Kaka: Tôi không thích vũ trường

12/01/2010 14:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mặc dù là một siêu sao bóng đá, một người nổi tiếng trên thế giới, nhưng cầu thủ người Brazil có cái tên thân mật ngắn gọn, Kaka, lại là một người ưa cuộc sống giản dị. Tham gia chương trình truyền hình “El Larguero”, tiền đạo của Real Madrid cho biết anh không thích vũ trường và giấc mơ lớn của mình hiện nay là cùng đội bóng hoàng gia giành chức vô địch Champions League vào tháng năm tới.

* Cái tên Kaka xuất phát từ đâu thế ?

-   Xuất phát từ em trai tôi, tên là Rodrigo. Cậu ấy cũng chơi bóng đá, năm nay 24 tuổi. Khi chúng tôi còn nhỏ, nó không biết phát âm tên tôi, Ricardo, và lúc nào cũng chỉ gọi Kaka. Thế là thành tên của tôi từ đó.

* Ở nhà thì bà xã gọi anh như thế nào ?


-    Vợ tôi gọi tôi là “tình yêu ơi”. Bố mẹ thì gọi Ricardo, Kaka…tùy hoàn cảnh. Tại Brazil mọi người đều gọi tôi là Kaka trong khi tại Italia lại là Riki, Ricardo.

* Anh vẫn còn đau cơ bụng dưới chứ ?


-    Nhờ trời tôi không còn đau nữa. Sau bảy tháng chơi bóng với cảm giác khó chịu, chủ nhật vừa qua tôi đã có thể thi đấu 65-70 phút mà không đau đớn gì.


* Bảy tháng chơi bóng với sự khó chịu như thế ư ?


-    Đúng vậy, bảy tháng đấy. Lúc còn ở Milan, tôi bị đau chân trái và khi tôi trở lại chơi bóng thì xuất hiện vấn đề ở bụng dưới. Nó hạn chế rất nhiều khả năng chơi bóng của tôi. Rồi đến lúc tôi không thể chịu đựng được nữa và quyết định phải dừng lại. Tôi đã nghỉ thi đấu trong 42 ngày qua, cho đến khi hết đau.


* Người ta chờ đợi anh rất nhiều ?


-    Tôi biết vậy, nhưng căn bệnh pubalgia đã hạn chế tôi rất nhiều. Tôi đã nói chuyện nhiều với những cầu thủ cũng bị như vậy, trong đó có cả Valdano (TGĐ Real Madrid). Ông ấy còn phải mổ hai lần.


* Trong trận gặp FC Barcelona anh đã thi đấu tốt mặc dù vẫn đang đau ?


-    Vâng. Tôi đã chơi tốt một số trận nhưng vấn đề khó khăn nhất là tính ổn định. Và mặc dù chơi chưa được thật tốt nhưng tôi nghĩ mình là cầu thủ hỗ trợ nhiều nhất. Dù nhiều lúc vẫn chơi tốt, tôi vẫn biết mình có thể làm mọi việc một cách tốt hơn.



Kaka (8): Tôi không thích vũ trường

* Người ta nói đến cuối mùa bóng anh vẫn chơi tốt, đó là nhờ có một cuộc sống lành mạnh.

-    Tôi còn trẻ và tôi cũng thích cùng bạn bè đi ăn, đi xem phim…Đó là những thú vui bình thường. Tôi không thích các vũ trường. Có thể cuối mùa bóng, nếu chúng tôi giành được một danh hiệu nào đó, chúng tôi sẽ ăn mừng nhưng trong năm thì không.


* Anh là người theo Nhà thờ Thiên chúa. Đâu là sự khác biệt với nhóm các VĐV của Giê-xu ?


-    Họ là một hội. Tôi giúp họ, nhưng tôi không thuộc nhóm này. Họ là một nhóm các cầu thủ bóng đá và vận động viên thường tụ tập để học kinh thánh và nói về chúa Giê-xu. Tất cả chúng tôi đều thuộc đạo thiên chúa.


* Và sự khác biệt của họ với Nhà thờ Thiên chúa là gì ?


-    Chúng tôi đều tin vào Thượng đế, chúa Giê-xu và Thánh thần nhưng chúng tôi chỉ có một thánh, đó là Giê-xu.


*  Anh có phải góp một phần lương cho cộng đồng thiên chúa ?

-
    Có , đó là lời dạy của Kinh thánh. Nó không là một phần trong hợp đồng của tôi, mà là một phần của tất cả những gì tôi có. Một phần đó dành cho Thượng đế. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện và đọc Kinh thánh. Tôi rất trung thành với các giá trị của mình và tôi không thương lượng điều này vì bất cứ điều gì.


* Anh có khó chịu khi nghe một lời chửi thề trên sân cỏ ?


-    Tôi không thích chửi thề. Tôi không chịu đựng nổi.


* Có lần nào anh đã chỉ trích các cầu thủ khác vì họ chửi thề ?


-    Ở Tây Ban Nha người ta văng tục và chửi rủa ít hơn ở Italia. Một số lần tôi đã nói với các đồng đội của tôi ở Milan là đừng chửi thề bởi vì Thượng đế chẳng có tội tình gì về việc chuyền bóng hoặc sút bóng hỏng.


* Anh có ý kiến gì về giới trẻ hiện nay ?


-    Tôi có nhiều kinh nghiệm với Thượng đế, nhưng các thanh niên hiện nay không có điều đó nên đôi khi họ tìm đến ma túy, sự nổi tiếng và tiền bạc.


* Những trải nghiệm nào là sâu đậm nhất với anh ?


-    Tôi có nhiều trải nghiệm lắm. Lúc đầu vợ tôi không thể sinh con nhưng sau sáu tháng lại chửa. Đó là một điều thần kỳ. Năm 18 tuổi, tôi bị gãy đốt cột sống số sáu. Các bác sỹ nói việc tôi có thể đi lại được đã là một điều kỳ diệu.


* Có đúng là anh vẫn “trinh nguyên” khi cưới vợ ?

-    Đó là một giá trị không thể thương lượng mà tôi có. Vợ tôi và tôi khi cưới nhau đều như vậy.


* Hãy nói về bóng đá. Anh biết Florentino (Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid ) từ khi nào ?


-    Tôi quen ông ấy từ năm  2002. Ông ấy đã mời tôi tham gia đội tuyển thế giới trong cuộc thi đấu với Madrid. Ông ấy nói một ngày nào đó tôi sẽ chơi bóng ở Madrid.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm