Sir Alex & bài toán giữ hay mất Rooney

20/10/2010 06:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đúng là MU đang có vấn đề. Đúng là Rooney đang có vấn đề. Đúng là phải nhanh chóng giải quyết tất cả các vấn đề đó để "Quỷ đỏ" trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc của mình. Nhưng giải quyết thế nào thì giải quyết, đừng để mất Rooney!

Rooney vẫn là Rooney!

Báo chí mấy ngày qua rùm beng chuyện Wayne Rooney đòi bỏ Manchester United ra đi, sau khi có một số xích mích với HLV Alex Ferguson. Những đội bóng hàng đầu châu Âu không bỏ lỡ cơ hội “đục nước béo cò” để ra sức chèo kéo tiền đạo số 10 của sân Old Trafford. Real Madrid luôn là ƯCV xếp hàng đầu tiên trong vài năm gần đây mỗi khi nhắc đến bản hợp đồng với Rooney. Đặc biệt kể từ sau khi C.Ronaldo trở thành người của sân Bernabeu thì “cuộc đi săn Rooney” của đội bóng thành Madrid càng ráo riết hơn.

Bên cạnh đó, ở trong nước, Chelsea và Manchester City cũng đang nhăm nhe mang tiền đạo số 1 nước Anh về với họ. Cả hai đội bóng này đều có tham vọng rất lớn và tiềm lực kinh tế cũng thừa sức thỏa mãn những yêu cầu cao nhất của Rooney. Điều kiện thi đấu với những siêu sao hàng đầu nếu Rooney muốn cũng sẽ được đáp ứng ở hai đội bóng đều có màu áo truyền thống là màu xanh này. Tất nhiên, các CĐV của họ cũng chẳng tội gì mà không vui mừng nếu như được chứng kiến ngôi sao của nước Anh góp mặt vào danh sách các cầu thủ của CLB, đặc biệt lại là một tiền đạo luôn chơi hết mình vì màu cờ sắc áo như Wayne Rooney.
 

Đừng để mất Rooney, thưa ngài Alex. (Ảnh: Getty)


Tuy nhiên, để đánh giá về khả năng ra đi của Rooney, hãy nhìn vào cá tính của cầu thủ này. Có thể Real Madrid đang là đội bóng chiếm ưu thế, nhưng họ lại ở nước ngoài, nơi mà bà xã Coleen của Rooney không hề muốn đến. Có thể Chelsea và Manchester City là hai đội bóng có lợi thế về địa lý, nhưng lại là kình địch của MU, nơi mà Rooney dành cả trái tim mình trong những năm qua. Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao khi chuyện hậu trường M.U đã có quá nhiều những cuộc ra đi tương tự. Tuy nhiên, với số 10 của "Quỷ đỏ" hiện nay, người ta có thể nghĩ khác. Rooney có thể giận dỗi, có thể vùng vằng trong việc gia hạn hợp đồng, có thể nổi giận nếu không được thi đấu, nhưng ẩn chứa trong đó là một trái tim trung thành và có một niềm kiêu hãnh vô cùng lớn. Từ Everton ra đi, Rooney đã tìm được cung bậc mới trong sự nghiệp của mình trong màu áo Manchester United, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Đối với Rooney, như vậy là quá đủ. Đủ để anh thỏa sức vẫy vùng trên biển lớn. Đủ để anh tìm được một “đối tác” đủ tầm để trám đầy vào trái tim luôn khát khao chiến đấu của mình. Không loại trừ khả năng Rooney sẽ ký vào hợp đồng với Chelsea, hay Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Nhưng nếu điều đó có xảy ra thật thì cũng sẽ là một sự đấu tranh vô cùng khủng khiếp trong con người Rooney, một cầu thủ có được sự ngưỡng mộ của nhiều CĐV trên thế giới vì anh luôn chơi bằng một trái tim thực sự.

Đừng để mất Rooney!

Có thể ban lãnh đạo Manchester United và Sir Alex Ferguson đang rất đau đầu về vấn đề liên quan đến tiền đạo người Anh. Nhà cầm quân lão làng mang quốc tịch Scotland nổi tiếng là một người nghiêm khắc và bảo thủ. Nghiêm khắc cũng phải thôi, bảo thủ cũng phải thôi. Vì chính những điều đó đã ghi tên ông vào danh sách những HLV vĩ đại nhất mọi thời, ghi tên Manchester United vào danh sách những CLB hàng đầu của bóng đá Anh. Ở “Nhà hát của những giấc mơ” dường như luôn có hai điều: thứ nhất – Sir Alex luôn đúng, thứ hai – Nếu Sir Alex sai, hãy xem lại điều thứ nhất!

Nếu như Sir Alex không hài lòng một ai đó, ông hoàn toàn có thể tống khứ họ khỏi CLB. Hãy nhìn vào những tấm gương như Jaap Stam, Beckham, Roy Keane, Nistelrooy,… mà xem. Họ cũng đã từng là những biểu tượng không thể thay thế ở vị trí mà mình thi đấu, nhưng cũng không tránh khỏi kết cục phải ra đi, vì ở MU, Sir Alex luôn đúng!

Tuy nhiên, lần này Sir Alex Ferguson hẳn sẽ phải cân nhắc thật kỹ về vấn đề của Rooney. Với nhiều người, nếu MU không còn Rooney lúc này, Sir Alex sẽ mất nhiều thứ hơn là một cầu thủ siêu sao.

Ở MU, hiện nay không tìm được một cầu thủ chơi máu lửa như Rooney, không tìm được một cái “xi lanh” truyền cảm hứng cho các đồng đội như Rooney. Berbatov hiệu quả, toan tính, nhưng lãng tử, lả lướt và bay bổng. Nani nhiệt huyết, mạnh mẽ nhưng bồng bột, chưa có bản lĩnh của một cầu thủ lớn. Giggs và Scholes đã lớn tuổi và chuẩn bị lùi vào hậu trường. Ferdinand không còn là một hình ảnh chói sáng. Vidic cũng không còn là mình dù cho đã được trao chiếc băng đội trưởng. Nói tóm lại, Rooney vẫn là biểu tượng số 1 trong đội hình "Quỷ đỏ".

Với tâm trạng của Sir Alex, ông đã gần bước sang “thất thập cổ lai hy” và có lẽ cũng đang chuẩn bị cho mình những lời chào tạm biệt thật đẹp trước khi nhường lại chiếc ghế nóng ở Old Trafford cho người khác. Nếu thiếu Rooney vào thời điểm này, gần như chắc chắn MU sẽ không thể có được một sức mạnh lớn nhất, kể cả về chuyên môn lẫn tinh thần, để cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng lớn khác. Nếu bán Rooney, HLV Ferguson sẽ phải lo nhiều hơn đến mảng đào tạo chứ không phải mua siêu sao, vì đã lâu nay, MU không còn là điểm đến quá hấp dẫn của những cầu thủ đã thành danh. Mà thời gian để cho ra lò một cầu thủ có tầm ảnh hưởng như Rooney thì không hề ngắn chút nào.

Có thể Sir Alex không hài lòng với những scandal đình đám của Rooney. Có thể ông không hài lòng với những phát biểu của người học trò. Nhưng chắc chắn trong thâm tâm, ông vẫn dành một tình cảm rất lớn đối với người con đã cống hiến hết mình cho CLB trong những năm qua, và tất nhiên, vẫn còn rất có ích trong những tháng ngày sắp tới. Hãy giữ Rooney ở lại, Sir Alex!

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm