Đội trưởng tuyển Anh: Capello công khai ủng hộ Terry

16/03/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Một năm sau khi bị truất quyền đội trưởng, John Terry có thể nhận lại trọng trách vinh dự này trong trận đấu tại chiến dịch vòng loại EURO 2012 vào ngày 26/3 tới. Và hơn thế nữa, trung vệ của Chelsea nhiều khả năng sẽ giữ lại chiếc băng thủ quân Tam sư kể từ bước ngoặt đó.

Quá mệt mỏi với chấn thương của Rio Ferdinand và Gerrard, Fabio Capello xác nhận ông sẽ kết thúc án phạt với Terry và công bố một thủ lĩnh lâu dài cho Tam sư vài ngày trước khi trận đấu với xứ Wales diễn ra. Trong 2 ngày tới, chiến lược gia người Italia dự định gặp Ferdiand và Gerrard, đội trưởng và đội phó hiện tại, để thông báo về “sự trở lại” của Terry - người bị ông tước băng thủ quân vì scandal tai tiếng với bạn gái của Wayne Bridge. “Tôi nghĩ án phạt một năm là đủ cho một sai lầm”, HLV Capello nói, “Vì lý do này, tôi cần đưa ra quyết định cho vấn đề hiện tại của đội tuyển. Chúng ta cần một đội trưởng ra sân thường xuyên chứ không phải chỉ trong một trận đấu. Trước khi công bố sự lựa chọn, tôi muốn nói chuyện với Terry và các cầu thủ khác nữa”.

HLV Fabio Capello ủng hộ Terry (ngoài cùng bên phải)- Ảnh Getty
Tháng trước, khi tuyển Anh đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu tại Copenhagen, sự vắng mặt của bộ đôi Ferdinand và Gerrard khiến Capello chọn Lampard làm đội trưởng. Khi tiền vệ Chelsea được thay ra, chiếc băng thủ quân chuyển sang Ashley Cole. Và khi Cole rời sân, trọng trách tiếp tục trao cho Barry. Tiền vệ Man City là đội trưởng thứ 3 của Tam sư buổi tối hôm đó. Còn Terry, người chơi trọn vẹn cả 90 phút, theo dõi chiếc băng tay truyền qua trước mặt với sự thất vọng tăng dần.

Tôi thấy khó chịu khi chứng kiến các cầu thủ cứ truyền tay nhau chiếc băng thủ quân”, Capello nói, “Rất nhiều người đã hỏi ai mới là thủ lĩnh trên sân. Tôi đã phải sử dụng cả 3 chọn lựa, đội trưởng, đội phó và đội phó thứ 2. Thật là lộn xộn và tôi nghĩ John Terry rất buồn”.

Tháng Tám năm 2006, Steve McClaren đã bổ nhiệm Terry làm đội trưởng chính thức của tuyển Anh. HLV Capello tiếp tục điều này trong 2 năm qua đồng thời chọn Ferdinand và Gerrard lần lượt là người kế nhiệm. Mọi chuyện kết thúc tháng Hai năm ngoái, khi sức ép dư luận buộc Capello không cho phép để một kẻ “đạo đức kém” làm thủ quân nước Anh. Thời điểm đó, chiến lược gia người Italia nói hình phạt của ông là để bảo vệ ngôi sao Chelsea. Giờ đây, Capello đã sẵn sàng tha thứ và quên đi mọi sai lầm.

Khi được hỏi về khả năng Terry tiếp tục phạm sai lầm, Capello quả quyết: “Cậu ấy đủ lớn để hiểu vai trò quan trọng của mình: đội trưởng Chelsea, đội trưởng tuyển Anh và một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới”.

Tối qua, bạn bè đã bày tỏ sự cảm thông với Rio Ferdinand sau những tuyên bố của Don Fabio. Thậm chí nhiều người còn khuyên anh giã từ sự nghiệp quốc tế để tập trung cho CLB. Ở mùa giải này, trung vệ 32 tuổi cũng không còn nhận được sự tin tưởng của Sir Alex và mất chiếc băng thủ quân tại M.U vào tay người đồng đội Vidic.

Hà Dương


Capello mất kiên nhẫn với Rio

Trước chuyến viếng thăm Manchester để gặp Rio, ông nói trung vệ kỳ cựu này là “đội trưởng tốt” nhưng đã mệt mỏi với chấn thương lưng dai dẳng của anh. “Trước hết, tôi muốn biết mức độ chấn thương của Rio và khi nào cậu ấy bình phục. Rio thực sự là cầu thủ quan trọng với đội tuyển”, Capello tiếp tục, “Sau đó, tôi sẽ giải thích với cậu ấy điều tôi sẽ làm với Terry và việc chọn đội trưởng mới. Tôi sẽ hiểu nếu như cậu ấy không cảm thấy vui. Nhưng là HLV, bạn phải đưa ra các quyết định”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm