“Vua lùn” thế giới “đăng quang”

15/10/2010 11:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 14/10, Khagendra Thapa Magar, chàng thanh niên người Nepal có thân hình bé nhỏ khác thường, đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là người đàn ông nhỏ nhất thế giới khi chính thức bước sang tuổi 18.

Mang chiều cao vỏn vẹn 65,5cm và cân nặng 5,5 kg, Khagendra Thapa Magar đã dễ dàng qua mặt “đối thủ” Edward Nino Hernandez, 24 tuổi, người Colombia. (Hernandez, cao 67,5 cm, vốn được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness xác nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới hồi tháng 9).

Giấc mơ toại nguyện

Giống như phần lớn vị thành niên bước vào sinh nhật thứ 18 và trở thành “người lớn”, Khagendra Thapa Magar đã nhận được nhiều món quà và lời chúc tốt lành. Món quà ưa thích của cậu là một chiếc trống đồ chơi do cha đẻ Rup Bahadur trao tặng và có thể nhận rõ điều đó khi cậu vừa gõ trống vừa biểu diễn một vũ điệu truyền thống của Nepal trước hàng loạt ống kính máy ảnh.


Vẻ mặt vui sướng của Khagendra Thapa Magar khi nhận kỷ lục do Guinness trao tặng
Tuy nhiên những bức ảnh không chỉ để đưa vào bộ sưu tập các kỷ niệm của gia đình mà còn xuất hiện trên nhiều mặt báo. Thời điểm thành đàn ông trưởng thành còn là vấn đề lịch sử với gia đình Magar, khi cậu chính thức đón nhận danh hiệu là người thấp nhất hành tinh do Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness trao tặng. Đây là một trong những “món quà” Magar chờ đợi lâu nhất, kể từ khi cậu được 14 tuổi.

Kỷ lục trên đã được Guinness trao cho Magar, sau khi các đo đếm xác nhận chiều cao của cậu là 65,5cm. “Tôi rất vui và phấn khởi” - Magar thổ lộ - “Tôi không coi mình là một người đàn ông bé nhỏ. Tôi là người trưởng thành. Tôi hy vọng việc nhận được danh hiệu sẽ giúp tôi chứng minh điều trên và kiếm lấy một ngôi nhà tử tế cho bản thân cùng gia đình”.

Kỷ lục của Magar được thiết lập chỉ 5 tuần, sau khi Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận Edward Hernandez là người thấp nhất. Với việc danh hiệu được trao cho Magar, anh cũng trở thành người nắm giữ danh hiệu ngắn nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên khi được thông báo về việc mất “ngai vương”, Hernandez cũng không hề tỏ ra phiền lòng. “Tôi đã rất vui khi là người thấp nhất thế giới trong một thời gian ngắn và tôi rất tự hào về việc đó” - Hernandez nói - “Các kỷ lục sẽ liên tục bị phá nên tôi rất vui khi trao lại kỷ lục cho Khagendra. Tôi hy vọng ngày nào đó chúng tôi có thể được mặt đối mặt với nhau”

Hành trình tìm kỷ lục

Khagendra Thapa Magar sinh ngày 14/10/1991 tại quận Baglung, cách thủ đô Kathmandu khoảng 170km. Khi mới sinh, Magar chỉ nặng có 600g. “Lúc mới đẻ, nó bé như cái kẹo vậy” - mẹ Magar, chị Dhana Maya Thapa Magar, kể - “Trông nó giống như con gà con vừa thoát ra khỏi vỏ. Tôi thừa nhận là ban đầu mình rất xấu hổ vì con và không dám ra khỏi nhà. Nhưng giờ tôi thấy tự hào vì con”.


Những đo đếm cuối cùng để xác nhận kỷ lục của Magar
Dù đã 18 tuổi, Khagendra vẫn chỉ có vóc dáng như một đứa trẻ. Cha của Magar, ông Rup Bahadur Thapa cho biết hình dáng bé nhỏ đặc biệt của Magar khiến cậu luôn thu thút sự chú ý, được nhiều người yêu mến. Ai cũng muốn được chụp ảnh với Magar và khi chưa được công nhận kỷ lục, cậu đã trở thành người nổi tiếng ở Nepal.

Mặc dù chưa có dữ liệu y học nào xác nhận về nguyên nhân của hiện tượng “người tý hon”, các bác sĩ ở Nepal tin rằng Khagendra mắc chứng bệnh liên quan tới tuyến yên, bộ phận điều khiển sự tăng trưởng về chiều cao của cơ thể. “Cấu trúc cơ thể của Magar giống hệt một đứa trẻ 3 tuổi” - bác sĩ Hum Prasad Newpane nhận xét. Ngoại trừ cơ thể quá bé nhỏ, Khagendra hoàn toàn khỏe mạnh.

Do bị mắc chứng khó tiếp thu, Khagendra đã phải dự một khóa luyện đọc và viết. Vào cuối tuần, Khagendra giúp đỡ cha mẹ tại cửa hàng bán hoa quả của gia đình ở Pokhara. Những lúc rảnh, cậu dành thời gian để xem các chương trình võ karate trên truyền hình. “Một khi thành người nhỏ bé nhất thế giới, tôi có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình là tới thăm nước Mỹ” - Khagendra tâm sự - “Tôi có thể phô diễn các kỹ năng võ thuật và cho người ta thấy mình giỏi võ tới mức nào”.

Khả năng đổi đời từ kỷ lục mới

Gia đình Magar đã vận động để cậu giành danh hiệu trong nhiều năm nhưng các nỗ lực của họ đều bị khước từ. Quan chức Guinness Marco Frigatti giải thích nguyên nhân do người ta lo ngại Magar còn có thể lớn thêm. “Từ lâu chúng tôi đã nghe tin về Khagendra nhưng chúng tôi phải đợi cậu ấy bước sang tuổi 18 trước khi có thể cân nhắc trao kỷ lục cho cậu” - Frigatti nói - “Thực tế Khagendra đã lớn thêm kể từ lần đo cuối hồi tháng 2 năm nay. Tuy nhiên cậu vẫn thấp hơn Nino, do đó khiến cậu trở thành người thấp nhất thế giới đang còn sống. Và việc công bố kỷ lục ngay tại chính quê nhà của Magar, trong sinh nhật của chính cậu là một sự kiện hết sức đặc biệt”.

Hiện Magar đã có kế hoạch trở thành đại sứ thiện chí về du lịch cho chính phủ. Và dù gia đình Magar không nói nhưng không loại trừ việc cậu sẽ sử dụng danh hiệu để thu về những lợi ích tài chính từ vô số các hợp đồng đóng phim, diễn kịch, quảng cáo, giống như nhiều người giữ kỷ lục trước đây.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm