Mesut Oezil: Từ đứa con rơi đến ngôi sao mới

05/10/2008 09:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Phải đến ngày 15/10 tới, Mesut Oezil mới bước sang tuổi 20. Nhưng dường như với anh, tài không đợi tuổi. Tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ của Werder Bremen đã chững chạc hệt như một ngôi sao trưởng thành.

Đứa con rơi

Cách đây tròn một năm, Mesut Oezil bắt đầu rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Tất cả bắt nguồn từ những tin đồn xuất hiện nhan nhản trên khắp các mặt báo về tương lai của anh. Đáng chú ý nhất là những thông tin khá giật gân do nhật báo Bild tung ra, cho rằng HLV người Pháp Arsene Wenger đã bí mật tiếp xúc với Oezil để thuyết phục anh về với sân Emirates. Wenger nổi tiếng với trò cử trợ lý “leo rào sân tập” nhằm phát hiện và theo dõi những tài năng trẻ của các đội bóng trên khắp thế giới rồi tìm cách lôi kéo, đưa về lò đào tạo của Arsenal với giá cực bèo. Những gì mà Bild viết gây không ít bất lợi cho Oezil, nhất là trong hoàn cảnh cuộc đàm phán gia hạn bản hợp đồng giữa anh với Schalke, sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2009, rơi vào tình trạng bế tắc.

Khi đó, với những bước tiến vượt bậc trong màu áo Schalke cũng như đội tuyển U-21 Đức, Oezil muốn được thừa nhận như một cầu thủ đã trưởng thành, nhận một mức lương tương xứng thay vì những gì mà đội bóng thành phố Gelsenkirchen vẫn dành cho một cầu thủ trẻ. Ban lãnh đạo Schalke thì không muốn phòng thay đồ ở sân Veltins trở nên hỗn loạn, quỹ lương bị phá vỡ vì những đòi hỏi từ các cầu thủ “vắt mũi chưa sạch” như Oezil. Không ai chịu nhường ai, cuộc đàm phán giữa Schalke và Oezil đi vào ngõ cụt, hết lần này đến lần khác được khởi động rồi lại thất bại. Trên bàn đàm phán, mỗi bên nhìn về một hướng không trùng nhau.

Trong khi Schalke tiếp tục phương án “vừa đấm vừa xoa”, dỗ dành kèm theo cả gây sức ép lên Oezil thì tài năng trẻ này lại tính đường chuồn khỏi Veltins Arena. Âm mưu ấy bại lộ, dẫn đến một kết cục xem ra khá bi thảm: Oezil bị Schalke đẩy xuống tập luyện và thi đấu ở đội hình hai vô thời hạn, cho đến khi hợp đồng giữa hai bên hết hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa với việc Oezil sẽ không được thi đấu và cọ xát đỉnh cao trong vòng một năm nữa, cho đến mùa Hè 2009. Rất may cho anh, vào giờ phút cuối cùng của ngày 31/1/2008 – thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa, Bremen đã bất ngờ chi ra 4,5 triệu euro để đón anh về Weser từ Veltins Arena trong cái gật đầu miễn cưỡng của Schalke.

Ngôi sao mới

Cũng như Arsene Wenger ở Arsenal, bộ đôi gồm Giám đốc thể thao Klaus Allofs và HLV Thomas Schaaf của Bremen cũng có tiếng trong việc phát hiện và lăng-xê các tài năng trẻ. Bremen đã từng thành công trong rất nhiều thương vụ, mua cầu thủ trẻ với giá rẻ sau đó đánh bóng, đưa họ trở thành ngôi sao đáng giá, từ Claudio Pizarro, Ivan Klasnic hay mới nhất là Diego. Khi Bremen đến ngõ lời, trong hoàn cảnh cùng cực, Oezil ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thà kiếm được khoản tiền 4,5 triệu euro còn hơn là phải nuôi “báo cô” để rồi trắng tay, Schalke cũng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.

Quãng thời gian đầu ở Bremen của Oezil không thật sự như ý, vì đội bóng mới đã có bộ khung khá ổn định. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là anh vẫn có cơ hội ra sân, được chơi bóng ở một trình độ đỉnh cao thay vì suốt ngày chỉ quanh quẩn tập luyện rồi thi đấu với đội hình hai nếu tiếp tục ở lại Schalke. Mở cửa đón Oezil có thể xem là một quyết định có tầm nhìn chiến lược của Bremen, bởi đây chính là nhân tố có thể thay thế ngôi sao Diego trong một tương lai không xa. Diego chỉ cần 2 năm ở Bremen để trở thành một tên tuổi được cả thế giới biết đến, khác hẳn với những ngày ở Porto. Giờ đây, anh đã là ngôi sao, được rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu săn đuổi, sẵn sàng rời Bremen bất cứ lúc nào.

Diego chính là tấm gương sáng nhất mà Oezil có thể học hỏi. Thật may mắn, Oezil được bố trí chơi bên cạnh đàn anh của mình. Mùa giải này, HLV Thomas Schaaf đã xếp Oezil chơi trên hàng tiền vệ, trong vai trò của một cầu thủ có thiên hướng lệch sang trái, bởi anh thuận chân trái. Diego và Oezil đã hỗ trợ cho nhau rất tốt và khi cần, cả hai đều có thể đóng vai những tiền vệ tấn công và sẵn sàng xông lên ghi bàn. Khả năng ghi bàn, đặc biệt là từ những cú sút xa, là một điểm chung dễ nhận thấy giữa Oezil và Diego.

Sau 6 vòng đầu của mùa giải 2008-2009, Oezil đã được nhìn nhận như một ngôi sao mới của Bremen. Ghi 3 bàn và tung ra 5 đường chuyền chuyết định, rõ ràng người ta có lý để mà tâng bốc tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đang theo đuổi sự nghiệp cầu thủ hướng đến màu áo đội tuyển quốc gia Đức này. Bàn đầu tiên mà Oezil ghi được trong mùa giải này là một cú dứt điểm bằng chân trái căng như búa bổ, đưa bóng tìm đến góc khung thành cao đầy hiểm hóc trong sự bất lực của thủ môn Michael Rensing ở trận Bremen đại thắng Bayern 5-2 ngay tại Munich. Ở trận đấu ấy, Oezil còn là tác giả của 2 đường chuyền quyết định giúp Rosenberg và Naldo mở tỷ số cũng như nhân đôi cách biệt. Bayern chính là đội bóng đầu tiên mà Oezil giáp mặt khi khoác áo Bremen ở lượt về mùa giải trước. Ở trận ra mắt ấy, Oezil xuất hiện ở phút 60 nhưng không thể giúp Bremen có thêm bàn thắng, đành chấp nhận trận hòa 1-1 trên sân của Bayern.

Đến trận thắng Hoffenheim 5-4 thì Oezil đã chơi nổi bật hơn, là tác giả của một cú đúp, mở tỷ số cũng như ghi bàn quyết định mang về thắng lợi toát mồ hôi cho đội nhà ở Weser. Ở trận hòa Inter Milan 1-1 tại Giuseppe Meazza trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vừa qua, chính Oezil là người đã tung ra đường chuyền quyết định giúp Claudio Pizarro quân bình tỷ số cho đội khách. Từ Bundesliga, phong độ của Oezil đang dâng lên cao ở cả Champions League.

Sự tỏa sáng của Oezil giúp Schaaf có thêm nhiều lựa chọn cho hàng tiền vệ, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Diego, Aaron Hunt, Jensen, Vranjes hay Frings... Và nếu Diego có cất bước ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền và danh vọng thì Bremen đã có sự thay thế tương xứng. Từ một cậu bé bị bỏ rơi, Oezil đang trở trên đường trở thành một ngôi sao lớn. Tương lai của Oezil không chỉ gói gọn ở Bremen. Bắt đầu từ Schalke, anh tỏa sáng ở Bremen. Bắt đầu từ U21 Đức, anh sẽ tỏa sáng ở “Mannschaft” khi được trao cơ hội...

Mesut Oezil
 
Ngày sinh: 15/10/1988.
 
Nơi sinh: Gelsenkirchen, Đức.
 
Cao 1m80, nặng 70 kg.
 
CLB đã qua: Schalke (2006 – 1/2008, 30 trận, 0 bàn), Bremen (từ 1/2008, 18 trận, 4 bàn).
 
Đội tuyển U21 Đức: Từ 2007, 8 trận, 4 bàn.
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm