Vừa giành HCV SEA Games, nữ võ sĩ Việt Nam vội vàng… tô son để trả lời phỏng vấn

07/05/2023 22:31 GMT+7 | SEA Games 32

Đang lâng lâng trong cảm xúc chiến thắng, nhà vô địch SEA Games 32 được đồng đội nhắc nhở chỉnh trang lại nhan sắc trước khi lên hình, qua đó tạo nên một khoảnh khắc đáng yêu đầy nữ tính của đội karate Việt Nam.

Hôm nay (7/5), karate Việt Nam có ngày thi đấu vô cùng thành công khi mang về 4 tấm huy chương vàng. Một trong số đó đến từ võ sĩ Đinh Thị Hương ở nội dung kumite dưới 68kg nữ.

Đội trưởng đội tuyển nữ karate Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc, liên tục dẫn điểm và vượt qua Remon Villanue Misu (Philippines) với tỉ số 7-4.

Sau trận đấu, Đinh Thị Hương nhanh chóng được truyền thông vây kín để phỏng vấn. Đúng lúc chuẩn bị lên hình, nữ võ sĩ này được đồng đội nhắc phải… tô son cho xinh hơn.

Vậy là rất nhanh, dùng điện thoại làm gương, nhà vô địch SEA Games nhận son từ đồng đội rồi chỉnh trang lại để phỏng vấn. Đây có xem là một trong những khoảnh khắc đáng yêu đầy nữ tính của các VĐV tại SEA Games năm nay.

Góc đáng yêu: Vừa giành HCV SEA Games, nữ võ sĩ Việt Nam vội vàng… tô son để trả lời phỏng vấn - Ảnh 1.

Đồng đội đưa son, dùng ốp điện thoại làm gương để Đinh Thị Hương chỉnh trang trước khi trả lời phỏng vấn.

Sau đó, chia sẻ với truyền thông, Đinh Thị Hương cho biết cô rất tự tin ở trận chung kết do đã loại được đối thủ rất mạnh người Indonesia tại bán kết. Đồng thời, võ sĩ này cũng tiết lộ khó khăn mà mình đã vượt qua để có được vinh quang này. Cô nói:

"Đây là lần thứ 3 tôi dự SEA Games nhưng giờ mới có được huy chương vàng. Ở hai kỳ trước, tôi dự thi hạng 50kg. Cuối tháng 12 năm ngoái, tôi phải đôn cân, tăng 11kg trong vòng 3 tuần, lên hơn 61kg để dự giải vô địch châu Á và giành 2 huy chương vàng hạng dưới 68kg.

Đó là một quá trình rất mệt nhọc, không phải cứ ăn, uống thật nhiều là được vì dạ dày của bản thân không thể đáp ứng được mức ăn đó. Trước khi cân, tôi phải uống 2 lít nước để đủ cân. Quả thực thời gian qua tôi cảm thấy rất khó khăn.

Tôi cũng đã phải đi khám và phát hiện mình gặp vấn đề về đại tràng. Tuy nhiên với trách nhiệm của người đội trưởng đội nữ karate Việt Nam, tôi vô cùng sung sướng khi đã vượt qua khó khăn để mang vinh quang về cho tổ quốc".

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm