Chelsea: Abramovich muốn tiếp tục lăng xê cầu thủ Nga

04/07/2008 12:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Deco chỉ là người đầu tiên. Nhưng chắc chắn anh không phải là người cuối cùng trong danh sách những tân binh của Chelsea mùa hè này. Ngay sau anh có thể là Arshavin, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Nga hiện tại. Kế tiếp nữa nhiều khả năng là Eto'o của Barca.

Abramovich: "Tôi muốn một người Nga"

Trong ngày làm việc đầu tiên ở Stamford Bridge, Scolari đã rất bất ngờ khi nhận thấy đề nghị của ông đã được đáp trả một cách hào phóng hơn cả mong đợi. Nếu các nguồn tin của báo chí Anh là chính xác, Scolari sẽ được cấp đến 250 triệu bảng để thực hiện cuộc cách mạng ở Chelsea. Song song với "quyền lợi", Scolari phải đảm bảo thực hiện "trách nhiệm". Abramovich đã tuyên bố rằng, ông cần một cầu thủ người Nga trong đội hình Chelsea mùa này.

Trong 5 năm ở Chelsea, Abramovich luôn cố gắng mua một cầu thủ Đông Âu nói chung và người Nga nói riêng. Đầu tiên là Alexei Smertin ở mùa 2003-2004. Ngay mùa sau là tiền vệ người Czech Jarosik. Đình đám nhất là vụ chuyển nhượng kỷ lục Shevchenko từ Milan với giá 30 triệu bảng vào mùa hè 2006. Hồi mùa Đông vừa qua là Branislav Ivanovic từ Lokomotiv Moskva. Abramovich vốn có tình cảm đặc biệt đối với những cầu thủ Đông Âu, thể hiện rõ nét nhất qua cái cách ông ăn mừng mỗi khi chứng kiến Shevchenko ghi bàn (dù hiếm hoi). Nhưng nguyên nhân sâu xa là ông muốn xây dựng hình ảnh ở "quê nhà". Abramovich đã làm tất cả để đưa nền bóng đá Nga lên tầm cao mới. Tiếc thay, ông vẫn chưa thể lăng xê một cầu thủ Nga hoặc Đông Âu. Những vụ mua sắm theo mệnh lệnh Abramovich đã thất bại thảm hại. Điển hình là Shevchenko, vừa không thể khẳng định mình, vừa phá vỡ cấu trúc tuyệt vời mà Mourinho xây dựng ở Chelsea.

Lần này, đến lượt Scolari phải tuân lệnh. Nhưng chắc chắn Scolari không hề khó chịu. Sau EURO 2008, những ngôi sao người Nga đang trở thành những "món hàng hot" của bóng đá châu Âu. Pavlyuchenko đang được Real Madrid săn đó. Nhiều đội bóng lớn muốn có Zhirko và Akinfeev. Nổi bật nhất là Arshavin, chơi cực hay và được bầu chọn vào "Đội hình tiêu biểu của EURO 2008". Barca tiếp cận đầu tiên. Khi dự khán các trận ở EURO 2008, HLV Wenger của Arsenal đã bị "số 10" này mê hoặc. Nhưng tất cả sẽ dạt ra một bên khi Abramovich bày tỏ ý thích. Trong vài ngày tới, nhiều khả năng Arshavin sẽ trở thành tân binh của Chelsea.

Tổng thống Nga Medevedev và Arshavin
 
Zenit rất muốn giữ chân Arshavin. Họ đã đưa ra lời đề nghị tăng lương cho anh lên đến 5 4 triệu bảng/năm. Nhưng Arshavin nhất quyết ra đi, muốn được chơi cho một CLB lớn bậc nhất châu Âu. Ở thời điểm EURO 2008 đang diễn ra, Arshavin từng thổ lộ giấc mơ được thi đấu ở Liga, cụ thể là Barca. Nhưng theo tiết lộ mới đây của GĐTT của Zenit Konstantin Sarsania, thì khác: "Cậu ta muốn khẳng định mình ở nước ngoài. Nhưng Andrei không chỉ thích mỗi Liga hay Barca. Còn đó Premier League và Chelsea. Các quan chức của Chelsea đã liên hệ với người đại diện của Andrei".

Arshavin sẽ bay tới London trong vòng 48 giờ tới. London có Arsenal và Chelsea. Nhưng đã có thể gạch tên Arsenal bởi "Pháo thủ thành London" không đủ khả năng chi trả mức lương cao vời vợi của Arshavin. Chỉ còn Chelsea. Theo nhiều nguồn tin, Chelsea đã đưa ra mức giá đề nghị 12 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng này và cá nhân Arshavin sẽ được hưởng mức lương có thể lên đến 100 nghìn bảng/tuần.

Scolari: "Tôi muốn Eto'o"

Phía Chelsea kỳ vọng sẽ sớm giải quyết vụ Arshavin để tập trung "chiến đấu" cho vụ Eto'o. Đây là mục tiêu quan trọng nhất ở mùa hè này. Ngoài ra, Scolari khoái Eto'o nhất. Chính Scolari đề nghị BLĐ tống khứ Drogba để nhường chỗ cho tiền đạo người Cameroon. Drogba là con bài chiến lược của Chelsea dưới thời Mourinho. Nhưng khi Scolari lên nắm quyền, câu chuyện sẽ khác. Scolari muốn xây dựng lối chơi theo trường phái latin ở Chelsea và Drogba không phù hợp với kế hoạch của ông. Eto'o thì khác. Tiền đạo 27 tuổi này luôn chơi tốt ở Barca.

Để có Eto'o, Chelsea phải đánh bại hàng loạt đối thủ tầm cỡ trong cuộc chiến khốc liệt. Milan và Inter đều muốn có Eto'o. Nhưng Chelsea có lợi thế về tài chính trong khi Eto'o muốn rất nhiều tiền. Eto'o đã đòi hỏi mức lương lên đến 160 nghìn bảng/tuần. Cả Inter lẫn Milan đều không thể đáp ứng đòi hỏi ấy, đó là chưa kể cái giá mà phía Barca đưa ra: khoảng 30 triệu bảng. Trong trường hợp phía Barca muốn giải pháp "Malouda + tiền", phía Chelsea cũng sẵn sàng đáp ứng.

Dù được ủng hộ mạnh mẽ về tài chính, Scolari không muốn mua sắm rầm rộ ở mùa đầu tiên. Ông chỉ cần thay máu 3 vị trí. Deco coi như thế chỗ Lampard. Arshavin sẽ tiếp quản vị trí của Malouda, hoạt động thiên về cánh trái. Eto'o tất nhiên đóng vai trò mũi nhọn, thay thế Drogba.
 
 

Mua sắm dưới triều đại Abramovich

Mùa 2003-2004. Tổng: 120 triệu bảng

Damien Duff - 17 triệu, Wayne Bridge - 7 triệu, Joe Cole - 6,6 triệu, Scott Parker - 10 triệu, Glen Johnson - 6 triệu, Seba Veron - 15 triệu, Hernan Crespo - 16,8 triệu, Claude Makelele - 16,6 triệu, Adrian Mutu - 15,8 triệu, Geremi - 7 triệu, Alexei Smertin - 3,4 triệu

Mùa 2004-2005. Tổng: 94,2 triệu

Didier Drogba - 24 triệu, Ricardo Carvalho - 19,8 triệu, Paulo Ferreira - 13,2 triệu, Arjen Robben - 12 triệu, Tiago - 8 triệu, Petr Cech - 7 triệu, Jarosik - 5 triệu, Mateja Kezman - 5 triệu

Mùa 2005-2006: Tổng: 54,4 triệu

Michael Essien - 24,4 triệu, Shaun Wrigh-Phillips - 21 triệu, Asier Del Horno - 8 triệu, Lassana Diarra - 1 triệu

Mùa 2006-2007. Tổng: 65 triệu

Andriy Shevchenko - 30 triệu, John Obi Mikel - 15 triệu, Salomon Kalou - 8 triệu, Khalid Boulahrouz - 7 triệu. Ashley Cole - 5 triệu

Mùa 2007-2008. Tổng: 24 triệu

Nicolas Anelka - 15 triệu, Branislav Ivanovic - 9 triệu

 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm