Sao thế, Phước Tứ?

11/04/2014 12:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe tin trung vệ Lê Phước Tứ bị V.Ninh Bình treo giò vì nghi ngờ không thi đấu hết mình, hẳn nhiều người hâm mộ, nhất là ở quê nhà Quảng Nam ngạc nhiên vô cùng.

Lê Phước Tứ trưởng thành từ Quân khu 5 nhưng giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh là tại Thể Công và Thanh Hóa. Hồi đó, nhất là thời điểm Tứ trở thành trung vệ trụ cột ở ĐT Việt Nam, người hâm mộ Quảng Nam vô cùng tự hào về anh.

Ngày ấy đâu rồi?

Nhớ lại mùa giải hạng Nhất 2011, khi đó Tứ còn khoác áo XMXT.Sài Gòn, khán giả Tam Kỳ ngóng anh như ngóng người hùng của quê hương xứ Quảng. Có lần trong trận đấu của Quảng Nam ở mùa giải ấy, anh xướng ngôn viên sân Tam Kỳ cao hứng giới thiệu vòng đấu tới Lê Phước Tứ sẽ trở về quê hương thi đấu, đồng bào chú ý đón xem.  

Khi ấy, bóng đá Quảng Nam còn trầy trật lên xuống ở hạng Nhất, người hâm mộ Tam Kỳ thật lòng chỉ mong có ngày được xem Phước Tứ cùng đội bạn thi đấu, chứ đâu dám mơ tới việc anh khoác áo CLB quê hương.

Nói vậy để thấy, Lê Phước Tứ từng là một hình tượng rất đẹp, rất đáng ngưỡng mộ trong mắt người hâm mộ xứ Quảng, thậm chí rộng hơn.

Thế nhưng, hình ảnh một Phước Tứ đẹp đẽ đã trở thành dĩ vãng, trở thành quá khứ đáng quên với người hâm mộ xứ Quảng sau “mối tình dang dở” của anh với QNK.Quảng Nam.

Chuyện là ở đầu mùa giải 2014, khi XMXT.Sài Gòn giải thể, Phước Tứ tìm về với ý định đầu quân cho đội bóng quê hương. Tất nhiên lúc này, QNK.Quảng Nam đã thăng hạng lên V-League chứ không còn đá hạng Nhất. Phước Tứ đã có chừng một tháng ăn cơm, mặc áo đội bóng quê hương và cùng tập luyện với đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo.

Trong khoảng thời gian đó, người hâm mộ xứ Quảng hẳn rất vui vì tin rằng cuối cùng Phước Tứ sẽ trở về khoác áo đội bóng quê hương, dù lúc này anh không còn phong độ đỉnh cao và chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn. Rồi đùng một cái, Tứ bỏ QNK.Quảng Nam mà đi trong sự ngỡ ngàng.

Mất hình ảnh

Lãnh đạo đội bóng xứ Quảng cho biết do tự ái khi được yêu cầu đi kiểm tra chấn thương để ký hợp đồng nên Tứ bỏ đội. Nhưng qua tìm hiểu, một số cầu thủ Quảng Nam úp mở rằng vì lo QNK.Quảng Nam đang rối ren chuyện tiền bạc nên Tứ không còn mặn mà với đội bóng quê hương.

Tất nhiên, Tứ có lý do chính đáng của mình khi quyết định không cống hiến cho bóng đá quê hương. Song cũng từ đó, hình ảnh của Lê Phước Tứ không còn đẹp long lanh trong mắt người hâm mộ Quảng Nam.

Thời còn đỉnh cao, mỗi lần ra sân, Phước Tứ thi đấu mạnh mẽ và lăn xả. Khi trở thành ngôi sao, Tứ vẫn rất khiêm nhường, hiền lành nên chiếm được nhiều thiện cảm của người hâm mộ.

Thế nên, khi nghe tin Phước Tứ và Mạnh Dũng bị V.Ninh Bình treo giò nội bộ và suýt chấm dứt hợp đồng vì nghi ngờ không thi đấu hết mình, hẳn nhiều người phải giật mình và tiếc.

Lãnh đạo đội bóng cố đô Hoa Lư cuối cùng đã tin lời giải thích của Phước Tứ rằng không hề đá tiêu cực trong những trận đấu “lạ” đã qua và không loại anh khỏi đội như quyết định ban đầu. Tuy nhiên, trước đó, chính V.Ninh Bình lại quả quyết không tin lời Tứ và Dũng, thậm chí còn muốn nhờ VFF điều tra.   

Cho dù Lê Phước Tứ có được “minh oan” đúng nghĩa hay không thì anh đã đánh mất phần nào hình ảnh trong mắt người hâm mộ, vì người ta có quyền đặt câu hỏi “không có lửa làm sao có khói”?

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm