Milan khủng hoảng hàng thủ: Đừng nhắc đến Tevez vội

16/12/2011 13:30 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Phó chủ tịch Galliani vẫn khẳng định mục tiêu số 1 của Milan ở kỳ chuyển nhượng tới là Carlos Tevez, nhưng với việc trung vệ Mario Yepes sẽ phải nghỉ 10 tuần do chấn thương, nhiệm vụ quan trọng nhất của Milan bây giờ là phải bổ sung ngay một hậu vệ cho hàng thủ đang rất mỏng manh.

Thêm Yepes nghỉ 10 tuần, Milan khủng hoảng hàng thủ - Ảnh Getty

Với hai hậu vệ tân binh mà tài năng đã được khẳng định tên tuổi là Taiwo và Mexes, công tác chuyển nhượng của Milan ở kỳ mua sắm mùa hè 2011 được đánh giá rất cao, đặc biệt khi họ không phải bỏ ra xu nào để mua hai “ngôi sao” này. Ai cũng ngỡ là hàng thủ vốn đã rất vững chắc của Milan mùa trước sẽ lại càng vững chắc hơn, nhưng rốt cục thì ngược lại. Cho đến lúc này, những đóng góp của Taiwo và Mexes vẫn gần như chỉ là con số 0. Taiwo thì khởi đầu rất tồi khiến HLV Allegri mất hết sự tin tưởng. Mexes thì chấn thương nối tiếp chấn thương, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi 100% thể lực. Ở Serie A, anh mới chỉ ra sân ít phút trong trận Milan thắng Parma 4-1 cách đây gần 2 tháng.

Sự vô dụng của hai tân binh được kỳ vọng này trong thời gian qua khiến HLV Allegri phải tận dụng những hậu vệ đã chơi mùa trước, mà trong đó, chỉ có Abate và Thiago Silva còn ở trong độ tuổi phát triển. Tất cả những Nesta, Yepes, Bonera, Zambrotta và Antonini đều mỗi năm một sa sút do vấn đề tuổi tác. Điều đó lý giải một phần cho sự xuống dốc kinh khủng của hàng thủ Milan mùa này, với 16 bàn thua chỉ trong 14 trận đã đấu ở Serie A (bằng 2/3 số bàn thua của cả mùa trước) và 8 bàn thua/6 trận ở Champions League. Một phần khác là tác hại của những chấn thương. Nesta khỏe mạnh cả mùa trước, nhưng mới đây đã có 2 lần chấn thương và hiện đang nghỉ chơi 1 tháng. Zambrotta thì liên tục không đủ thể lực. Thực tế, tất cả những hạn chế này đều đã được tính trước và việc tuyển mộ Taiwo & Mexes là để khắc phục, nhưng Milan không tính trước được việc cả đôi cùng gây thất vọng.

Bây giờ lại đến Yepes nằm viện. Trung vệ đã gần 36 tuổi này dính chấn thương ở trận hòa Bologna 2-2 cuối tuần qua và sẽ phải nghỉ tới 2 tháng rưỡi vì rách dây chằng mắt cá chân, nghĩa là anh sẽ chỉ trở lại vào đầu tháng 3/2012. Từ bây giờ cho đến khi thị trường mở cửa, Milan sẽ chỉ còn lại 3 trung vệ là Thiago Silva, Bonera và Mexes. Trong đó chỉ Thiago Silva là đáng tin cậy (tuy nhiên anh cũng chơi cực tồi ở trận hòa Bologna, mắc lỗi lớn trong cả 2 bàn thua). Bonera thường chỉ được sử dụng trong các tình thế bất đắc dĩ và cũng hay chấn thương vặt, còn Mexes thì chưa đảm bảo thể lực và phong độ như đã nói. Có thể HLV Allegri sẽ phải đôn trung vệ trẻ Rodrigo ở đội trẻ lên, hoặc kéo Ambrosini về đá trung vệ trong trường hợp cần thiết.

Cũng may là tình trạng này chỉ kéo dài trong 2 trận tới, khi Milan gặp các đối thủ không đáng ngại lắm (Siena và Cagliari), bởi sau kỳ nghỉ Giáng sinh thì Nesta sẽ bình phục chấn thương và Mexes có lẽ cũng đạt được thể lực tốt nhất. Nhưng Milan vẫn buộc phải bổ sung một trung vệ (và một hậu vệ trái nếu Taiwo ra đi), một người không phải chỉ để thay thế Yepes mà còn có thể thay cả Nesta nếu cần. Đó là nhiệm vụ còn quan trọng hơn so với vụ chèo kéo Tevez cho hàng công vốn không có hạn chế gì lớn ngoài sự bất ổn định của Pato. Có tin cho biết Milan đang nhắm đến trung vệ 32 tuổi Cesare Natali của Fiorentina, tiếp tục theo đuổi chính sách “rẻ tiền”, nhưng đó rõ ràng không phải là phương án có thể đáp ứng được kỳ vọng.

Bách Việt

25 Trong 21 trận chính thức đã chơi từ đầu mùa, Milan để thủng lưới tới 25 bàn (trung bình 1,2 bàn/trận). Trong đó có 16 bàn ở Serie A (14 trận), 8 bàn ở Champions League (6 trận) và 1 bàn ở Siêu Cúp Italia (1 trận).

35 Mario Yepes năm nay 35 tuổi, chơi cho Milan từ mùa giải trước theo dạng chuyển nhượng tự do từ Chievo.

5 Các hậu vệ Milan đã đóng góp 5 bàn thắng mùa này (Thiago Silva 2, Zambrotta 1, Yepes 1, Nesta 1), nhưng nhiệm vụ chính là phòng ngự thì họ lại đảm nhiệm không tốt.

Vụ Tevez: Berlusconi vào cuộc

Vụ chuyển nhượng của tiền đạo Carlos Tevez vẫn đóng băng sau khi phía Man City không chấp nhận cho Milan mượn kèm điều khoản mua đứt với giá “bèo” 20 triệu euro. Đội bóng nước Anh được cho là muốn bán đứt Tevez cho PSG, đội chào giá 28 triệu euro “tiền tươi”. Nhưng theo những gì mà người đại diện Joorabchian tiết lộ thì Tevez chỉ cho Man City 2 lựa chọn: hoặc để anh đến Milan, hoặc anh sẽ không đi đâu cả. Hôm qua, lại có tin cho rằng Tevez gạt đi cả Milan lẫn PSG và tuyên bố chỉ muốn trở lại đá cho đội bóng “ruột” Boca Juniors, do đã chán ngán cảnh đi đi về về giữa châu Âu và Nam Mỹ. Tuy nhiên đó chắc chắn cũng chỉ là một tiểu tiết được thêm vào làm tình hình thêm bất lợi thuộc về Man City, bởi Boca không đủ tài lực để chiêu mộ Tevez. Do đó, mặc dù tuyên bố sẽ chờ Tevez cho đến 18h59 phút ngày 31/1/2012 (1 phút trước thời điểm đóng cửa thị trường mùa đông), sếp phó Galliani của Milan vẫn khẳng định sẽ không nâng giá. Milan có quyền tự tin chơi trò tâm lý chiến với Man City vì họ thực sự cũng không cần Tevez bằng mọi giá và lại càng không cần có ngay lập tức, khi họ đã nắm trong tay lợi thế lớn so với các đối thủ. Mới đây, “ông trùm” Berlusconi cũng đã vào cuộc. Trên tờ Gazzetta dello Sport, chủ tịch Milan đặt câu hỏi “Tevez sẽ chọn tiền bạc của PSG hay uy tín của Milan, nơi cậu ấy có thể giành mọi danh hiệu? Nếu đến đây, Tevez sẽ giành được Quả bóng vàng”. Những ý nói kháy của Berlusconi (trước đó là Seedorf) để lôi kéo Tevez, nhưng quan trọng hơn, là nhằm làm khó Man City trong việc ép “El Apache” chuyển sang đội bóng khác không phải Milan.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm