(TT&VH) - Trọng tài (TT) Hà Nội – Hoàng Anh Tuấn, sẽ được chỉ định bắt chính trận HA.GL – TP.HCM. Lại là Tuấn “Thanh Trì” với chuyện của “Gỗ”.
Trận đấu K.KH – HA.GL ở vòng 8 (ngày 12/4), Hoàng Anh Tuấn hẳn phải rất ưu ái (hoặc do ngại đụng chạm) ngôi sao Lee Nguyễn, thì cầu thủ Mỹ gốc Việt này mới không phải nhận thẻ đỏ. Liên tiếp các tình huống chơi bóng ác ý bằng gầm giầy, mang biểu hiện triệt hạ đối thủ của Lee, thì Tuấn lại bỏ qua. Chỉ có một thẻ vàng được ông “vua áo đen” này rút ra “tặng” Lee Nguyễn. Có thể hiểu Lee ức chế, do HA.GL thua, nhưng nếu thuận theo tư duy ấy, thì bóng đá không còn nguyên bản của nó nữa và trọng tài đã đánh mất cái uy thật sự.
Vòng 12, HA.GL – B.BD (ngày 9/5), TT Hoàng Anh Tuấn đã tiện tay tặng luôn cho cầu thủ đội khách 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp (Văn Hải và Anh Đức), sau khi trận đấu đã ngã ngũ với tỷ số 2 – 1, nghiêng về phía HA.GL. Nếu để ý từng tình tiết dẫn đến xô xát, thì Thonglao của HA.GL, mới là người gây hấn trước. Nhưng tiền vệ người Thái lại vô can, trong những tình huống xử phạt của TT Tuấn. B.BD bị thiệt đơn, thiệt kép, xong cũng chẳng thể làm gì được… Nhiều người sẽ thắc mắc, rằng cũng là Tuấn và HA.GL, nhưng “Gỗ” lại thảm bại ở Chi Lăng (vòng 16)?! Không, bởi HA.GL đã thua lấm lưng trắng bụng trước SHB.ĐN, chứ không tại Tuấn, với chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Duy Quang (phút 69).
Sở dĩ chúng tôi phải đặc biệt lưu ý vấn đề trọng tại, trong giai đoạn cuối nhạy cảm của V-League và giải hạng Nhất, là bởi đã có không ít những tiền lệ không hay trong giới “vua áo đen”. Trận đấu HA.GL – QK4 (vòng 20), không hiểu TT Vũ Bảo Linh làm gì trên sân mà lại không ra hiệu cầu thủ HA.GL trả lại bóng cho đội khách (sau khi nó được phá ra ngoài, để nhân viên y tế vào sân chăm sóc một cầu thủ QK4 bị đau nằm sân). Kết quả là Elvaldo đi bóng, phi thẳng về phía cầu môn QK4 và sút tung lưới, gỡ hòa 1 – 1 ở phút thứ 90’ + 3.
Giải hạng Nhất, vòng 22, trận đấu Sài Gòn United – STN.Quảng Ngãi (kết quả bị hủy, sau hành động bỏ cuộc của đội khách), thông tin hành lang khẳng định, chính tổ trọng tài (và ngoài ra còn có 3 trụ cột của STN.Quảng Ngãi khác) đã bị chủ nhà “chích”. Cũng ở giải hạng Nhất, vòng 23 (TP Cần Thơ – HP.HN), TT Nguyễn Phi Long đã để trận đấu lố thêm 2 phút, cho đến khi Da Silva ghi bàn quân bình tỷ số 2 – 2 cho đội chủ nhà (phút 93’ + …). Trước đó, trọng tài bàn chỉ báo giờ đấu bù là 3 phút.
Thế còn chiều nay, HA.GL – TP.HCM và TT Hoàng Anh Tuấn?!
Trận đấu K.KH – HA.GL ở vòng 8 (ngày 12/4), Hoàng Anh Tuấn hẳn phải rất ưu ái (hoặc do ngại đụng chạm) ngôi sao Lee Nguyễn, thì cầu thủ Mỹ gốc Việt này mới không phải nhận thẻ đỏ. Liên tiếp các tình huống chơi bóng ác ý bằng gầm giầy, mang biểu hiện triệt hạ đối thủ của Lee, thì Tuấn lại bỏ qua. Chỉ có một thẻ vàng được ông “vua áo đen” này rút ra “tặng” Lee Nguyễn. Có thể hiểu Lee ức chế, do HA.GL thua, nhưng nếu thuận theo tư duy ấy, thì bóng đá không còn nguyên bản của nó nữa và trọng tài đã đánh mất cái uy thật sự.
Vòng 12, HA.GL – B.BD (ngày 9/5), TT Hoàng Anh Tuấn đã tiện tay tặng luôn cho cầu thủ đội khách 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp (Văn Hải và Anh Đức), sau khi trận đấu đã ngã ngũ với tỷ số 2 – 1, nghiêng về phía HA.GL. Nếu để ý từng tình tiết dẫn đến xô xát, thì Thonglao của HA.GL, mới là người gây hấn trước. Nhưng tiền vệ người Thái lại vô can, trong những tình huống xử phạt của TT Tuấn. B.BD bị thiệt đơn, thiệt kép, xong cũng chẳng thể làm gì được… Nhiều người sẽ thắc mắc, rằng cũng là Tuấn và HA.GL, nhưng “Gỗ” lại thảm bại ở Chi Lăng (vòng 16)?! Không, bởi HA.GL đã thua lấm lưng trắng bụng trước SHB.ĐN, chứ không tại Tuấn, với chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Duy Quang (phút 69).
Sở dĩ chúng tôi phải đặc biệt lưu ý vấn đề trọng tại, trong giai đoạn cuối nhạy cảm của V-League và giải hạng Nhất, là bởi đã có không ít những tiền lệ không hay trong giới “vua áo đen”. Trận đấu HA.GL – QK4 (vòng 20), không hiểu TT Vũ Bảo Linh làm gì trên sân mà lại không ra hiệu cầu thủ HA.GL trả lại bóng cho đội khách (sau khi nó được phá ra ngoài, để nhân viên y tế vào sân chăm sóc một cầu thủ QK4 bị đau nằm sân). Kết quả là Elvaldo đi bóng, phi thẳng về phía cầu môn QK4 và sút tung lưới, gỡ hòa 1 – 1 ở phút thứ 90’ + 3.
Giải hạng Nhất, vòng 22, trận đấu Sài Gòn United – STN.Quảng Ngãi (kết quả bị hủy, sau hành động bỏ cuộc của đội khách), thông tin hành lang khẳng định, chính tổ trọng tài (và ngoài ra còn có 3 trụ cột của STN.Quảng Ngãi khác) đã bị chủ nhà “chích”. Cũng ở giải hạng Nhất, vòng 23 (TP Cần Thơ – HP.HN), TT Nguyễn Phi Long đã để trận đấu lố thêm 2 phút, cho đến khi Da Silva ghi bàn quân bình tỷ số 2 – 2 cho đội chủ nhà (phút 93’ + …). Trước đó, trọng tài bàn chỉ báo giờ đấu bù là 3 phút.
Thế còn chiều nay, HA.GL – TP.HCM và TT Hoàng Anh Tuấn?!
TÙY PHONG