Leonardo ra mắt ở Inter: “Tôi không có tội, không hối tiếc”

30/12/2010 07:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – “Tôi sẽ chân thành. Lúc nào tôi cũng muốn được thoải mái và là chính mình. Tôi đã ở Milan 13 năm. Đã làm cầu thủ, GĐKT và HLV cho họ. Tôi không bao giờ quên Milan, nhưng đó là quá khứ. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến Inter. Tôi không có tội, không hối tiếc. Tôi không phải CĐV Inter nhưng không thể từ chối họ”.

Leonardo và Chủ tịch Inter Moratti, Ảnh Getty

Đó là những lời tự đáy lòng của Leonardo khi trả lời phỏng vấn truyền thông Italia với tư cách là “thuyền trưởng” mới của Inter Milan khi ông đến sân tập để bắt đầu cuộc phiêu lưu mới trong sự nghiệp cầm quân non trẻ của mình với “nửa xanh đen” của thành Milano.

Sau quãng nghỉ mà ông tuyên bố là để “dành thời gian cho gia đình và nạp lại năng lượng cho chặng đường phía trước”, cựu tiền vệ, GĐKT và HLV Milan đã trở lại với nụ cười dễ mến và cái bắt tay thật chặt với ông chủ của…Inter, Moratti trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên săn ảnh.

Không có bất cứ một chút bối rối nào, Leonardo chính thức bước vào cuộc phiêu lưu mới của mình với những niềm cảm hứng mới. Ít nhất là những phát ngôn của ông cho thấy điều đó. “Tôi biết 13 điểm (kém Milan) là một khoảng cách lớn, nhưng mùa giải vẫn còn dài. Tôi vẫn tin vào Scudetto và Inter có thể giành được nó. Tôi đến đây đúng vào năm đáng nhớ nhất trong lịch sử đội bóng này. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy động lực”.

7 tháng sau cuộc chia tay được mô tả là “phũ phàng” với Milan, HLV 41 tuổi bước vào cuộc phiêu lưu mới với đối thủ truyền kiếp của đội bóng đỏ đen mà không hề cảm thấy bị ám ảnh bởi quá khứ của mình: “Lời mời của ngài Chủ tịch (Moratti) quá hấp dẫn và tôi không thể từ chối. Đây là một giấc mơ. Tôi thích cuộc phiêu lưu này và không thể mong đợi điều gì hấp dẫn hơn thế nữa. Nhiều người cho rằng tôi là kẻ phản bội. Tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến đánh giá, nhưng muốn nhấn mạnh một điều: hiện tại của tôi là Inter và tôi muốn đáp lại niềm tin của ngài Chủ tịch bằng cách giúp đội bóng giành những kết quả tốt nhất có thể. Hôm nay là một ngày mới và tôi đã sẵn sàng chào đón nó”.  

HT (Theo Corriere dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm