Wilson Raj Perumal: Trùm dàn xếp tỷ số của bóng đá thế giới

05/09/2014 15:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu khiêm tốn, “làm việc” tại các giải đấu địa phương trước khi trở thành một kẻ nổi danh toàn thế giới. Nhưng đây không phải là câu chuyện về một anh hùng bóng đá.

Mà là chuyện về một trong những kẻ phản diện vĩ đại nhất của túc cầu giáo. Ông là Wilson Raj Perumal, được mệnh danh là “bố già” trong thế giới của tội phạm dàn xếp tỷ số.

Bành trướng nhờ internet

Cái tên Wilson Raj Perumal nghe có vẻ lạ lẫm và thiếu sức hút, nhưng nhìn vào “bề dày thành tích” của người đàn ông này, có thể bạn đã xem một trận cầu có sự nhúng tay của ông ta. Perumal chưa bao giờ thống kê số trận đấu đã tham gia dàn xếp. Chỉ biết rằng con số là rất lớn và cách thực hiện thì rất dễ, như trở bàn tay.

“Tôi đã ngồi trên băng ghế dự bị rất nhiều lần, bảo các cầu thủ phải làm gì, ra lệnh cho các HLV. Các quan chức thì rất dễ bị dắt mũi, chẳng có rào cản nào cả. Còn trọng tài ư? Các Liên đoàn bóng đá ư? Họ nhất định sẽ chào đón bạn với vòng tay rộng mở”- Perumal nói trong cuộc trò chuyện với Don Riddell lần đầu tiên trên CNN.

Perumal là ai mà thế lực mạnh đến vậy? Tại sao ông ta có thể tạo mạng lưới dàn xếp ở 38 quốc gia trên thế giới.

Tất cả thông tin về cuộc đời được Perumal kể hết trong cuốn tự truyện mới xuất bản mang tên “Kelong Kings”. Hành trình của Perumal là từ nông thôn Singapore tới quả địa cầu bóng đá với bí danh “Mr Fix” (Quý ông dàn xếp). Ước mơ thời niên thiếu của Perumal là trở thành một người lính nhưng tiền án tiền sự khi còn ngồi ghế nhà tường khiến ông không thể theo đuổi nó. Năm 19 tuổi, Perumal bị cuốn hút bởi cá cược. Tay ông ta nhúng chàm, bắt đầu từ những trận cầu địa phương vào cuối những năm 1980.

Những năm 1990, nhờ sự bùng nổ của internet, Perumal thức thời lập một công ty kinh doanh, bắt đầu gửi thư điện tử tới các “mục tiêu” và xây dựng các mối quan hệ ngoài biên giới Singapore.

Trận cầu quốc tế đầu tiên mà Perumal dàn xếp là trận giao hữu giữa Zimbabwe và Bosnia Herzegovina. Perumal đã tiếp cận với 6 cầu thủ của tuyển Zimbabwe để thuyết phục họ đồng ý thua 0-4 để nhận lấy ngân phiếu có giá 100.000 USD/người. Nhưng trận đấu diễn ra ở Malaysia đã kết thúc với kết quả hòa 2-2. Thương vụ của Perumal thất bại. 10 năm sau, Perumal “phục hận” bằng cách nhắm vào Zimbabwe một lần nữa. Kết quả, nhiều cầu thủ và quan chức đã nhận hối lộ để dàn xếp các trận đấu năm 2007 và 2009.

Vụ việc khiến Terry Steans, cựu quan chức phụ trách an ninh của FIFA, sốc nặng. “Tôi không tin ai đó có thể làm như vậy khi nhận được tập tài liệu từ FIFA. Nhưng 5 năm sau, tôi biết tất cả thông tin thu thập được đều có thật”.

Không hối tiếc

Perumal cho biết tỷ lệ dàn xếp thành công của ông ta là 70-80%, rải đều ở các sự kiện như Thế vận hội, vòng loại World Cup, World Cup bóng đá nữ, CONCACAF, Cúp các Quốc gia châu Phi…

Không phải lúc nào Perumal cũng thực hiện suôn sẻ các phi vụ. Ông ta đã nhiều lần bị bỏ tù ở Singapore. Năm 1995, Perumal bị giam giữ 12 tháng vì cố gắng hối lộ một cầu thủ bóng đá. Bốn năm sau đó, án tù cho Perumal là 26 tháng vì liên hệ với một trọng tài nhằm dàn xếp trận đấu. Năm 2011, Perumal lập “hat-trick” ở tù. Lần này, ông ta bị bắt ở Phần Lan vì nhúng tay vào các trận cầu thuộc Veikkausliiga - giải đấu cao nhất ở quốc gia này. Perumal ngồi tù 2 năm trước khi bị dẫn độ sang Hungary.

Là tội phạm, luôn có tên trong danh sách “săn mồi” của cảnh sát quốc tế nhưng Perumal lại có ánh nhìn trìu mến về quãng thời gian đã qua trong cuộc đời. “Tôi không hối tiếc. Những gì xảy ra chỉ đơn thuần là một giai đoạn trong cuộc sống của tôi. Nhờ nó, tôi đi khắp thế giới, tôi đã có quãng thời gian tốt đẹp”.

Không mảy may xuất hiện chút cảm xúc hối hận, Perumal coi những gì mình làm như một… nghề kinh doanh. “Bóng đá ngày nay không còn chỉ là một môn thể thao đơn thuần, các CLB, đội tuyển giống như doanh nghiệp. Mọi người đều muốn giành chiến thắng và họ sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để có được một kết quả tốt. Tôi cũng vậy”.

Perumal đã bỏ túi 5 triệu USD từ “nghề” đó. Thế nhưng, của thiên trả địa, ông ta nướng tất cả vào cờ bạc. Bây giờ, Perumal đã hoàn lương. Người đàn ông 49 tuổi này đang hợp tác với tổ chức cảnh sát chống tội phạm dàn xếp tỷ số ở châu Âu để khui ra những mánh khóe từng giúp mình trở nên giàu có và nổi danh.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm