Chelsea trả 100 triệu euro cho Kaka: Đây mới là bom tấn!

20/07/2008 09:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Hãy quên câu chuyện Ronaldo đi. Sir Alex đã khẳng định ngôi sao này sẽ không đến Real trong mùa Hè năm nay. Nhưng đừng thất vọng nếu bạn đang chờ đợi một vụ chuyển nhượng kỷ lục. Hãy đến với câu chuyện mới mang tên Kaka còn choáng váng hơn. Chelsea đã chấp nhận trả tới 100 triệu euro cho AC Milan để có được ngôi sao Brazil.

100 triệu euro tương đương 79,3 triệu bảng và dĩ nhiên, nếu vụ chuyển nhượng Kaka được thực hiện, nó sẽ phá rất sâu kỷ lục 76 triệu euro mà Real lập khi mua Zinedine Zidane năm 2001. Ngay cả vụ Ronaldo khi ở đỉnh điểm “hot” cũng không được gắn với một con số dài như…số điện thoại vậy. Hãy nhớ lại rằng Chủ tịch Real Ramon Calderon từng tuyên bố thẳng thừng: “Chúng tôi không điên đến mức bỏ ra 100 triệu euro cho một cầu thủ”.

Thực ra, Real từng suýt cán mốc “điên” đó khi mùa Hè 2007 đề nghị mua chính Kaka với giá 90 triệu euro song bị Milan từ chối ngay tắp lự. Còn giờ đây, Chelsea sẵn sàng làm tròn số và điều đáng chú ý là rất có thể, họ sẽ thành công. Chẳng lẽ 10 triệu euro có thể làm Milan đổi ý chỉ sau 1 năm? Câu trả lời chính xác hơn là tình hình San Siro đã thay đổi nhiều và việc bán Kaka không còn như chuyện viễn tưởng nữa. Năm ngoái, Milan không buồn quan tâm đến con số mà Real đưa ra. Năm nay, sau khi một đại diện Chelsea lặn lội sang Italia đưa đề nghị chính thức, Milan đã gửi ngay một phái đoàn sang London để thảo luận kỹ càng và việc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Vẹn cả ba bên

Đây được xem sẽ là vụ chuyển nhượng làm tất cả hài lòng. AC Milan có được một khoản tiền khổng lồ trong bối cảnh tài chính đang không được ổn thỏa cho lắm. Đánh mất suất dự Champions League mùa tới, San Siro sẽ phải cần kiệm hơn mặc dù cũng đang rất cần cải tổ lại lực lượng quá già nua. Việc mua Ronaldinho vừa qua (cộng với tiền lương khá cao của ngôi sao này) càng đặt họ vào tình thế khó khăn. Nếu bán Kaka, AC Milan lại rủng rỉnh và có thể tiếp tục theo đuổi một tiền đạo đẳng cấp mà cụ thể là Emmanuel Adebayor của Arsenal. Chỗ trống trên sân mà Kaka để lại cũng không đáng lo ngại khi đã có Ronaldinho.

Với Chelsea, Kaka là mục tiêu họ săn lùng từ lâu. Không kể đến thời Jose Mourinho, ngay khi Luiz Felipe Scolari đặt chân đến Stamford Bridge, ông đã trao cho GĐĐH Peter Kenyon danh sách cần mua mà trong đó, cái tên Kaka đứng đầu. Big Phil không lạ gì anh. Chính 6 năm trước, khi còn dẫn dắt ĐT Brazil, Big Phil đã trao vinh dự cho Kaka ra mắt đấu trường quốc tế trong trận giao hữu với Bolivia. Mùa Hè 2002 đó, ông cũng đưa anh vào danh sách tham dự World Cup dù khi ấy, Kaka mới 20 tuổi. Cách đây không lâu, AC Milan thừa nhận Chelsea đã có một đề nghị “khổng lồ” về Kaka. Giờ thì đã rõ mức độ quyết tâm của gã nhà giàu thành London khi chấp nhận biến Kaka thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử

Còn với nhân vật chính Kaka thì sao? Mới đầu năm nay, anh đặt bút ký hợp đồng mới, theo đó sẽ ở lại San Siro đến năm 2012. Tuy nhiên, theo như người cố vấn thân cận nhất của anh, Diogo Kotscho, thì Kaka sẽ được lợi không ít nếu chuyển sang Chelsea. Không chỉ là một mức tăng đáng kể về lương mà ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng, anh đã được hưởng 15% tổng giá trị (khoảng 15 triệu euro).

Nhưng lí do quan trọng nhất có lẽ là vì mối quan hệ giữa Kaka và AC Milan cũng không còn mặn mà như cũ, nhất là sau vụ anh bị CLB từ chối không cho về chơi cho U-23 Brazil ở Olympic Bắc Kinh. Milan viện cớ Kaka đang “mệt mỏi”, một lí do mà ngôi sao này đã công khai bác bỏ. Tệ hơn thế, Milan lại chiều chuộng cho tân binh Ronaldinho được đến Trung Quốc. Chắc chắn, điều đó không làm Kaka hài lòng và người ta đang bóng gió về tình trạng “một rừng hai cọp” có thể xảy ra.

Và Kaka còn không hài lòng hơn khi mùa giải tới, Milan chỉ có Cúp UEFA để tranh tài. Với các ngôi sao, Champions League giờ trở thành một sân chơi bắt buộc không chỉ vì chất lượng bóng đá mà quan trọng nhất, nó giúp họ nâng hoặc tệ nhất là cũng giữ được giá trị bản thân. Và nếu phải tìm đến một nơi vừa có Champions League, vừa có khả năng lẫn tham vọng chinh phục tất cả, vừa có mức lương hậu hĩnh thì chỉ có thể là Stamford Bridge. Nơi đó còn có cả ông thầy cũ Big Phil như một món quà “khuyến mại” cho Kaka. Lên đường thôi!

144: Sau khi ký hợp đồng mới với Milan hồi cuối tháng 2, Kaka đã trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, với 144 nghìn bảng/tuần (181,5 nghìn euro).

200: Một số nguồn tin khẳng định rằng, nếu gia nhập Chelsea, Kaka sẽ hưởng mức lương không dưới 200 nghìn bảng/tuần, tức mức lương mà Man City từng đề nghị với Ronaldinho.

10,2: Dù hưởng lương cao kỷ lục, Kaka lại chỉ đứng thứ 9 trong danh sách những cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Thu nhập của Kaka năm 2007 là 10,2 triệu bảng. Đứng đầu là Beckham với 24,7 triệu bảng trong khi đồng đội mới của Kaka ở Milan là Ronaldinho đứng thứ 2, với 19,2 triệu bảng.

Kaka bỏ xa Zidane

Nếu vụ chuyển nhượng được hoàn thành, Kaka sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt đến cột mốc 100 triệu euro về phí chuyển nhượng, bỏ xa kỷ lục của Zidane. Năm 2001, Zidane chuyển từ Juventus sang Real Madrid với giá 76 triệu euro và kỷ lục ấy vẫn đứng vững cho đến bây giờ. Thực ra, nếu tính ra đơn vị bảng, giá chuyển nhượng của Kaka (79,3 triệu) gần gấp đôi của Zidane (46 triệu). Đơn giản vì 7 năm qua, tỷ giá giữa đồng euro và đồng bảng đã thay đổi rất nhiều (tỷ giá mới: 1 bảng = 1,26 euro).

Tái ngộ Sheva và Scolari.

Nếu Kaka đồng ý đến Stamford Bridge, Lampard chắc chắn ra đi (đến Inter) trong khi Shevchenko là cầu thủ Chelsea được lợi nhất. Cuộc tái ngộ với Kaka sẽ là chiếc phao cứu sinh đối với sự nghiệp của Sheva, vốn bị bỏ quên trên băng ghế dự bị hơn 1 năm qua.
 
Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Sheva từng chỉ ra nguyên nhân khiến anh thi đấu mờ nhạt ở Chelsea là vì "thiếu người hợp thành cặp bài trùng". Với sự xuất hiện của Kaka, người từng cùng anh khuấy đảo Serie A và Champions League, liệu Sheva có hồi sinh? Theo thông tin mới nhất, Sheva không bị đẩy đến Sampdoria qua bản hợp đồng cho mượn mà được Scolari thông báo là "nằm trong kế hoạch mùa giải mới".
 
Đến Chelsea, Kaka sẽ có cơ hội tái ngộ với HLV Scolari. Có thể xem Scolari là người có công đưa Kaka ra ánh sáng. Tháng 1/2002, Scolari đã triệu tập Kaka vào ĐT Brazil ở trận giao hữu gặp Bolivia và đó là lần đầu tiên Kaka được khoác chiếc áo Vàng danh giá. Mùa hè năm ấy, Scolari còn đưa Kaka, lúc bấy giờ 20 tuổi, đến với World Cup. Ở vòng bảng, Kaka được đá 25 phút trận gặp Costa Rica.
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm