Abramovich bị ông chủ nhà hàng ở Italia “đuổi cổ”

14/08/2008 07:12 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - David Vaiani, ông chủ nhà hàng Bistrot sang trọng ở khu resort Forte dei Marmi (Italia), đã cho cánh phóng viên biết ông ta đã đuổi cổ Roman Abramovich và những người cùng đi, trong đó có cô bạn gái Daria Zhukova, bởi vì nhà hàng của ông này đã đầy khách và tỉ phú người Nga khi đến thì lại không đặt bàn trước.

Điên tiết vì bị làm mất mặt, ông bầu của Chelsea đã ngay lập tức lên du thuyền quay về Sardinia (*) . Còn ông chủ nhà hàng thì tiết lộ với báo chí Italia: “Tôi chẳng có tư thù gì với ông ta. Vấn đề là chúng tôi phục vụ chuyên nghiệp, ưu tiên cho khách đặt chỗ trước và đến trước. Nếu nhà hàng đông khách, chúng tôi không thể nhận thêm khách nữa bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Roman Abramovich và bạn gái

Tuy nhiên, người phát ngôn cho tỉ phú Nga nói rằng không hề có chuyện đó, bởi Abramovich không ở gần Tuscany thời điểm này. “Ngài tỉ phú đã đi nghỉ ở Sardinia, còn trước đó thì ông ấy ở nhà riêng tại Moscow” – ông John A Mann II nói.

Thị trưởng vùng Forte dei Marmi, ông Umberto Buratti đã lên tiếng ủng hộ chủ nhà hàng Vaiani. Ông nói: “Tin này sẽ làm hài lòng những ai yêu mến Forte. Nhà hàng Bistrot đã có lý khi bác bỏ lời đề nghị của ngài tỉ phú. Luật là luật’”.

Thái độ của ngài thị trưởng có lẽ không mang tính kết giao cho lắm bởi lẽ có hàng loạt biệt thự trong khu resort này thuộc quyền sở hữu của người Nga, và một số dân ở Forte sống nhờ vào kinh doanh dịch vụ du lịch nơi đây. Bất kể là ông chủ của Chelsea đến hay đi, đã xuất hiện một làn sóng dữ dội chống lại tỉ phú người Nga này.
 
Du thuyền sang trọng của các tỷ phủ đã bị phản ứng

Còn tại Sardinia, có tin cho rằng Flavio Briatore, ông chủ của đội đua xe thể thức một Renault, đã gây sửng sốt cho những ai chứng kiến khi cùng phái đoàn khá đông của mình rời du thuyền và đến bãi biển ở Capriccioli bằng 3 chiếc thuyền nhỏ để khai trương một nhà hàng mới của chính ông này. Những người dân địa phương đã cố gắng “tống khứ” những chiếc thuyền này đi bởi họ cho rằng cách đám nhà giàu điều khiển thuyền đã làm những đứa trẻ khiếp sợ. Việc này đã khiến Briatore cáu tiết. Ông cho tờ Corriere della Sera hay: “Chúng tôi là những người tốt và chúng tôi đã ‘được đền đáp’ như thế này đây. Tôi đã đóng thuế, vậy tôi có quyền”. Nhưng tờ La Stampa - đối thủ cạnh tranh của Corriere della Sera, thì lại bình luận: “Càng ngày càng có nhiều sự chống lại những người thích khoe tiền của tài sản”.

* Sardinia: một hòn đảo ở vùng Địa Trung Hải, được mệnh danh là Thiên đường của giới nhà giàu Nga.
 
Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm