Quốc Vượng “kêu cứu” lên chủ tịch VFF

13/05/2011 09:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Gần như bế tắc trong việc “giải vây” cho chính mình, phân vân mãi, Quốc Vượng quyết định bước qua cổng VFF sau 6 năm kể từ sự cố SEA Games 23 gặp lại chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ để xin được “cứu giúp”. Tuy nhiên, lời thỉnh cầu của cựu tiền vệ của U23 VN chưa thể thực hiện được vì ông Hỷ đang “vắng nhà”.

“Rất nhiều người khuyên tôi nên làm mạnh mẽ, không thể nhu nhược khi người ta đối xử cạn tình như thế rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ lên tiếng và tôi cũng không có ý định làm ầm ỹ dù nhiều người khuyên kiện tụng để cứu chính mình. Với tôi được đá bóng trở lại là niềm hạnh phúc nhất lúc này. Trong quá khứ, tôi đã đánh mất quá nhiều và giờ cũng chẳng còn nhiều thứ để mất nữa. Chỉ còn có bóng đá, nên tôi muốn giải quyết mọi thứ nhẹ nhàng”, Vượng tâm sự.

Tìm mọi cách lên lạc với bầu Thụy với mong muốn được giải thoát, nhưng vị chủ tịch nổi tiếng là thiếu gia mới nổi này vẫn như bóng chim tăm cá. “Tìm mọi cách liên lạc, gọi điện, nhắn tin cho bầu Thụy với mong muốn gặp mặt để giải quyết, nhưng đều bất thành. Thậm chí, tôi vào Hà Tĩnh, trụ sở CLB đã không còn. Làm gì có tiền tỷ để thanh lý hợp đồng, muốn xin cho đi mượn, không lương chỉ cần được tập và đá bóng cũng không được. Có thể XT.Hà Tĩnh không cần tôi nữa, nhưng giam như thế này thì khác gì triệt… đường sống”, Vượng búc xúc nói.

Nguyên Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm