![]() ông Vương Văn Việt |
Chúng tôi đã thống nhất trong hợp đồng đã ký kết với Viettel, là sẽ giữ nguyên chế độ lương, thưởng, sinh hoạt cho cầu thủ, tạo điều kiện tốt nhất cho họ cống hiến. Thứ 7 này chúng tôi sẽ tổ chức đón đội về tỉnh thật long trọng. Tôi nghĩ nếu họ thi đấu tốt, thì đấy cũng là tiếng thơm với Thể Công. Phía Viettel hoàn toàn nhất trí với kế hoạch của thanh Hóa.
Việc chuyển giao giữa đôi bên được tiến hành theo đúng hợp đồng kinh tế. Tôi xin nói thêm ở đây không có việc Thanh Hóa phải bỏ ra hơn 100 tỷ để mua Thể Công. Tin đấy là không chính xác. Đương nhiên, Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện cho Thể Công kinh doanh ở tỉnh. Đây cũng là tình cảm và trách nhiệm của Thanh Hóa đối với các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, vào đội bóng.
|
Càng họp, càng phản ứng Chiều qua, đã có thêm cuộc tiếp xúc giữa Thanh Hóa và các cầu thủ Thể Công. Lần này là những quan chức cấp cao, như Phó Chủ tich UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Vương Văn Việt. Từ phía Viettel có sự chứng kiến của Phó TGĐ Dương Văn Tính. Và phản ứng không suy giảm. Thậm chí còn tăng lên. Bảo Khanh khẳng định anh chỉ muốn ở lại hạng Nhất, đá cùng các cầu thủ đàn em trong cái tên Viettel. Các cầu thủ trẻ như Ngọc Duy, Quốc Long nằng nặc xin được thanh lý hợp đồng. Lý do các cầu thủ đưa ra phần lớn là họ không muốn chơi bóng xa Hà Nội. Ngọc Duy mới lập gia đình. Quốc Long cưới từ đầu năm 2009…Trong khi ấy họ đều rất trẻ, kể cả các “cô dâu”, mới chỉ 20-23 tuổi. T.P |
