(TT&VH) - Chiều hôm qua 25/9, tại trụ sở Hội Sân khấu TP.HCM đã có cuộc gặp mặt để đối chất giữa đạo diễn Lê Quý Dương và đạo diễn Trần Ngọc Giàu sau vụ “ẩu đả” diễn ra vào hôm 17/9.
Kết cục, hai đạo diễn này đã bắt tay hòa giải trước sự chứng kiến của các “nhân chứng” và một vài phóng viên báo chí.

Lê Quý Dương “oán” Trần Ngọc Giàu 11 năm
Như thông tin trên công luận mấy hôm nay, đạo diễn Lê Quý Dương đã dùng ly bia đánh vào đầu đạo diễn, NSƯT Trần Ngọc Giàu, khiến ông Giàu bị thương phải khâu 6 mũi trên trán. Vụ việc càng thêm “nóng” bởi tính “nhạy cảm” trước thềm Hội diễn Sâu khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 khai mạc vào hôm nay (26/9) tại TP.HCM.
Chuyện xảy ra trong một bữa cơm thân mật vào hôm 17/9, có mặt ông Nguyễn Đăng Chương - Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhà biên kịch Lê Duy Hạnh, ông Trọng Nam - Sở VH, TT&DL TP.HCM, đạo diễn Lê Quý Dương và Trần Ngọc Giàu cùng một vài người trong giới sân khấu khác. Giữa hai đạo diễn Dương và Giàu đã nảy sinh mâu thuẫn về những việc của 11 năm trước, hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện trong bữa cơm.
Theo xác nhận của những người có mặt hôm đó, Lê Quý Dương đã chửi NSƯT Trần Ngọc Giàu bằng tiếng Việt và cả tiếng... Anh. Chính thái độ của Lê Quý Dương khiến đạo diễn Trần Ngọc Giàu nói (kèm hành động chỉ tay
vào mặt Dương): “Em hỗn quá Dương ơi”. Mọi người có mặt lúc đó hết sức bất ngờ khi Lê Quý Dương dùng ly “đánh vào đầu” Trần Ngọc Giàu.
Sau khi sự việc diễn ra, những người có mặt đã hết sức giữ kín thông tin, không muốn có điều tiếng gây hiểu lầm trước ngày khai mạc Hội diễn sân khấu. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, đạo diễn Trần Ngọc Giàu có rất nhiều học trò, và chính học trò của ông Giàu đã tung tin cho báo chí. NSƯT Trần Ngọc Giàu cho hay: “Tôi đã rất vất vả khuyên can học trò của mình, vì khi biết thầy bị đánh thì học trò dễ bị manh động và làm điều không hay”.
Lê Quý Dương “chất chứa” điều gì suốt 11 năm?
Thế nhưng, thông tin đã bị “xì” ra công luận ngoài ý muốn, và đạo diễn Lê Quý Dương đã “nhanh nhạy” phản ứng bằng “bản tường trình” gửi đến các cơ quan báo đài ngay hôm lẽ ra hẹn gặp NSƯT Trần Ngọc Giàu để xin lỗi. Đáng lưu ý trong “bản tường trình” này có 3 câu hỏi mà đạo diễn Dương muốn hỏi NSƯT Trần Ngọc Giàu: “Câu thứ nhất là lý do vì sao hồi đó (11 năm trước - PV) anh Giàu chỉ cho dựng có nửa vở Bông cúc xanh trên đầm lầy (do Lê Quý Dương đạo diễn)? Câu thứ hai, có đúng thực sự anh sử dụng các phần trong bản dựng đó (Bông cúc xanh trên đầm lầy) cho vở Phiên tòa (do Trần Ngọc Giàu đạo diễn) như tôi đã nghe mọi người nói không? Câu thứ ba, tại sao tôi không làm gì anh Giàu cả mà tôi cứ nghe anh Giàu nói xấu sau lưng tôi suốt?”.
Đáng lưu ý bởi 3 câu hỏi mà Lê Quý Dương “chất chứa” trong lòng suốt 11 năm qua lại chỉ toàn “nghe nói”, chứ Dương không hề có cái gọi là “bằng chứng” thực tế. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu: “Không hiểu tại sao Dương lại
oán tôi 11 năm ròng vì những lý do không rõ ràng như vậy? Oán đến mức đã đánh tôi một đòn chí mạng, lại viết thêm một bài in báo giống như là đòn đánh thứ hai vào danh dự của tôi”.
Nhưng NSƯT Trần Ngọc Giàu, cho rằng mình bị Lê Quý Dương hành hung như vậy cũng còn là “cái may trong cái họa”, xem như “năm tuổi” gặp xui. Vì nếu cú đánh của Dương chệch xuống một chút thì xem như ông Giàu đã có thể hư mất một con mắt.
Chuyện cá nhân, không liên quan gì đến Hội diễn sân khấu
Trước sự chứng kiến của nhiều người vào chiều hôm qua, đạo diễn Lê Quý Dương đã một lần nữa xin lỗi đạo diễn Trần Ngọc Giàu và tất cả mọi người có mặt hôm đó. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu trả lời: “Như nhiều nhà báo,
đồng nghiệp và học trò của tôi đã biết, tôi luôn nói rằng không nên loan truyền chuyện không hay này ra ngoài. Vì không có lợi cho sân khấu và cũng vì tương lai còn dài của Lê Quý Dương, bởi em còn rất trẻ”.
Cuộc họp “đối chất” và hòa giải hôm qua do đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc chủ trì với một mong muốn lớn hơn trước giờ khai mạc Hội diễn sân khấu. Theo ông Trọng Nam - Sở VH,TT&DL TP.HCM: “Việc anh Dương có hành động như vậy là sai, phải xin lỗi là tất yếu. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là việc này không có liên quan gì đến Hội diễn sân khấu hết”.
Nhà biên kịch Lê Duy Hạnh - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nói thêm: “Sự việc vừa rồi hoàn toàn không phải là bản chất của giới sân khấu TP.HCM, đó chỉ là sự cố cá biệt”.
Tối nay 26/9, Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc sẽ khai mạc tại Nhà hát TP.HCM, hy vọng vụ việc đáng tiếc vừa qua giữa hai đạo diễn sẽ là câu chuyện buồn lùi dần về quá khứ.
Kết cục, hai đạo diễn này đã bắt tay hòa giải trước sự chứng kiến của các “nhân chứng” và một vài phóng viên báo chí.

Lê Quý Dương “oán” Trần Ngọc Giàu 11 năm
Như thông tin trên công luận mấy hôm nay, đạo diễn Lê Quý Dương đã dùng ly bia đánh vào đầu đạo diễn, NSƯT Trần Ngọc Giàu, khiến ông Giàu bị thương phải khâu 6 mũi trên trán. Vụ việc càng thêm “nóng” bởi tính “nhạy cảm” trước thềm Hội diễn Sâu khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 khai mạc vào hôm nay (26/9) tại TP.HCM.
Chuyện xảy ra trong một bữa cơm thân mật vào hôm 17/9, có mặt ông Nguyễn Đăng Chương - Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhà biên kịch Lê Duy Hạnh, ông Trọng Nam - Sở VH, TT&DL TP.HCM, đạo diễn Lê Quý Dương và Trần Ngọc Giàu cùng một vài người trong giới sân khấu khác. Giữa hai đạo diễn Dương và Giàu đã nảy sinh mâu thuẫn về những việc của 11 năm trước, hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện trong bữa cơm.
Theo xác nhận của những người có mặt hôm đó, Lê Quý Dương đã chửi NSƯT Trần Ngọc Giàu bằng tiếng Việt và cả tiếng... Anh. Chính thái độ của Lê Quý Dương khiến đạo diễn Trần Ngọc Giàu nói (kèm hành động chỉ tay
vào mặt Dương): “Em hỗn quá Dương ơi”. Mọi người có mặt lúc đó hết sức bất ngờ khi Lê Quý Dương dùng ly “đánh vào đầu” Trần Ngọc Giàu.
Sau khi sự việc diễn ra, những người có mặt đã hết sức giữ kín thông tin, không muốn có điều tiếng gây hiểu lầm trước ngày khai mạc Hội diễn sân khấu. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, đạo diễn Trần Ngọc Giàu có rất nhiều học trò, và chính học trò của ông Giàu đã tung tin cho báo chí. NSƯT Trần Ngọc Giàu cho hay: “Tôi đã rất vất vả khuyên can học trò của mình, vì khi biết thầy bị đánh thì học trò dễ bị manh động và làm điều không hay”.
Lê Quý Dương “chất chứa” điều gì suốt 11 năm?
Thế nhưng, thông tin đã bị “xì” ra công luận ngoài ý muốn, và đạo diễn Lê Quý Dương đã “nhanh nhạy” phản ứng bằng “bản tường trình” gửi đến các cơ quan báo đài ngay hôm lẽ ra hẹn gặp NSƯT Trần Ngọc Giàu để xin lỗi. Đáng lưu ý trong “bản tường trình” này có 3 câu hỏi mà đạo diễn Dương muốn hỏi NSƯT Trần Ngọc Giàu: “Câu thứ nhất là lý do vì sao hồi đó (11 năm trước - PV) anh Giàu chỉ cho dựng có nửa vở Bông cúc xanh trên đầm lầy (do Lê Quý Dương đạo diễn)? Câu thứ hai, có đúng thực sự anh sử dụng các phần trong bản dựng đó (Bông cúc xanh trên đầm lầy) cho vở Phiên tòa (do Trần Ngọc Giàu đạo diễn) như tôi đã nghe mọi người nói không? Câu thứ ba, tại sao tôi không làm gì anh Giàu cả mà tôi cứ nghe anh Giàu nói xấu sau lưng tôi suốt?”.
Đáng lưu ý bởi 3 câu hỏi mà Lê Quý Dương “chất chứa” trong lòng suốt 11 năm qua lại chỉ toàn “nghe nói”, chứ Dương không hề có cái gọi là “bằng chứng” thực tế. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu: “Không hiểu tại sao Dương lại
oán tôi 11 năm ròng vì những lý do không rõ ràng như vậy? Oán đến mức đã đánh tôi một đòn chí mạng, lại viết thêm một bài in báo giống như là đòn đánh thứ hai vào danh dự của tôi”.
Nhưng NSƯT Trần Ngọc Giàu, cho rằng mình bị Lê Quý Dương hành hung như vậy cũng còn là “cái may trong cái họa”, xem như “năm tuổi” gặp xui. Vì nếu cú đánh của Dương chệch xuống một chút thì xem như ông Giàu đã có thể hư mất một con mắt.
Chuyện cá nhân, không liên quan gì đến Hội diễn sân khấu
Trước sự chứng kiến của nhiều người vào chiều hôm qua, đạo diễn Lê Quý Dương đã một lần nữa xin lỗi đạo diễn Trần Ngọc Giàu và tất cả mọi người có mặt hôm đó. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu trả lời: “Như nhiều nhà báo,
đồng nghiệp và học trò của tôi đã biết, tôi luôn nói rằng không nên loan truyền chuyện không hay này ra ngoài. Vì không có lợi cho sân khấu và cũng vì tương lai còn dài của Lê Quý Dương, bởi em còn rất trẻ”.
Cuộc họp “đối chất” và hòa giải hôm qua do đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc chủ trì với một mong muốn lớn hơn trước giờ khai mạc Hội diễn sân khấu. Theo ông Trọng Nam - Sở VH,TT&DL TP.HCM: “Việc anh Dương có hành động như vậy là sai, phải xin lỗi là tất yếu. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là việc này không có liên quan gì đến Hội diễn sân khấu hết”.
Nhà biên kịch Lê Duy Hạnh - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nói thêm: “Sự việc vừa rồi hoàn toàn không phải là bản chất của giới sân khấu TP.HCM, đó chỉ là sự cố cá biệt”.
Tối nay 26/9, Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc sẽ khai mạc tại Nhà hát TP.HCM, hy vọng vụ việc đáng tiếc vừa qua giữa hai đạo diễn sẽ là câu chuyện buồn lùi dần về quá khứ.
Hoàng Nhân