Clairefontaine có thí nghiệm “quota” màu da?

06/05/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Ngày 4/5, ngày thứ hai của cuộc tuyển chọn tài năng nhí ở Học viện bóng đá nổi tiếng Clairefontaine, những phụ huynh người da màu đều tỏ ra lo lắng hơn mức bình thường, sau những gì mà tờ Mediapart đã công bố trong hơn một tuần qua.

Tôi còn nhớ mãi những trận đấu của tuyển Pháp ở France 1998. Khi ấy, tôi vừa xem bóng đá, vừa bế Kevin. Nó mới một tháng tuổi, lọt thỏm trong vòng tay tôi” - Patrick, cha của Kevin, một trong những đứa trẻ lọt vào vòng sát hạch thứ hai của Clairefontaine, chia sẻ với phóng viên của L`Equipe. Phía dưới sân, chừng 35 đứa trẻ đã được sinh ra vào thời khắc lịch sử ấy, khi một đội tuyển Pháp không biên giới sắc tộc giương cao chiếc Cúp vô địch trên đỉnh vũ đài Thế giới, có lẽ cũng đang mơ một giấc mơ tương tự. Chúng mơ được tiếp bước Thierry Henry, một cầu thủ da màu, một sản phẩm ưu tú của Clairefontaine, đã làm rạng danh nước Pháp vào thời điểm mà những đứa trẻ ấy mới chào đời.

Henry (trái), một sản phẩm tiêu biểu của lò đào tạo nổi tiếng Clairefontaine, cùng Pháp đăng quang ở World Cup 1998- Ảnh Getty

Đứa thì mặc chiếc áo Lam có tên Henry, đứa thì lại mặc áo có tên Abou Diaby, rồi thì cả Ribery, Ben Arfa nữa. Những cái tên ấy đều từng trưởng thành từ Clairefontaine, nơi sẽ chăm bẵm các mầm non, trước khi họ được thế giới chuyên nghiệp chấp nhận. Chúng chăm chú nghe theo mọi hướng dẫn của ông Gerard Precheur, Giám đốc học viên (và cũng là người đang bị tình nghi dính líu vào vụ đặt ra hạn ngạch với người da màu), chẳng biết gì về cái gọi là “quota” dành cho người da màu, nhưng cha mẹ những đứa trẻ ấy thì không thể vô tư như thế. Tất cả đều rất lo lắng.


Chị Valerie, một trong những phụ huynh đã theo dõi vụ sát hạch hôm ấy, bông đùa: “Sáng nay, lúc sửa soạn cho Amon (con trai chị ), tôi đã bảo với thằng bé rằng “Này, có hạn ngạch đấy nhé, con phải vượt qua đấy” (Cười lớn). Stephane, một ông bố khác từng là cầu thủ thi đấu ở giải hạng Ba Pháp, thì bức xúc: “Tôi đến từ Cộng hòa Trung Phi, còn vợ tôi thì là người Algeria. Người ta sẽ đối xử với con trai tôi thế nào đây? Sự kỳ thị nhắm vào nó sẽ nhân lên gấp đôi chăng?”. Anh Patrick, vốn là một người Mauritian và cưới một cô vợ người Congo, làm nóng lên cuộc tranh luận: “Gael Monfils (VĐV quần vợt da màu nổi tiếng của Pháp - TT&VH) sinh ra và lớn lên ở Pháp, vậy anh ấy có nên chọn thi đấu trong màu áo một quốc gia khác?

Ông Precheur, Giám đốc học viện Clairefontaine, một trong những người đang bị tình nghi dính líu vào kế hoạch đặt ra “quota” tuyển chọn học viên chơi bóng, đã đứng ra đảm bảo: “Chúng tôi ở đây là để trấn an với các vị rằng sẽ không có bất cứ thử nghiệm liên quan đến vấn đề sắc tộc và màu da được áp dụng trong công tác tuyển chọn của học viện”. Ông Pierre Mankowski, từng là trợ lý của HLV Raymond Domenech và hiện phụ trách lứa U-18 của học viện, tuyên bố: “Nếu bạn thật sự mạnh mẽ, dù là người da màu, gốc Ả rập, hay người da trắng, chúng tôi đều sẽ nhận hết!”

Ban Cầm (Theo L`Equipe)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm