Vũ Mạnh Cường gác nỗi đau bố nhập viện, hoàn thành vai trò MC tại concert quốc gia

03/09/2025 11:29 GMT+7 | GenZ

Ở chương trình concert quốc gia đặc biệt: 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc lần này, Vũ Mạnh Cường cảm thấy vô cùng tự hào và trân trọng từng khoảnh khắc được góp phần dẫn dắt chương trình thành công. Tuy nhiên, đằng sau tiếng nói hào sảng, Vũ Mạnh Cường đã cất trong lòng nỗi lo lắng cho người cha cũng là cựu chiến binh đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vũ Mạnh Cường gác nỗi đau bố nhập viện, hoàn thành vai trò MC tại concert quốc gia - Ảnh 1.

Bên cạnh vinh dự, Vũ Mạnh Cường  có áp lực gì khi dẫn chương trình đại lễ A80 và cách mà anh vượt qua?

Đó là mỗi từ mỗi lời mình nói ra phải chắc chắn, chính xác mà truyền cảm. Sinh động, hào sảng mà vẫn phải mực thước vì đây là chương trình chính luận - nghệ thuật. Và thời lượng dành cho MC khá ít, nên phải làm sao cho mỗi lần xuất hiện, MC đều phải góp phần kết nối chương trình thật hiệu quả. Để làm được những điều ấy, Cường không bao giờ ỷ lại vào những kinh nghiệm bao năm với những chương trình trực tiếp và cầu truyền hình trực tiếp mà chủ quan. Cường xem tư liệu nhiều, thấm kịch bản và lắng nghe không gian sân khấu để có thể làm tốt nhất phần việc mình được giao phó.

Vũ Mạnh Cường gác nỗi đau bố nhập viện, hoàn thành vai trò MC tại concert quốc gia - Ảnh 2.

Vũ Mạnh Cường có sự chuẩn bị gì khi đảm nhận những chương trình chính luận vào dịp đại lễ như vậy?

Cường hay ngấm chương trình bằng nhiều cách chứ không chỉ chăm chăm học thuộc kịch bản. Xem phim tài liệu, đọc tư liệu, trò chuyện với những nhân chứng lịch sử (trong đó người gần gũi nhất là bố Cường, ông là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng có mặt trên khắp chiến trường từ Nam ra Bắc, ông là người truyền cảm hứng đầu tiên và giữ ngọn lửa yêu truyền thống cách mạng trong Cường luôn chảy mãi). Đặc biệt, nhất định Cường phải xem phim điện ảnh về chiến tranh và tinh thần yêu nước để được truyền cảm hứng chân thật nhất cho những điều mình nói ra trên sân khấu. Vào đợt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Cường xem phim "Địa đạo", còn lần này, Cường đã xem phim "Mưa đỏ" đến 3 lần để thấm, để yêu, để mong mỗi lời nói ra đều chứa đựng sự thấu cảm về khúc tráng ca oai hùng mà bi thương của dân tộc Việt Nam.

Vũ Mạnh Cường gác nỗi đau bố nhập viện, hoàn thành vai trò MC tại concert quốc gia - Ảnh 3.

Là một MC – biên tập, lại là con nhà có truyền thống cách mạng, Vũ Mạnh Cường có xúc cảm gì khi dẫn chương trình vào những dịp lễ như A80?

Dẫn các chương trình chính luận, truyền thống cách mạng với Cường không chỉ là công việc mà đó còn là nhiệm vụ đáng tự hào của một người dẫn chương trình mong muốn được góp sức vào làn sóng yêu nước đang dâng trào trong giới trẻ Việt Nam. Mỗi lần nói trong không gian kết nối giữa quá khứ hào hùng và cuộc sống thanh bình hiện tại, Cường luôn mong muốn khơi gợi tốt nhất lòng biết ơn và khao khát được đóng góp sức mình để gìn giữ và phát huy những thành quả mà cha ông ta đã phải đổi bằng máu xương mới có được.

Bản thân Vũ Mạnh Cường làm gì để " viết tiếp câu chuyện hòa bình" hôm nay?

Gia đình Cường có truyền thống làm bộ đội. Bố cũng hướng cho Cường làm bộ đội từ bé. Nhưng khả năng và sở thích của Cường không phù hợp với cuộc sống trong quân ngũ. Bố mẹ đã từng rất thất vọng về Cường. Nên khi được làm MC, duyên số lại cho Cường gắn bó với nhiều chương trình chính luận, truyền thống. Cường tin đó cũng là cách Cường được tiếp nối truyền thống của gia đình. Không cầm súng như bố và em trai, thì cũng cầm micro nói về câu chuyện của yêu nước, dựng xây và bảo vệ quê hương!

Vũ Mạnh Cường gác nỗi đau bố nhập viện, hoàn thành vai trò MC tại concert quốc gia - Ảnh 4.

Kỉ niệm đặc biệt khi làm chương trình đại lễ A80 này?

Có hai cơn bão mà Cường đã phải đón khi làm những chương trình A80 và nhất là concert quốc gia đặc biệt 1/9. 

Một là những chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh rơi vào 2 cơn bão tàn phá miền Trung. Và do ảnh hưởng của bão, nên mưa gió quăng quật khắp nơi, mỗi lần ra sân khấu đều mong mưa ngớt để những tiết mục được diễn ra trọn vẹn nhất, ý nghĩa nhất. Trộm vía, được Tổ thương, nên mưa gió phũ phàng đến đâu, khi MC nói lời chào xong là trời quang mây tạnh.

Hai là cơn bão trong lòng. Chiều 1/9, khi Cường đang tổng lực tập trung cho chương trình buổi tối thì nghe tin bố Cường nhập viện cấp cứu. Lòng như lửa đốt, Cường đã phải huy động hết tất cả những mối quan hệ bạn bè để nắm tình hình và hỗ trợ bố mẹ để an tâm bước ra sân khấu. Xong chương trình cũng cảm thấy ngậm ngùi vì mình không làm tròn trách nhiệm của một người con.

Nguyễn Hường. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm