Luka Modric: "Gà trống" thả cửa, "Kền kền" lao đến

13/07/2012 13:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Lần đầu tiên kể từ ngày đặt chân đến White Hart Lane, tân HLV Andre Villas-Boas đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ Luka Modric. Theo đó, Tottenham sẵn sàng "bật đèn xanh" cho nhạc trưởng người Croatia, nếu như nhận được một lời đề nghị hợp lý. Cuộc chiến tranh giành tiền vệ tài hoa này vì thế đang trở nên hết sức nóng bỏng.

Hè năm ngoái, cũng chính vì lấn cấn trong việc giải quyết trường hợp của Luka Modric mà Tottenham đã khởi đầu mùa giải một cách tệ hại, với những trận thua vỡ mặt, còn tiền vệ người Croatia thì gần như không được động đến do chưa thể đả thông được tư tưởng. Rút kinh nghiệm, BLĐ Spurs đang muốn giải quyết rốt ráo chuyện đi ở của Modric để có thể tập trung cho kế hoạch chuẩn bị lực lượng, cũng như du đấu mùa hè. Dự kiến vào ngày 18/7 tới, Modric sẽ phải trở lại tập luyện cùng CLB, sau kỳ nghỉ mát hậu EURO 2012. Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất là hoàn tất tương lai của anh trong khoảng thời gian từ giờ đến khi ấy.

Trong buổi họp báo giữa tuần qua, Villas-Boas khẳng định "Những sự quan tâm mà chúng tôi nhận được từ rất nhiều CLB đã cho thấy tầm quan trọng của Luka và những gì cậu ấy đã cống hiến cho CLB. Chúng tôi tôn trọng tham vọng của Luka và cậu ấy cũng hiểu rằng mình là một phần quan trọng có thể giúp đội bóng phát triển. Những cuộc đàm phán với các đội bóng sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt được một giá trị chuyển nhượng hợp lý.” Mặc dù kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, nhưng Spurs vẫn phải dự Europa League, do phải nhường suất cho Chelsea - ĐKVĐ Champions League. Và đó chính là một trong những nguyên nhân mà Modric muốn ra đi. 



Real đang dẫn đầu cuộc đua giành Modric?

Hiện tại có ba đội bóng đang mời gọi Modric là Real Madrid, M.U và PSG. Trước đó, có thể kể thêm Chelsea, đội bóng từng suýt có được anh hè năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi mang về Stamford Bridge thần đồng người Brazil Oscar thì sự quan tâm đến Modric của các sếp Chelsea có phần giảm sút. Kết thúc mùa vừa rồi, chủ tịch Daniel Levy khẳng định không bán Modric, nhưng ông vẫn thòng thêm rằng đội bóng nào muốn "nói chuyện" thì hãy chồng đủ 40 triệu bảng.

Real Madrid đang "giành pole"?

Năm ngoái, Chelsea đã lắc đầu với cái giá đó, và bây giờ có lẽ cũng vậy, nhất là khi họ đã có những hảo thủ như Eden Hazard và Oscar cho sự sáng tạo ở tuyến giữa. Abramovich hiện tại không tiếc tiền mua sắm nhằm biến Chelsea thành một đội bóng không chỉ thành công mà còn phải chơi đẹp, nhưng việc đối mặt với luật công bằng tài chính cũng là một vấn đề lớn, trong khi từ đầu hè, họ cũng đã chi tiêu kha khá.

Giống như Chelsea, M.U cũng đã theo đuổi Modric từ khá lâu. Mặc dù Paul Scholes đã gia hạn thêm một năm nữa, nhưng thật khó để đặt cả gánh nặng dẫn dắt hàng tiền vệ lên vai một lão tướng đã 38 tuổi như anh. Và Sir Alex đã xem Modric (26 tuổi) như một giải pháp thay thế lâu dài. Thế nhưng cái giá 40 triệu bảng cũng là một trở ngại lớn với Quỷ đỏ khi mà bản thân họ cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn về tài chính, và chỉ đồng ý với 25 triệu bảng. Thêm nữa, chủ tịch Levy cũng không thích bán Modric cho một CLB Anh cho lắm. Đó cũng chính là lý do mà M.U đang rất quan tâm đến Lucas Moura, tiền vệ trẻ tài năng của Brazil, người được định giá thấp hơn, song cũng đầy hứa hẹn.

Levy coi việc bán Modric ra nước ngoài sẽ "an toàn" hơn, và đó sẽ là một cuộc chiến không kém phần quyết liệt giữa đội bóng hoàng gia Real Madrid và gã nhà giàu mới nổi PSG. Đã từ lâu, HLV Ancelotti rất ngưỡng mộ tài năng của Modric và muốn có anh trong đội hình. PSG cũng không thiếu tiền, thừa tham vọng, và sẵn sàng đáp ứng cái giá mà đội chủ sân White Hart Lane đòi hỏi. Tuy nhiên, họ lại không đủ ánh hào quang để thu hút Modric. Viễn cảnh được thi đấu với dàn sao ở Bernabeu, dưới sự chỉ đạo của Mourinho hấp dẫn Modric nhiều hơn, và anh đã không ít lần bộc lộ ước nguyện được khoác áo đội bóng hoàng gia này. Về phần mình, Real cũng muốn có một tiền vệ giàu nhãn quan chiến thuật như Modric để đá cặp với Xabi Alonso, thay vì Lars hay Khedira.

Khúc mắc duy nhất giữa hai bên hiện tại là phương thức thanh toán. Real muốn trả 35 triệu bảng và các thêm trung vệ Daniel Carvalho, trong khi Levy có vẻ không mặn mà với trung vệ người Bồ cho lắm, và thích trả nguyên 40 triệu bảng. Bán Modric, chắc chắn Tottenham phải tái đầu tư, và họ dự kiến sẽ dành 30 triệu bảng để chiêu mộ Joao Moutinho từ Porto, đồng thời tăng cường sức mạnh tấn công bằng việc mua đứt Adebayor từ Man City. Ngoài ra, Spurs cũng đang nhắm Daniel Sturridge, chân sút đang dần mất vị trí dưới thời Roberto Di Matteo.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm