Tottenham khẳng định thích Mata

01/08/2011 10:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Ít ngày sau khi Arsenal tiết lộ muốn có sự phục vụ của Juan Mata, HLV Harry Redknapp xác nhận Tottenham cũng quan tâm tới cầu thủ chạy cánh của Valencia. Tuy nhiên ông phủ nhận vụ chuyển nhượng của tiền vệ người Tây Ban Nha là nhằm thay thế sự ra đi của ngôi sao Luka Modric.

Thứ Sáu tuần trước, hàng loạt tờ báo tại xứ sương mù cho rằng Pháo thủ sắp giành được chữ ký của Mata với giá 17,5 triệu bảng. Nhưng dường như sự phá bĩnh của đối thủ cùng thành phố Tottenham đã làm thương vụ này bị ngưng trệ. Đội chủ sân White Hart Lane sẵn sàng chồng 22 triệu bảng tiền mặt để sở hữu một nhà vô địch châu Âu trong đội hình.

Tottenham cũng quan tâm tới Juan Mata- Ảnh Getty

Juan là mẫu cầu thủ mà chúng tôi thích. Arsenal và các CLB khác cũng muốn anh ấy”, HLV Redknapp nói, “Tôi đã xem cậu ấy thi đấu khi U21 Anh chơi với Tây Ban Nha và thấy rằng đó là một tiền vệ xuất sắc. Chủ tịch Daniel Levy đang đàm phán vì vậy tôi không rõ tình hình hiện tại ra sao. Tôi không trực tiếp thương thuyết trong những vụ chuyển nhượng. Vì vậy trong trường hợp anh ấy ký hợp đồng với chúng ta vào ngày mai, các CĐV không nên nói lời cảm ơn với tôi.

Vị trí sở trường của Mata là bên hành lang cánh trái, nơi mà Gareth Bale là sự lựa chọn số 1 trong sơ đồ 4-4-1-1. Vì vậy, nếu thực sự tới Tottenham, cầu thủ 23 tuổi này có thể được bố trí sang cánh phải hoặc đá hộ công sau tiền đạo duy nhất. Tuy nhiên, Arsenal không muốn lép vế kình địch cùng thành phố và cũng sẵn sàng chồng 22 triệu lên bàn đàm phán. Pháo thủ có lợi thế hơn khi họ sẽ tham dự Champions League ở mùa giải tới - nơi mà mọi cầu thủ hàng đầu như Mata mong ước được góp mặt.

Không ngạc nhiên khi Mata được 2 CLB hàng đầu của Premier League tranh giành quyết liệt đến vậy. Tháng trước, anh có màn trình diễn xuất sắc tại Đan Mạch và giúp Tây Ban Nha đăng quang tại giải vô địch U21 châu Âu. Hơn nữa kể từ mùa giải 2008-09, Mata là chân chuyền hàng đầu tại La Liga. Số pha kiến tạo của tiền vệ nhỏ con này chỉ kém 3 nhà vô địch châu Âu Xavi, Lionel Messi và Daniel Alves của Barcelona.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm