Chelsea bán Meireles cho Fenerbahce: Vì Lampard là công thần, Meireles phải ra đi

05/09/2012 12:55 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Sau Michael Essien, Yossi Benayoun, Chelsea vừa quyết định chia tay với một tiền vệ khác, đó là Raul Meireles. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha này đã khăn gói lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để khoác áo Fenerbahce với mức giá 8 triệu bảng, con số thấp hơn nhiều so với khoản tiền 12 triệu bảng mà The Blues bỏ ra để đưa anh rời khỏi Anfield.

Xét cho cùng, đây là một thương vụ mà cả hai bên đều được hưởng lợi. Meireles có nhiều cơ hội ra sân hơn, còn Chelsea cũng hoàn thành quá trình thanh lọc lực lượng nơi tuyến giữa.

Thực ra, cuộc sống của Raul Meireles ở sân Stamford Bridge đã không còn hạnh phúc kể từ tháng 3 năm nay, thời điểm chiến lược gia Andre Villas-Boas nhận tráp sa thải từ Roman Abramovich. Chính ông thầy người Bồ này là người đã quyết định chiêu mộ anh từ Liverpool trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái.



Raul Meireles- Ảnh Getty

Khi người trợ lý của AVB là Roberto Di Matteo lên nắm quyền, cơ hội ra sân của Meireles giảm đi trông thấy. Trong những tháng cuối cùng của mùa giải năm ngoái, vị chiến lược gia người Italia rất ưa dùng John Obi Mikel, người từng bị AVB hắt hủi, cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Bản thân cầu thủ người Nigeria cũng thể hiện sự hữu dụng của mình trong những trận đấu quan trọng của The Blues ở đấu trường quốc nội cũng như Champions League. Cơ hội của Meireles càng bị hạn chế khi một cầu thủ khác nơi tuyến giữa của Chelsea là Ramires càng lúc càng thể hiện tầm ảnh hưởng lớn lao của mình.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Raul Meireles trong màu áo Chelsea mùa giải vừa qua đều nằm ở đấu trường Champions League. Ở trận lượt về tứ kết gặp Benfica, anh là người đã ấn định chiến thắng chung cuộc cho The Blues với một cú đá sấm sét vào góc cao khung thành sau một màn solo từ giữa sân. Đến trận bán kết lượt về với Barcelona, Meireles cũng đã hoạt động rất hiệu quả trong suốt thời gian có mặt trên sân góp phần vào kết quả hòa 2-2 ngay trên thánh địa Camp Nou. Đáng tiếc cho anh khi chiếc thẻ vàng ở những phút cuối trận đã khiến cầu thủ này lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng của Chelsea ở Allianz Arena ngày 19/5 vừa qua.

Màn trình diễn khá tốt của Meireles ở EURO 2012 vừa qua trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha dường như chưa đủ sức thuyết phục ông thầy Roberto Di Matteo trao cho anh nhiều cơ hội đá chính hơn. Việc Frank Lampard mùa giải năm nay được kéo lùi xuống chơi thấp hơn thường lệ khiến tương lai của Meireles ở Stamford Bridge càng trở nên mờ mịt hơn. Suy cho cùng, quyết định tìm một chân trời mới của anh dù có chút bất ngờ về điểm đến, nhưng về bản chất vẫn là một quyết định có thể giải thích được.

Còn với The Blues, sẽ là hồ đồ khi nói rằng việc Meireles ra đi khiến cho đội bóng này khủng hoảng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong tay Di Matteo vẫn có ba sự lựa chọn là John Obi Mikel, Frank Lampard và Oriol Romeu. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để Ramires trở về đá ở vị trí sở trường của mình, thay vì dạt ra cánh như ở một số trận đấu gần đây.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm