(TT&VH) - Cùng phải bỏ ra một khoản tiền, nhưng giới kinh doanh luôn có sự phân biệt rạch ròi giữa hai khái niệm "giá cao" và "đắt". "Đắt" là khi món hàng được mua không xứng đáng với khoản tiền đã được bỏ ra cho nó. Còn "giá cao" là khi một người phải bỏ một khoản tiền lớn cho một món hàng song cuối cùng người khác vẫn phải công nhận là món hàng ấy xứng đáng với khoản tiền lớn đó. Chỉ mất 10 euro nhưng đổi lại là cái bánh mỳ mốc thì gọi là "đắt". Mất tới 1 triệu euro nhưng mua được một chiếc chuyên cơ và nhờ nó tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và tiền bạc thì gọi là "giá cao".
Khi Florentino Perez bỏ ra gần 100 triệu euro để mua Cristiano Ronaldo, trừ các CĐV của Real Madrid, tất cả đều "chê ỏng chê eo" là cựu cầu thủ của M.U "đắt quá!". Dù Perez đã rất cố giải thích bằng cả những số liệu rất cụ thể rằng với những siêu sao như Ronaldo, "tiền sẽ đẻ ra tiền", rằng giá trị thương mại của tiền vệ người BĐN nếu được khai thác đúng cách có thể lên tới hàng trăm triệu euro mỗi năm, người ta chê vẫn cứ chê. "Perez rõ là chỉ giỏi lấp liếm!" Chỉ đến khi trái bóng của mùa giải mới bắt đầu lăn, và Ronaldo bắt đầu thể hiện những phẩm chất siêu việt của mình, những lời xì xào xung quanh số tiền khổng lồ mà Perez bỏ ra cho anh mới ngớt đi. Và tới lúc này thì tất cả đều đã im bặt. Ronaldo không "đắt". Anh chỉ có "giá cao" mà thôi.
Chỉ trong có 1 tháng đầu tiên của mùa giải, Ronaldo đã ghi được tới 9 bàn thắng, với 6 trong đó đến từ 3 cú đúp. Đó là quãng thời gian mà Real Madrid đang gặp nhiều khó khăn về lối chơi, vậy nên có thể nói, chính sự tỏa sáng của Ronaldo đã mang về sự khởi đầu như mơ cho Real với 7 trận liền toàn thắng. Việc Real Madrid rơi vào cảnh hỗn loạn trong 2 tháng Ronaldo vắng mặt vì chấn thương và rồi lại hồi sinh ngay khi anh trở lại càng làm nổi bật hơn tầm quan trọng của anh trong đội bóng. Pellegrini thì thực sự cảm thấy công việc của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều khi có Ronaldo trên sân, bởi chỉ riêng sự có mặt của anh đã khiến đối phương tự để lộ những khoảng trống. Ngay cả Zidane cũng phải thừa nhận, "với Ronaldo, mọi chuyện đều dễ dàng hơn rất nhiều".
Lời ước của tất cả những madridista trong dịp Noel và Năm mới: Ronaldo đừng bao giờ chấn thương nữa!
Khi Florentino Perez bỏ ra gần 100 triệu euro để mua Cristiano Ronaldo, trừ các CĐV của Real Madrid, tất cả đều "chê ỏng chê eo" là cựu cầu thủ của M.U "đắt quá!". Dù Perez đã rất cố giải thích bằng cả những số liệu rất cụ thể rằng với những siêu sao như Ronaldo, "tiền sẽ đẻ ra tiền", rằng giá trị thương mại của tiền vệ người BĐN nếu được khai thác đúng cách có thể lên tới hàng trăm triệu euro mỗi năm, người ta chê vẫn cứ chê. "Perez rõ là chỉ giỏi lấp liếm!" Chỉ đến khi trái bóng của mùa giải mới bắt đầu lăn, và Ronaldo bắt đầu thể hiện những phẩm chất siêu việt của mình, những lời xì xào xung quanh số tiền khổng lồ mà Perez bỏ ra cho anh mới ngớt đi. Và tới lúc này thì tất cả đều đã im bặt. Ronaldo không "đắt". Anh chỉ có "giá cao" mà thôi.

Với Ronaldo, mọi chuyện thật dễ dàng
Quả thật, khi chứng kiến những gì mà Ronaldo đã thể hiện, tất cả những ông chủ bóng đá giàu tham vọng trên thế giới hẳn đều có chung một suy nghĩ: "Nếu bỏ 100 triệu euro mà mua được một người như anh ta thì mình sẵn sàng móc hầu bao ngay". Không thể gọi 100 triệu euro là đắt nếu nhờ 100 triệu ấy ta có được một người như Ronaldo, một người vừa có thể đóng vai trò đầu tàu về lối chơi và tinh thần, vừa biết ghi những bàn thắng, vừa tạo ra sự thoải mái cho HLV trong việc triển khai thế trận và làm đảo lộn mọi phương án phòng ngự quen thuộc của đối phương, và quan trọng là "sinh lãi" gần như ngay lập tức. Ronaldo thực ra cũng phải trải qua một quá trình thích nghi, nhưng quá trình ấy, tuyệt vời làm sao, lại chỉ tiêu tốn của anh có mấy tháng Hè.Chỉ trong có 1 tháng đầu tiên của mùa giải, Ronaldo đã ghi được tới 9 bàn thắng, với 6 trong đó đến từ 3 cú đúp. Đó là quãng thời gian mà Real Madrid đang gặp nhiều khó khăn về lối chơi, vậy nên có thể nói, chính sự tỏa sáng của Ronaldo đã mang về sự khởi đầu như mơ cho Real với 7 trận liền toàn thắng. Việc Real Madrid rơi vào cảnh hỗn loạn trong 2 tháng Ronaldo vắng mặt vì chấn thương và rồi lại hồi sinh ngay khi anh trở lại càng làm nổi bật hơn tầm quan trọng của anh trong đội bóng. Pellegrini thì thực sự cảm thấy công việc của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều khi có Ronaldo trên sân, bởi chỉ riêng sự có mặt của anh đã khiến đối phương tự để lộ những khoảng trống. Ngay cả Zidane cũng phải thừa nhận, "với Ronaldo, mọi chuyện đều dễ dàng hơn rất nhiều".
Lời ước của tất cả những madridista trong dịp Noel và Năm mới: Ronaldo đừng bao giờ chấn thương nữa!
|
"Phát hiện" Marcelo Cùng với Ronaldo và Higuain, Marcelo chính là người quan trọng nhất trong lối chơi của Real Madrid vào lúc này. Van der Vaart đang chơi hay, nhưng vị trí của anh có thể (và sẽ) được thay thế hoàn hảo bởi Kaka. Lass Diarra hay Xabi Alonso rất quan trọng, nhưng sự vắng mặt sẽ không đồng nghĩa với thảm họa (vì thực thế là họ đã vắng mặt nhiều rồi. Trên hàng tiền vệ của Real lúc này, chỉ có Marcelo là không có người thay thế xứng đáng. Chơi tự do giữa Van der Vaart và 2 tiền vệ phòng ngự, Marcelo mang tới sự biến ảo trong một lối chơi tưởng đã được đóng khung với tốc độ và khả năng rê dắt rất tốt của mình. Anh thậm chí còn là một mũi tiếp đạn đầy bất ngờ từ phía sau. Trận gặp Valencia và trận gặp Zaragoza, cầu thủ người Brazil đã có tới 3 đường chuyền tuyệt đẹp cho Higuain (2) và VDV ghi bàn. Một điều ước: Pellegrini đừng bao giờ kéo anh về đá hậu vệ trái nữa! |
V.C