Vissai Ninh Bình: 'Công làm, thủ phá'

12/05/2013 13:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Viễn cảnh “công làm, thủ phá” xảy ra như cơm bữa và đó là lý do khiến V.NB hòa và thua nhiều hơn thắng. Trận hòa 3 - 3 trước XMXT.SG đã là lần thứ 2 kể từ đầu mùa, V.NB để đối phương xé lưới đến 3 lần, ngay tại cố đô Hoa Lư.

Hàng phòng ngự V.NB (phải) liên tiếp mắc sai lầm khiến HLV Nguyễn Văn Sỹ lo lắng. Ảnh: V.S.I

1. Trước đó, V.NB từng dẫn Thanh Hóa 2 - 0, trong một thế trận khá đảm bảo, nhưng họ lại để đội khách ghi liền 3 bàn và dẫn ngược lại, cho đến trước khi Mota (Đinh Văn Ta) có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút đấu bù giờ cuối cùng, kéo lại 1 điểm đầy may mắn. Điểm ngược lại, V.NB cũng từng để K.KG chia điểm (gỡ hòa 2 - 2), cũng ở thế dẫn trước; rồi ĐT.LA thậm chí còn làm được nhiều hơn, với cú lội ngược dòng và giành chiến thắng 2 - 1 chung cuộc.

Người ta phải đặt câu hỏi với năng lực thẩm định và điều chỉnh trận đấu của HLV Nguyễn Văn Sỹ, bởi trên thực tế, V.NB vẫn là đội bóng có lực lượng khá và như đã nhắc, không hiếm lần họ là đội tạo được lợi dẫn. Ở khâu chốt chặn, Quang Huy và Mạnh Dũng đều là những cựu thủ môn ĐTQG; các hậu vệ Mạnh Dũng, Gia Từ là đương kim tuyển thủ ĐTQG, những người còn lại là Hoàng Vissai, Văn Duyệt, Xuân Luân…, hoàn toàn không phải vô danh. Vậy tại sao thế?!

Mắt xích yếu nhất của V.NB có thể là ở vị trí tiền vệ đánh chặn, với Peter chưa đủ tầm để quán xuyến hết công việc khu vực nhạy cảm này. Rất nhiều những bàn thua của V.NB, với lỗi không hẳn thuộc về hàng phòng ngự, mà bắt đầu từ sự suy yếu ở trung tâm hàng tiền vệ. Khả năng tấn công của những ngôi sao như Đinh Văn Ta, Tiến Thành, Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Timothy và Moussa là không phải bàn cãi, nhưng họ gần như không mang chức năng hỗ trợ phòng ngự từ xa.

2. Trong bóng đá, việc tạo được lợi dẫn đã khó, bảo vệ chiến tích còn khó hơn. Vấn đề của V.NB không phải hàng công, với tỷ lệ làm bàn cực cao, cũng không là tuyến phòng ngự, chẳng phải HLV Nguyễn Văn Sỹ, mà chính là tập thể đội bóng này. Người ta vẫn biểu dương tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ, sau những nỗ lực không mệt mỏi đến phút đấu bù cuối cùng để gỡ điểm, nhưng tất cả đã quên mất rằng, V.NB cũng thường thiếu tập trung ở các thời điểm quan trọng.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, thắng 1 - 0 cũng giống như thắng 4 - 3, bởi nó cùng có ý nghĩa 3 điểm, nhưng có thể họ đã nhầm. Việc đảm bảo lợi dẫn tối thiểu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cũng là đẳng cấp, trái lại, để đối phương chọc thủng lưới đến 3 lần, rồi kéo lại 3 điểm bằng bàn thắng ghi được ở giờ đấu bù, không được hoan nghênh. Nếu V.NB vẫn xảy ra tình trạng “công làm, thủ phá”, có lẽ, còn rất lâu nữa họ mới đuổi kịp đẳng cấp của những SHB.ĐN, SLNA hay HN.T&T.

Những đội bóng hàng đầu đều bắt đầu xây dựng đội hình – chiến thuật chiến thắng bằng cách xây chắc phần móng, tức hàng phòng ngự. Bởi cần xác định rõ rằng, phải mất 3 trận hòa mới tìm được điểm số bằng 1 trận thắng và số tiền thưởng (nếu có), 1 trận thắng bao giờ cũng cao hơn 3 trận hòa, theo cách chấm công phổ thông tại các CLB Việt Nam vào hiện tại. Chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không muốn cứ hòa theo cách này. Tiền mất và tật mang nhiều lắm.

Chuyện khó tin, nhưng không tin không được và đừng bao giờ đổ thưa là ma ám! Chẳng có con ma nào trong các trận đấu của V.NB, nếu không phải là chính họ đã tự làm khó mình, tự mang dây cột mình.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm