Cristiano Ronaldo rồi; nếu tiền vệ người Bồ mà không ghi được nhiều bàn thắng đến thế, kiểu gì người ta chẳng lôi sự vô duyên của tuyển thủ Anh ra mà mổ xẻ. Nói tóm lại, đã là một tiền đạo thì tốt nhất là nên học cách ghi thật nhiều bàn thắng, nếu không muốn bị tống cổ ra đường, làm bạn với băng ghế dự bị hoặc bị kéo về đá... tiền vệ.

Tương tự như thế, Daniel Guiza, chủ nhân của các danh hiệu Pichichi và "Chiếc giày Bạc châu Âu", chỉ xếp thứ 3 trong danh sách... 3 tiền đạo của TBN. Nếu Aragones trung thành với sơ đồ 1 mũi nhọn, Guiza không bao giờ có cơ hội ra sân từ đầu. Cùng chung số phận với Del Piero và Guiza còn có Huntelaar, Vua phá lưới giải Hà Lan nhưng chỉ là dự bị cho Van Nistelrooy, và Benzema, Vua phá lưới Ligue 1 songg chỉ là sự lựa chọn số 3 trên hàng công của Pháp, sau Henry và Anelka. Mario Gomez không phải là Vua phá lưới, nhưng với 28 lần lập công, anh vẫn là tiền đạo người Đức ghi được nhiều bàn nhất mùa này. Nhưng trong mắt Loew, Gomez chỉ đáng làm dự bị cho Klose (20 bàn) và Kuranyi (20).
Dù sao thì những Del Piero, Guiza hay Gomez vẫn nên cảm thấy họ hãy còn may mắn lắm, may mắn hơn nhiều so với những Brozek, Zickler hay Danciulescu. Mùa vừa qua, Pavel Brozek đã ghi tới 23 bàn cho Wisla ở giải VĐQG Ba Lan, nhiều hơn bất kỳ chân sút nào khác của "Đại bàng Trắng". Trong màu áo Salzburg ở giải VĐQG Áo, Zickler trở thành "Vua phá lưới" mang quốc tịch Đức duy nhất ở mùa này. Còn ở giải VĐQG Romania, không ai ghi được nhiều bàn thắng hơn Ionel Danciulescu, tiền đạo kỳ cựu đang chơi cho Dinamo Bucarest. Nhưng với các HLV Leo Beenhakker (Ba Lan), Loew (Đức) và Piturca (Romania), thế vẫn là chưa đủ.
Đâu là nguyên nhân
Sự khác biệt về chiến thuật ở CLB và đội tuyển là lý do chính khiến nhiều "Vua phá lưới" rơi vào tình cảnh hẩm hiu. Chẳng hạn như Juventus của Del Piero chơi với 2 tiền đạo, trong khi Donadoni lại thích dùng 4-3-3 (hoặc 4-5-1) cho đội tuyển Italia, nên ông cần một cầu thủ có tốc độ tốt như Di Natale hơn. Huntelaar cũng khó có thể phàn nàn điều gì khi Van Basten ưu ái Van Nistelrooy hơn anh, nếu có, thì nên trách người Hà Lan không quen chơi 2 tiền đạo. Chỉ Benzema là có lý do để ấm ức khi phải xếp sau Henry và Anelka dù có phong độ tốt hơn hẳn. Nhưng biết sao được, khi HLV đội tuyển Pháp là Domenech, một người luôn ưu tiên cho yếu tố kinh nghiệm, chưa kể có đôi chút mê tín và lập dị.
|
Số phận "Vua phá lưới" Guiza: Vua phá lưới Liga (29 bàn cả mùa), sự lựa chọn cuối cùng của Aragones. Benzema: Vua phá lưới Ligue 1 (30), chấp nhận dự bị cho cặp Henry-Anelka. Del Piero: Vua phá lưới Serie A (21), dự bị cho Di Natale. Huntelaar: Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan (36), dự bị cho Van Nistelrooy. Brozek: Vua phá lưới Ba Lan (23), không được gọi. Zickler: Vua Phá lưới giải VĐQG Áo (16), không được gọi. Sverkos: Vua phá lưới giải VĐQG Czech (16), dự bị cho Koller và Baros. Danciulescu: Vua phá lưới Romania (21), không được gọi. |