(TT&VH) - Nếu như không có bàn thắng của Andres Iniesta ở phút 93, có lẽ giờ này cuộc sống của vị trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo không khốn khổ đến thế.
Một âm mưu của UEFA?
Jose Bosingwa tuyên bố một âm mưu của trọng tài đã khiến Chelsea bị loại tức tưởi khỏi trận bán kết Champions League dưới tay Barcelona. “Có vẻ như ông ấy đã được ra lệnh chống lại Chelsea”, Bosingwa nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh BĐN RTP, “Không hiểu là ông ta là trọng tài hay một tên trộm. Không thể dùng từ nào để mô tả một người như thế trên sân bóng. Ông ấy có lẽ không bao giờ được cầm còi nữa. Không có gì đáng nói về bàn thắng của Barcelona, nhưng chúng tôi đã bị tước mất những quả penalty lẽ ra phải được hưởng”.

Barcelona ghi bàn quyết định ở phút 93 ở Stamford Bridge để giành vé đến Roma nhờ bàn thắng trên sân khách, nhưng các cầu thủ Chelsea rất giận dữ với trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo. Chelsea có bốn lần đòi penalty bị từ chối và Didier Drogba đã rủa xả không tiếc lời Ovrebo sau hồi còi chung cuộc.
Drogba có thể sẽ phải nhận một án phạt nghiêm khắc từ UEFA sau những gì anh gây ra. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã chạy từ chỗ của anh trên băng ghế dự bị ra sân để bày tỏ sự phản đối với Ovrebo sau hồi còi mãn cuộc cùng một số đồng đội và đã phải nhận thẻ vàng. Trước hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình, Drogba đã văng tục và gọi vị trọng tài là “một nỗi hổ thẹn”. Một nhân chứng còn kể lại rằng tiền đạo người Bờ Biển Ngà chạy theo Ovrebo trên đường hầm dẫn ra sân, đấm tay vào tường và hét lên rằng: “Hãy nói với thế giới rằng UEFA không muốn Chelsea vào chung kết”.
“Tôi có thể hoàn toàn hiểu được phản ứng của Didier, đầy cảm xúc, đầy adrenalin”, Hiddink lên tiếng bênh vực Drogba, “Người ta nói rằng anh ấy cần phải kiểm soát. Nhưng khi cảm xúc bùng nổ, tôi có thể hoàn toàn hiểu được điều đó. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy”. Trong số bốn lần đòi penalty của Chelsea, có ít nhất hai tình huống hết sức rõ ràng, khi Florent Malouda bị Daniel Alves kéo ngã trong vòng cấm ở hiệp 1 và Gerard Pique khiến bóng chạm tay trong hiệp 2.
John Terry cũng lên tiếng bảo vệ Drogba. “Tôi hoàn toàn ủng hộ Didier, cách mà anh ấy phản ứng”, đội trưởng của Chelsea nói, “Có thể thấy cảm xúc mà anh đã thể hiện trong trận đấu và sau đó. Nhưng sự thật là trọng tài mới là người đáng nhận các hậu quả, không phải Didier”. Pique sau đó thừa nhận rằng bóng đã chạm tay anh sau pha khống chế của Nicolas Anelka, còn HLV Pep Guardiola của đội khách thừa nhận rằng Chelsea có lý khi cảm thấy thất vọng.
Một Frisk thứ hai?
Vị trọng tài người Na Uy đã được cảnh sát bảo vệ hộ tống khỏi nước Anh buổi sáng sau ngày diễn ra trận đấu khi ông liên tục nhận những lời dọa giết. Vào cuối trận, Ovrebo đã phải rời sân trong sự bảo vệ tuyệt đối. Cảnh sát ở thành phố quê nhà của Ovrebo, Oslo cũng cho biết họ đang điều tra những lời đe dọa giết trên mạng internet tràn ngập địa chỉ cá nhân của Ovrebo. Một cảnh sát ở Oslo nói: “Chúng tôi đang theo dõi cẩn mật những gì trên internet. Bất cứ điều nào mà chúng tôi cho rằng có thể đe dọa đến an ninh cá nhân của ông ấy sẽ được đối xử nghiêm túc”.
Chiến dịch chống lại Overbo khiến người ta không khỏi nhớ lại trường hợp Anders Frisk, trọng tài người Thụy Điển đã phải treo còi vì bị dọa giết cũng sau trận Chelsea - Barcelona. Các diễn đàn trên mạng của những CĐV Chelsea đăng công khai địa chỉ của Ovrebo và những lời đe dọa nhắm vào ông. Trên trang mạng xã hội Facebook, đã có hẳn một thành viên đặt chủ đề cho trang của mình là “Giết Tom Henning Ovrebo”.
Drogba và Michaell Ballack đã đuổi theo Ovrebo vào đường hầm dẫn ra sân sau trận đấu đó và tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã đấm tay vào tường và thét vào vị trọng tài. Các nhân chứng kể lại rằng Drogba hét lên rằng: “Ông đi nói với thế giới rằng UEFA không muốn Chelsea vào chung kết”.
|
10 điều có thể bạn chưa biết về Ovrebo
1. Ovrebo năm nay 43 tuổi, sinh tại Oslo tháng 6/1966 2. Ông làm trọng tài từ năm 1980 và là trọng tài FIFA từ 1994. 3. Nghề chính của ông là bác sĩ tâm lý. 4. Sở thích của ông là trượt tuyết, bóng đá, bóng nước, điện ảnh và đọc sách. 5. Ovrebo bắt chính trong trận chung kết giải vô địch U21 châu Âu khi Pháp hòa CH Czech 0-0 trong giờ đấu chính và thắng 3-1 trên chấm phạt đền. 6. Ovrebo có tên trong danh sách sơ thảo các trọng tài sẽ bắt ở World Cup 2010. 7. Ông bắt chính trận thắng 4-0 của Zenit St Petersburg trước Bayern Munich ở lượt về bán kết cúp UEFA mùa trước và đã phạt Luca Toni một thẻ vàng. 8. Trận bắt chính đầu tiên của ông ở Champions League là tháng 9/2001, Galatasaray thắng Nantes 1-0. 9. Ovrebo đã bắt chính 22 trận ở đấu trường châu Âu. Hơn một nửa số đó (12) có mặt các CLB Anh hoặc Scotland. Các đội bóng Anh giành được 5 chiến thắng khi Ovrebo bắt (Liverpool - Bordeaux 1-0 năm 2006, Rangers - Lyon 3-0 năm 2007, Liverpool - Inter 1-0 và M.U - Roma 1-0 năm 2008). 10. Ovrebo băt chính trận chung kết cúp quốc gia Na Uy năm 1999 giữa Rosenborg và Brann, năm 2006 giữa Fredrikstad và Sandefjord. |