Bóng đá Italy

Vụ Kaka dưới góc độ chính trị: Cái lí của người đàn bà có 2 con chó berger

10/06/2009 12:26 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Người đàn bà đứng tuổi dắt 2 con chó berger giống nhau như 2 giọt nước ấy là một Milanista. Tôi vẫn hay gặp bà mua báo ở sạp của anh bạn thông thái Emilio. Khác với mọi hôm, sáng qua bà không cười: Kaka của bà đã bỏ đi.

“Tôi mất phiếu vì Sicilia, vợ tôi và Kaka”.

Martina, người CĐV Milan hiếm hoi ở một thành phố mà cứ nhắc đến tên Milan hoặc Berlusconi đôi khi có thể nhận được những nụ cười nhếch mép, những tiếng huýt sáo hay những nụ cười khinh bỉ đậm chất Roma ấy bảo rằng, bà đã giữ đúng lời hứa. Lời hứa ấy là: Nếu Berlusconi để Kaka chạy sang Real Madrid, bà và cả gia đình bà gồm 4 người, tất cả đều là Milanista (họ có gốc miền bắc) sẽ không bỏ phiếu cho vị đương kim thủ tướng nữa. Họ đã cầm 4 trong số hơn 13 triệu lá phiếu bầu cho Berlusconi và liên minh của ông lên nắm quyền lần thứ 3 trong 14 năm vào tháng 4 năm ngoái. Họ đã từng ca ngợi Berlusconi và Kaka về tình yêu cho đội bóng vào ngày anh xuất hiện trên ban công nhà mình ở Milano để giơ ra chiếc áo số 22 khi quyết định không đến Man City.

Nhưng chủ nhật vừa rồi, trong cơn giận dữ, họ không bỏ phiếu cho ông nữa, “để trừng phạt Berlusconi vì đã bán đi Kaka của chúng tôi, vì những lời hứa hão không bao giờ được thực hiện mà chỉ để vận động tranh cử”. Vậy thì tại sao bà đã bỏ phiếu cho ông ta vào tháng 4/2008? Bà bật cười: “Tại sao anh không hỏi tôi là vì cớ gì Inter cứ đoạt Scudetto mãi? Người ta bỏ phiếu cho Berlusconi (thuộc cánh hữu-A.N) chẳng vì người ta thấy cánh tả quá yếu”.
 
Fan Milan phản ứng với vụ Kaka
 

Các bạn đọc không thích lôi chính trị vào chuyện bóng đá xin hãy lượng thứ. Son những ai hiểu biết về calcio đều rõ rằng, trong cái đất nước mà những ông chủ tìm kiếm quyền lực thông qua những lá phiếu bầu, những lời hứa có cánh, sử dụng tất cả các công cụ để phục vụ mục đích ấy, thì bóng đá chỉ là một cuộc chơi nhỏ nhoi và tội nghiệp trong tay họ. Bóng đá cũng chỉ nằm trong tủ kính trưng bày của họ, nhằm đánh bóng tên tuổi không hơn không kém (làm giàu thì không chắc, vì không đội nào ở Serie A làm ăn có lãi). Berlusconi không phải là một ngoại lệ và trên thực tế, ông chủ công nghiệp ấy đã dùng Milan và các kênh truyền hình của mình làm bậc thang bước lên vũ đài chính trị trong những năm đầu thập niên 1990.

Khi ấy, nước Ý chìm trong bê bối tham nhũng và hối lộ của các chính phủ cầm quyền tiền nhiệm, nhưng đã nhìn thấy những giấc mơ đổi đời trong những nụ cười mị dân và tham vọng của Berlusconi cũng như thứ bóng đá kết hợp với truyền hình của ông. 15 năm đã qua kể từ ngày ấy, đã có nhiều điều thay đổi, và uy tín của Berlusconi không còn như trước nữa. Không phải ngẫu nhiên, chiều qua, trên kênh Italia 1 (kênh của chính Berlusconi), ông chủ của Milan và nước Ý đã đổ lỗi như sau cho việc đảng của ông không thể giành được đến 45% phiếu bầu của cử tri như ông tuyên bố ban đầu, mà chỉ đạt 35% trong cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu cứ 5 năm tiến hành một lần: “Tôi mất phiếu vì Sicilia, vợ tôi và Kaka”.

Tạm dịch: 1) Các cử tri Sicilia hầu như không đi bầu vào cuối tuần qua (họ thích đi nghỉ mát hơn), 2) bà vợ Veronica Lario của Berlusconi đòi li dị vì ông chồng 73 tuổi hay đi lại với những cô gái vị thành niên, sau khi một scandal bị vỡ lở với một cô gái mới 18 tuổi (Noemi, tên cô gái này, gọi Silvio kính mến là “cha”), 3) Kaka ra đi bởi ông không thể giữ được chân tiền vệ người Brazil nữa, vì Milan cần tiền (giá của Kaka đúng bằng con số thâm hụt của Milan mùa bóng qua).
 
Noemi, cô gái 18 tuổi được đồn đại là đang cặp kè với Berlusconi

Cụ thể hơn: 1) Ở Sicilia, người ta không thèm bỏ phiếu (vì có bàn tay của mafia?), 2) Các cử tri có tư tưởng Thiên chúa giáo rất không thích các chính trị gia li dị hoặc có vấn đề về đạo đức, dù tỉ lệ ngoại tình và li hôn ở Ý cao nhất nhì châu Âu, và 3) sự ra đi của Kaka là một cú nặng giáng vào những cử tri là tifosi của Milan và không bỏ phiếu cho Berlusconi là thể hiện sự dỗi bỏ. Berlusconi đổ lỗi cho sự “phản bội” của Kaka là một nước cờ yếu ớt để bảo vệ cho danh dự của mình sau kết quả thất vọng của cuộc bầu cử, nhưng điều đó chẳng thể lừa dối được ai, cả những người yêu Milan như bà Martina. Bà không cần hiểu thông điệp chính trị của Berlusconi là gì, và sự thật đằng sau vụ bán tống bán tháo Kaka ngay tức khắc sau khi mùa bóng vừa kết thúc, vì sợ Perez trả giá thấp hơn ra sao, bà chỉ tin rằng, mình, với tư cách là một Milanista, đã bị ông chủ phản bội, và với tư cách của một cử tri, đã bị vị thủ tướng của mình lừa dối.

Vòng lẩn quẩn của nước Ý

Nước Ý đang ung thư vì khủng hoảng kinh tế và chính trị, và căn bệnh đã di căn sang những mặt khác của cuộc sống và xã hội. Người ta đổ mọi tội lỗi lên nhau để cảm thấy được trút gánh nặng. Martina và gia đình bà trách Berlusconi, khi cảm thấy mất niềm tin vào đội. Cùng một thời điểm, một biểu tượng của lòng chung thủy giã từ sân cỏ (Maldini), một HLV xuất sắc chia tay để sang Anh (Ancelotti), một cầu thủ tầm cỡ nhất giải đấu, luôn ăn mừng bàn thắng bằng cách cảm ơn Chúa rốt cục cũng bay sang TBN. Vì đơn giản Chúa chỉ có một mà các CLB bóng đá lớn thì nhiều (Kaka).

Berlusconi đổ lỗi cho Kaka ra đi vì tiền trong khi chính ông cần phải bán anh vì không muốn các tỉ phú Arab nhảy vào mua 40% cổ phần của đội, vì muốn qua vụ mua bán ấy cho cử tri thấy trong thời khủng hoảng, “đến tôi, người giàu thứ 3 nước Ý cũng phải thắt lưng buộc bụng”. Người dân Ý nhìn dân nhập cư với sự thù hằn khi coi họ là những thủ phạm đã lấy đi của họ việc làm và đem đến cho họ sự mất an ninh. Về chính trị, cuộc chơi gồm đầy rẫy những thủ đoạn và những đòn đánh dưới thắt lưng giữa các đảng phái đối lập.

Martina buồn và căm giận. Nhưng nước Ý là thế. Buồn, căm giận và đôi khi ghét bỏ, nhưng vẫn bỏ phiếu cho Berlusconi và vài triệu tifosi vẫn ủng hộ Milan dù luôn cảm thấy bị lừa dối. Bỏ phiếu cho Berlusconi vì thất vọng và chán ghét cánh tả. Yêu Milan vì là yêu thuần khiết chứ không phải vì Berlusconi. Cái lí của bà tôi đã hiểu, và đó là vòng luẩn quẩn của chính nước Ý. Câu chuyện kết thúc. Bà dắt 2 con chó berger giống hệt nhau đi, nói: “Tôi đã sống ngần này tuổi để đủ hiểu, đừng tin ai khi họ nói họ sống vì tình yêu và sống vì những người khác mà không nghĩ đến bản thân mình. Chỉ có tình cảm của những con chó berger này là thật sự chân thành. Chúng không bao giờ phản bội”. Phải, chỉ có con người mới sống lừa dối nhau...

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm