Giấc mơ của Abramovich

21/07/2008 10:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong vòng 24 giờ, Chelsea đã tạo ra 2 quả bom tấn mang nhãn hiệu Brazil trên thị trường chuyển nhượng: hỏi mua Kaka với giá 100 triệu euro và sẵn sàng chi thêm 40 triệu euro để đưa Robinho về Stamford Bridge. Những động thái ấy cho thấy Abramovich ngày càng sốt ruột với giấc mơ của chính mình.

Trước khi mua Chelsea vào mùa Hè 2003, tỷ phú người Nga Abramovich vốn rất thích Real Madrid. Trong 5 năm qua, Abramovich nỗ lực biến Chelsea thành một Real thời đỉnh cao, hội tụ đủ các yếu tố: đẳng cấp, chiến thắng, bóng đá tấn công đẹp mắt và ngôi sao.

Real Madrid vĩ đại không phải sau 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay 1 thập kỷ. Đó là hành trình của cả chiều dài lịch sử, với truyền thống và vinh quang. Truyền thống là cái gì đó quá xa xỉ với Chelsea. Nhưng về mức độ tiêu tiền, không ai xa xỉ bằng ông chủ của họ. Abramovich muốn dùng chiều dài của đồng rúp để rút ngắn hành trình. Dường như, đó là sự lựa chọn duy nhất của Abramovich và Chelsea.
 

Chelsea của Abramovich không thiếu những thất bại cay đắng, nhất ở Champions League. Nhưng nếu nhìn lại 5 năm qua, mọi thứ ở Stamford Bridge đang đi đúng tính toán của Abramovich. Khi chỉ cần xây dựng một đội bóng có chỗ đứng, Abramovich chấp nhận giữ lại HLV tầm trung Ranieri, đưa về những ngôi sao tầm trung như Duff, Bridge, Veron... Khi cần chiến thắng, ông có Mourinho. Khi cần bảo vệ chiến thắng, ông xây dựng một Chelsea với 2 gương mặt đáng gờm trên 1 vị trí. Khi cần ngôi sao lớn, ông mua bằng được Shevchenko. Khi cần bóng đá tấn công, ông gạt bỏ Mourinho và tin dùng Grant (dù luôn về nhì, Chelsea của Grant đã đá phóng khoáng hơn).

Mùa Hè này, Abramovich muốn Chelsea định hình thành đội bóng như giấc mơ của ông. Đó là lý do Scolari, Bosingwa và Deco đã đến. Đó là lý do 140 triệu bảng chuẩn bị rời khỏi két cho chữ ký của Kaka và Robinho.

Nếu cần một HLV mang tư tưởng bóng đá tấn công, cống hiến và biết cách giành lấy chiến thắng, không ai thích hợp hơn Scolari, một người Brazil. Năm 2002, Scolari từng đưa ĐT Brazil lên đỉnh cao thế giới.

Để đội bóng có thể thực hiện tư tưởng ấy, những đôi chân cứng nhắc của Lampard, Ballack... dường như không thích hợp. Cần phải có chất latin. Những pha xử lý bóng của Deco đậm chất latin. Bosingwa là một hậu vệ cánh latin điển hình: tích cực tham gia tấn công và dám dùng kỹ thuật cá nhân để kiểm soát quả bóng.

Một đội bóng lớn không thể thiếu những ngôi sao lớn. Thước đo giá trị của ngôi sao là những danh hiệu, tập thể và cá nhân. Năm 2007, Kaka có tất cả: chức VĐ Champions League, "Quả bóng vàng châu Âu" và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". 100 triệu euro là cái giá điên rồ. Nhưng đó là cách nhanh nhất để Chelsea nâng mình lên tầm cao mới. Thêm Robinho nữa thì quá tuyệt. Một chi tiết không kém phần quan trọng: họ là những ngôi sao người Brazil.

Một tỷ phú như Abramovich luôn biết phải làm gì để đạt được mục đích. Để nổi tiếng trên toàn thế giới, ông chọn Chelsea dù giá trị của nó kém xa 1 trong những chiếc du thuyền hay máy bay của ông. Để xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt người Nga, hiệu quả của việc chi ra 100 triệu bảng để nâng cấp cơ sở hạ tầng ở tỉnh Chukotka kém xa việc trả nửa lương (1,5 triệu bảng/năm) cho Guus Hiddink ở ĐT Nga.

Abramovich muốn Chelsea trở thành Real Madrid mới. Đó không chỉ là ý muốn mà còn là mục đích, giấc mơ, là hình ảnh, danh dự của một tỷ phú. 140 triệu euro cho Kaka và Robinho sẽ chẳng là gì đối với giấc mơ của Abramovich.

Thực ra, Abramovich chưa bao giờ ngần ngại chi tiền. Nhưng mùa Hè này, chưa bao giờ thấy ông quyết tâm và sốt ruột đến thế...
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm