Những lời 'vàng ngọc' cuối cùng của các tử tù

02/03/2014 12:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi được nói những lời cuối cùng trước khi chết, người ta thường gửi gắm vào đó những thông điệp to tát. Và các tử tù cũng vậy, song cũng có vài người trong số đó  nói ra những điều kỳ quặc…

1. Clarence Allen Lackey (Mỹ). Clarence Lackey bắt cóc, cưỡng hiếp và cắt cổ nạn nhân Toni Diane Kumpf vào năm 1977. Gã có 17 năm chờ ngày thi hành án tử hình, trước khi được đưa tới phòng hơi ngạt vào ngày 20/5/1997.

Bữa ăn cuối của Lackley gồm bò bít tết, khoai Tây chiên, kem sô-cô-la. Gã yêu cầu 2 bộ trưởng trong nội các Mỹ phải có mặt khi cuộc thi hành án diễn ra. Gã cảm ơn Chúa ngay trước khi hoạt động thi hành án bắt đầu và những lời cuối cùng là: "Con yêu mẹ, mẹ ơi".

2. John Amy Bell (Anh). Bell là một trường hợp hết sức đặc biệt. Cậu bé 14 tuổi này đã bị kết án treo cổ vào năm 1831 do sát hại một đứa trẻ 13 tuổi khác để lấy 9 shilling (1 bảng = 20 shilling). Cần biết trước khi Anh thông qua Luật bảo vệ trẻ em 1908, việc những đứa trẻ bị đưa ra xét xử tại tòa án dành cho người lớn và lãnh án tử hình là chuyện bình thường.

Có 5.000 người đã tới chứng kiến buổi thi hành án Bell. Bài phát biểu trước lúc chết của Bell ngắn ngủi nhưng khiến người ta ớn lạnh và chứa đầy sự hối tiếc chân thành: “Chúa rủ lòng thương với tất cả chúng ta. Tất cả những người đứng trước mặt tôi, hãy nhận lấy bài học từ tôi".


Báo chí Mỹ nói rằng sau khi nói lời cuối, Barbara Graham đã cố nhịn thở trong phòng hơi ngạt, với hy vọng sẽ sống sót, nhưng không thể.

3. Richard Zeitvogel (Mỹ). Zeitvogel có 22 năm trong 40 năm cuộc đời mình sống tại nhiều nhà tù khác nhau ở bang Missouri do phạm hàng loạt tội, từ cướp có vũ trang tới hiếp dâm.

Hoạt động phạm tội ban đầu khiến Zeitvogel lãnh án tù từ năm 18 tuổi. Án tù sau đó được tăng lên thành chung thân, khi Zeitvogel sát hại một bạn tù. Gã tiếp tục lãnh án tử hình do giết một bạn tù thứ hai. Có tin nói Zeitvogel phạm trọng tội để được chết cùng bạn tù và khả năng là người tình đồng tính của gã, Frank J. Guinan. Mong ước của Zeitvogel đã được toại nguyện trong ngày 11/12/1996 khi gã bị tiêm thuốc độc. Những lời cuối của gã đã khiến người ta khá ngạc nhiên: "Giữ niềm tin và tiến lên".

4. Patrick Bryan Knight (Mỹ). Patrick Bryan Knight bị buộc tội sát hại 2 người hồi năm 1991 và bị tuyên án tử hình trong ngày 26/6/2007. Trong nhiều tháng trước khi bị hành quyết, gã nói rằng những lời cuối của mình sẽ là một câu chuyện cười. Gã còn khuyến khích các bạn tù bỏ phiếu xem mình nên kể chuyện gì và đã giữ bí mật về sự lựa chọn với các quản ngục.

Knight thậm chí còn mở một trang web tên “Dead Man Laughing”, nơi công chúng tham gia một cuộc thi gợi ý xem gã sẽ nói những lời cuối gì. Trang web thu hút tới 1.300 bài viết. Nhưng trong ngày thi hành án, Knight lại chẳng kể câu chuyện cười nào. Thay vì thế gã khóc và nói: "Tôi từng tuyên bố mình sẽ kể một câu chuyện hài. Cái chết đã giải phóng tôi. Đó là câu chuyện hài lớn nhất. Tôi đáng phải nhận điều đó (cái chết). Và câu chuyện hài khác là tôi không phải Patrick Bryan Knight, cũng như các người không thể ngừng cuộc hành quyết này lại. Làm tới đi, tôi xong phim rồi". (Kết quả kiểm tra vân tay cho thấy gã đúng là Patrick Bryan Knight.)


Robert Harris là một trong các tử tù đã có những lời cuối rất đáng chú ý

5. Mary Blandy (Mỹ).  Mary Blandy đính hôn với Đại úy William Henry Cranstoun, nhưng cha cô là Francis không cho phép tổ chức đám cưới vì tin rằng Cranstoun đã có vợ. Cranstoun bèn đưa cho Mary một lọ "thuốc tình yêu" để cô cho cha uống, nhằm giúp ông thay đổi tâm tính. Chẳng rõ Mary có biết lọ thuốc chứa đầy chất độc arsen hay không, chỉ biết sau đó ông Francis chết còn cô bị kết án treo cổ. Mary vẫn giữ sự hóm hỉnh cho tới phút chót. Khi mặc váy ngắn bước tới giá treo cổ, cô đã nói: "Vì phép lịch sự, các quý ông, đừng treo tôi cao quá".

6. Gary Burris (Mỹ). Năm 1980, ở tuổi 24, Gary Burris lạnh lùng bắn chết một tài xế taxi ở Indianapolis, bất chấp việc nạn nhân đã van xin gã tha mạng. Gã ngồi tù tới năm 40 tuổi mới bị thi hành án, vào ngày 20/11/1997. Những lời cuối của gã là: "Phóng tôi lên" (một câu nói lấy từ phim Star Trek).

7. Robert Alton Harris (Mỹ). Robert Harris bị buộc tội sát hại 2 bé trai tuổi vị thành niên. năm 1992, ở tuổi 39, gã là người đầu tiên trong nhiều thập kỷ bị hành quyết ở California. Trước lúc bị thi hành án, gã nói: "Anh có thể trở thành một vị vua hay một kẻ quét đường, nhưng ai rồi cũng phải khiêu vũ với tử thần".

8. John Jenkins (Australia). Một số tên tội phạm thích ca ngợi bản thân tới phút chót.  John Jenkins là dạng người như thế. Gã cùng một đồng bọn đã bắn chết viên bác sĩ Robert Wardell, một trùm bất động sản và là một luật sư của chính quyền Australia thời kỳ đầu những năm 1800. Jenkins về sau "nổ" rằng đã bắn chết Wardell vì ông là "kẻ độc tài". Những lời cuối gã thốt ra là: "Hãy để mọi kẻ xấu xa tự bắt tay với chính mình".

9. Barbara Elaine Wood Graham (Mỹ). Cựu gái lầu xanh Barbara Graham, 30 tuổi, được báo chí đặt biệt danh “Babs khát máu” sau khi đánh nạn nhân Mabel Monahan tới chết với ý đồ cướp của. Graham bị hành quyết tại phòng hơi ngạt ở San Quentin vào ngày 3/6/1955. Những lời cuối của Graham chứa đầy chất châm chọc: "Người tốt lúc nào cũng tin rằng họ đúng".

10. Mario Benjamin Murphy (Mexico). Sát thủ người Mexico này là thành viên một băng tội phạm gồm 6 thành viên, chuyên làm nghề giết thuê cho 1 cảnh sát Mỹ.  Murphy mới chỉ 19 tuổi khi bị bắt ở Mỹ vào năm 1992 và là người nước ngoài duy nhất trong băng.

Đã có những chỉ trích cho rằng hoạt động buộc tội Murphy mang tính phân biệt chủng tộc. Bất chấp việc đã hợp tác với cảnh sát, Murphy lại không được hưởng thỏa thuận nhận tội để giảm án và là người duy nhất nhận hình phạt tử hình. Và dù là công dân Mexico, kể từ khi bị bắt cho tới khi lãnh án tử hình, Murphy cũng không được thông báo về việc có thể yêu cầu sự trợ giúp pháp lý từ Đại sứ quán Mexico.

Những lời cuối của Murphy, đưa ra trước buổi thi hành án trong ngày 17/9/1997, cũng vì thế mà thuộc hàng đáng chú ý nhất: “Hôm nay là ngày tốt để chết. Tôi tha thứ cho tất cả các người. Tôi hy vọng Chúa cũng làm thế".

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm