Vụ Luka Modric: 35 triệu bảng để các bên cùng hài lòng?

19/06/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Luka Modric đã nói anh muốn rời Tottenham với Chelsea là lựa chọn số một trong số các CLB muốn có anh.

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với báo Anh Telegraph, tiền vệ của Tottenham nói: “Tôi sẽ muốn tới Chelsea. Nhiều cầu thủ muốn đến đó vì Chelsea là một trong những CLB mạnh nhất thế giới, và tôi cũng thế. Nhưng phải xem điều gì sẽ đến. Chelsea là một đội bóng lớn, họ chơi ở Champions League mọi năm, có những cầu thủ tuyệt vời, đầy tham vọng và có một ông chủ tham vọng muốn đầu tư cho CLB và đưa đội bóng đến với các chức vô địch Champions League, Premier League và những danh hiệu khác. Họ đang đi theo một hướng đáng mong ước, mọi điều về CLB này đều tốt”.

Với cả hai đội bóng thành phố Manchester cũng quan tâm đến Modric, đề nghị trị giá 22 triệu bảng của Chelsea vào đầu tuần này đã bị Tottenham từ chối và cho đến giờ Spurs vẫn khẳng định cầu thủ 25 tuổi người Croatia không phải để bán. Tuy nhiên, Modric giờ đã tuyên bố là anh muốn ra đi, dù anh cũng khẳng định việc CLB có được một cái giá tốt là điều quan trọng. Nói chung, để giữ được Modric, với Spurs trước mắt sẽ là cuộc chiến không dễ dàng.

Modric (phải) muốn đầu quân cho Chelsea- Ảnh Getty

Một phần lý do anh muốn chuyển đến Chelsea là vì địa điểm. “Tôi đã rất ổn định ở London và gia đình tôi cũng vậy”, Modric nói. “Ở đây rất gần Croatia, chỉ hai giờ bay, nên mọi thứ ở London thật tuyệt. Cho tới giờ, họ (Chelsea) cũng là đội duy nhất đưa ra một đề nghị rõ ràng nên lúc này đó là lựa chọn số một của tôi”.

Ông chủ Chelsea Roman Abramovich đã xác định Modric là kiểu tiền vệ kiến tạo mà Chelsea còn thiếu, đặc biệt khi họ muốn tìm một người cung cấp bóng đẳng cấp cho chân sút trị giá 50 triệu bảng Fernando Torres, tới Stamford Bridge từ Liverpool hồi tháng 1. Abramovich cũng sẽ sớm bổ nhiệm một HLV mới ở Chelsea với Guus Hiddink là ứng cử viên hàng đầu. Ông chủ người Nga dự định chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng này và Modric, ngoài những lợi ích chuyên môn, còn là lựa chọn để Abramovich khẳng định tham vọng của riêng ông và Chelsea nói chung.

Tiền vệ người Croatia, hiện đang nghỉ Hè, có thể sẽ bắt đầu những cuộc trao đổi với Chủ tịch Spurs Daniel Levy về tương lai của anh nếu một đề nghị được phía Tottenham chấp nhận. “Thật đáng hài lòng nghe những mối quan tâm về tôi, nhưng nếu có một đề nghị đến, trước hết tôi sẽ trao đổi với ngài chủ tịch để xem điều gì tốt nhất cho tôi, tương lai của tôi và CLB”, Modric nói. “Tôi muốn nói chuyện với ngài chủ tịch để xem quan điểm của ông về mọi chuyện ra sao vì năm ngoái, khi tôi ký gia hạn hợp đồng, tôi đã nói chuyện với ông ấy và chúng tôi có trao đổi chuyện này. Ông ấy hứa sẽ xem xét lựa chọn tốt nhất cho cả Tottenham và tôi. Tôi không muốn gây ra những xáo trộn và kèo nài ra đi. Tôi muốn ra đi theo một cách vui vẻ, thân thiện, để tôi vẫn có thể là bạn và theo một cách tốt cho cả hai phía. Tôi muốn như thế vì tôi đã có 3 năm tuyệt vời ở đây, các CĐV thật khó tin. Tôi yêu họ và họ cũng yêu tôi, nhưng cuộc sống là như thế, tôi phải cân nhắc điều gì tốt nhất cho sự nghiệp của mình”.

35 triệu bảng để các bên cùng hài lòng?

Modric đã ký một hợp đồng có thời hạn 6 năm với Tottenham vào năm ngoái. Anh đến Spurs vào năm 2008 với giá hơn 16 triệu bảng từ Dinamo Zagreb và đã trở thành cầu thủ quan trọng nhất đội bóng, được chú ý đến ở cả Premier League lẫn châu Âu. HLV Tottenham Harry Redknapp miêu tả đề nghị ban đầu của Chelsea cho Modric là “nực cười” và tuyên bố ông đã được đảm bảo từ Levy rằng Modric sẽ không bị bán đi. Quyết tâm của ban lãnh đạo Tottenham sẽ bị thử thách với một đề nghị nữa từ Chelsea, chưa kể là mối quan tâm từ các đội khác. Còn lập trường của Modric giờ đã rõ, và nó càng gây thêm áp lực cho Tottenham.

Tôi cho rằng các CĐV nên hiểu cho tôi”, Modric nói. “Mỗi trận đấu cho Tottenham tôi đều chơi hết mình, với tất cả sức lực và tôi nghĩ họ sẽ hiểu và có lẽ đây không phải là lần đầu các cầu thủ rời khỏi Tottenham. Tôi mong họ hiểu. Ngoài ra, có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp trong sự nghiệp của tôi (để rời Spurs)... Nếu một trong số các bên quan tâm (đến tôi) đề ra một đề nghị đủ tốt cho đội bóng và có thể thỏa mãn tham vọng của cá nhân tôi thì tại sao lại không. Tôi muốn ra đi. Tôi đã có 3 năm tuyệt vời tại Tottenham. Tottenham là một đội bóng lớn, nhưng sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp không kéo dài 20-30 năm. Nó rất ngắn ngủi và thỏa mãn các tham vọng cá nhân với tư cách là một cầu thủ, giành các danh hiệu, chơi ở Champions League mỗi năm, là điều tôi muốn”.

Việc Tottenham không được dự Champions League mùa tới rõ ràng là một nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của Modric. “Mùa trước là lần đầu tôi được chơi ở Champions League và mọi chuyện thật tuyệt vời”, anh nói. “Đó là một giải đấu lớn, giải đấu hay nhất thế giới và tôi muốn lại được chơi bóng ở đó. Tôi muốn chơi ở đó trong năm nay, trong mùa tới”.

Telegraph cho rằng Tottenham có thể bán Modric nếu một đề nghị được đưa ra gần với cái giá 35 triệu bảng, dù họ vẫn tuyên bố sẽ không để anh ra đi “với bất cứ giá nào”. Nếu Spurs thật sự giữ vững lập trường và không đồng ý ngay cả cái giá 35 triệu bảng, có thể Modric sẽ phải chính thức đòi được ra đi, bằng văn bản, điều anh không hề muốn. “Tôi không nghĩ tới chuyện đó”, tiền vệ người Croatia nói. “Tôi cho rằng chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, theo một cách tốt cho mọi ngườ. Nếu một đề nghị thực sự tốt đến và phù hợp với kỳ vọng của CLB, tôi cho rằng họ sẽ không làm khó dễ tôi và sẽ để tôi đi”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm