Luka Modric: Chất dẫn nổ lý tưởng cho Torres?

18/06/2011 11:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea sẽ phải nâng lên đáng kể đề nghị mà họ đã đưa ra cho Tottenham ở vụ Luka Modric, bởi lẽ anh sẽ là một mảnh cực kỳ quan trọng trong bộ ghép hình của bất kỳ HLV nào sắp tới ở Stamford Bridge.

Thật ra, khó mà nói chính xác tiền vệ người Croatia có giá bao nhiêu. 30 triệu bảng? 40 triệu bảng hay 50 triệu? Nhưng chắc chắn là hơn cái giá 22 triệu mà Chelsea đã đề nghị với Tottenham. Có thể Modric chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League như lời ca ngợi của HLV M.U Alex Ferguson, nhưng anh rõ ràng sẽ không rời White Hart Lane với cái giá rẻ mạt như thế trong thời buổi lạm phát và mua sắm điên rồ trên thị trường chuyển nhượng như hiện giờ.

Modric (sau) sẽ là người hỗ trợ tốt cho Torres? - Ảnh Getty

Ông chủ tỉ phú người Nga của Chelsea, Roman Abramovich, biết rõ điều này và Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy cũng vậy. Levy từng phạm không ít sai lầm trong các phiên mua sắm của Spurs mấy mùa vừa qua, nhưng ở vị thế hiện giờ, ông chắc chắn không quá khờ khạo. Ngoài Chelsea, M.U và Manchester City sẵn sàng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Croatia và Levy đang ở thế thượng phong trong cuộc thương lượng hiện giờ. 

Nếu như một cuộc đấu giá thực sự xảy ra, mức phí chuyển nhượng của cầu thủ 25 tuổi này hoàn toàn có khả năng vượt qua mức 30 triệu bảng. Những hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của Liverpool mua Jordan Henderson từ Sunderland và 18 triệu bảng của chính M.U cho Phil Jones từ Blackburn đã khiến giờ không ai biết mức giá hợp lý của Modric là bao nhiêu, bởi lẽ anh chắc chắn đáng giá hơn hai cầu thủ đó nhiều.

Với Chelsea, Modric thậm chí còn đáng giá hơn. “Tiểu Mozart”, trong con mắt của Abramovich, có thể là chiếc chìa khóa để giúp Fernando Torres mở ra cánh cửa đến với những cơn mưa bàn thắng. Cho tới giờ, tiền đạo trị giá 50 triệu bảng vẫn là một nỗi thất vọng ở Stamford Bridge. Có nhiều lời giải thích được đưa ra về phong độ đáng chán của chân sút người TBN, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất được cho là do Torres thiếu một tiền vệ hỗ trợ đẳng cấp.

Với việc sự nghiệp của Frank Lampard sắp ở bên kia sườn dốc và Michael Essien, ngay cả khi không chấn thương, không phải là mẫu tiền vệ kiến tạo điển hình, Modric sẽ là tương lai của Stamford Bridge ở những đấu trường đẳng cấp nhất. Tại Spurs, Modric mặc áo số 14. Cộng thêm mái tóc dài cũng như phong cách, nhiều người đã so sánh anh với Johan Cruyff trong màu áo ĐT Hà Lan. Có thể như thế là quá lời, nhưng Abramovich hiểu rằng không cần một Cruyff nữa, chỉ cần có Modric đằng sau Torres, trên lý thuyết Chelsea sẽ là đội bóng có hàng công đáng sợ nhất Premier League.

Còn nhớ, tháng 4/2008, khi Modric chuyển từ Croatia sang Tottenham với giá 16 triệu bảng dưới thời HLV Juande Ramos, người dẫn dắt ĐT Croatia khi đó, Slaven Bilic, nói về anh: “Tại Tottenham sẽ khác. Ramos cần phải kiên nhẫn với anh ấy, nhưng một khi anh ấy đã quen với phong cách Premier League, tôi chắc chắn Luka sẽ là ngôi sao lớn của đội bóng”. Điều đó đã thành sự thật và trên thực tế, Modric xứng đáng được ra sân ở Champions League mỗi mùa.

Tất nhiên, HLV Tottenham Harry Redknapp sẽ làm mọi cách để điều đó không xảy ra. “Tất cả các trụ cột của chúng tôi hiện đều còn hợp đồng”, Redknapp nói. “Chủ tịch và tôi đã thảo luận chuyện này và chúng tôi không có ý định bán bất kỳ ai. Họ đang ở một CLB hàng đầu và chúng tôi hy vọng sẽ nâng cấp đội hình trong mùa Hè này, chứ không phải làm nó yếu đi, để nhắm tới một suất dự Champions League mùa sau”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm