Vụ chuyển nhượng Fabregas: Phái đoàn Barca đã đến London

24/07/2011 10:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Báo chí xứ sương mù cho biết các quan chức Barcelona đã bay tới London hôm thứ Sáu để đàm phán với Arsenal về trường hợp của Cesc Fabregas. Đích thân Phó chủ tịch Josep María Bartomeu và giám đốc bóng đá Raul Sanllehi được nhà vô địch châu Âu giao nhiệm vụ giải cứu “đứa con rơi” trở về với quê hương.

Tương lai của Cesc vẫn mập mờ - Ảnh Getty

Thủ quân người Tây Ban Nha của Pháo thủ tiếp tục không tham dự chuyến tập huấn đang diễn ra tại Cologne, Đức. Bất chấp việc tăng mức đề nghị thêm 3 triệu bảng, đạt mốc 33 triệu bảng, Barca vẫn chưa thể nhận được cái gật đầu từ phía Arsenal. HLV Arsene Wenger không mất nhiều thời gian để nhấn mạnh từ “không đời nào” và giữ nguyên lập trường 40 triệu bảng. Ngay sau khi vụ chiêu mộ Alexis Sanchez hoàn tất, đội bóng khổng lồ xứ Catalunya liền chuyển mục tiêu sang Fabregas. Vừa trải qua một mùa giải tay trắng, Arsenal biết khó có thể thuyết phục đội trưởng của mình ở lại và họ đồng ý bán anh cho đội bóng “trong mơ” Barca. Tuy nhiên, đại diện của La Liga lúc này lại tin rằng giá trị chuyển nhượng của tiền vệ 24 tuổi đã không còn như cách đây 1 năm, và một mực khước từ cái giá 40 triệu bảng (thậm chí ban đầu ra giá…25 triệu bảng). Arsenal thì quyết giữ vững lập trường và họ rất tin vào viễn cảnh bán ngôi sao của CLB ở mức phí đó trong những ngày cuối cùng của tháng 8.

Kẹt ở giữa, người tội nghiệp nhất chắc chắn là Fabregas. Ai cũng biết nguyện vọng của Cesc nên anh chẳng cần lên tiếng bày tỏ nữa. Hàng động không tham dự chuyến du đấu mùa Hè càng khiến uy tín của Fabregas suy giảm. Trước đó, anh đã từ chối cùng các đồng đội chơi bóng tại Trung Quốc rồi Malaysia và bây giờ là tại Đức với lý do “chấn thương”. Sự im lặng càng khiến tiền vệ sang tạo này bị cô lập và nếu thái độ đó tiếp diễn, Barcelona mới là đội nắm lợi thế hơn Arsenal. Nhưng dù sao, đội chủ sân Emirates vẫn đang “nắm đằng chuôi”.

Barca đã phải tốn kém và mệt mỏi rất nhiều để có được chữ ký Sanchez. Dễ thấy họ không còn nhiều tiền để xúc tiến cho thương vụ Fabregas bất chấp khoản vừa có thêm tiền 12 triệu bảng thu được từ việc bán Bojan Krkic cho AS Roma. Nhà ĐKVĐ châu Âu đã phải bỏ ra 45 triệu bảng để Udinese nhả ngôi sao của mình. Và rất có thể Arsenal sẽ học tập Udinese để thực hiện thành công mục tiêu của mình cho dù Barca đang ở thế “một mình một ngựa” trong vụ giải cứu F4.

Trong quãng thời gian ở London, 2 quan chức Bartomeu và Sanllehi cũng có buổi làm việc với Chelsea về trường hợp của Oriol Romeu. Với việc Michael Essien phải nghỉ nửa năm, tiền vệ phòng ngự 19 tuổi người xứ Catalunya đang được liên hệ chuyển về sân Stamford Bridge với giá 5 triệu bảng. Gia nhập lò đạo tạo nổi tiếng La Masia từ năm 2004 ở tuổi 13, Romeu đã chứng tỏ được tài năng tại đội tuyển quốc gia U20 của xứ Bò tót. Tuy nhiên, anh không giành được chỗ đứng trước các đàn anh Sergio Bustquest hay Javier Mascherano và Seydou Keita tại sân Nou Camp.

Oriol có tương lai rộng mở tại nơi này. Cậu ấy vẫn đang trong quá trình phát triển và cần tiếp tục điều đó trong tương lai”, tân HLV Villas Boas nói, “Đó là là một trong những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Hy vọng Chelsea sẽ hoàn tất nhanh chóng các điều khoản cuối cùng còn Oriol sẽ vượt qua bài kiểm tra y tế một cách tốt đẹp.”

Vụ chuyển nhượng Romeu gần như chắc chắn sẽ thành công khi khúc mắc nhỏ duy nhất đó là điều khoản Barca muốn được phép mua lại “sản phẩm” của mình trong vòng 2 năm tới. Nhưng với những gì đang diễn ở đối thủ cùng thành phố, Chelsea chắc chắn không muốn thực hiện điều này. Nhà Á quân Premier League hy vọng Romeu sẽ trở thành Fabregas “thứ hai” trong tương lai không xa.

H.DƯƠNG

Gervinho ra mắt với cú đúp

Tiền đạo tân binh Gervinho đã tỏa sáng rực rỡ ngay trong trận ra mắt Arsenal. Anh đã lập cú đúp và mang lại chiến thắng 2-1 cho Pháo thủ trước đội bóng Đức Cologne trong trận giao hữu diễn ra vào đêm qua. Gervinho vốn có mặt trên sân vỏn vẹn 29 phút. Anh mở tỷ số ở phút thứ 7 sau đường chuyền của Jack Wilshere trong khi bàn thứ 2 là đến từ pha kiến thiết của Theo Walcott ở phút thứ 15. Đến phút 29, anh được rút ra, thay bằng tài năng trẻ người Nhật Ryo Miyaichi. Gervinho là chữ đáng chú ý đầu tiên của Arsenal ở mùa Hè này. Anh chuyển đến từ ĐKVĐ Ligue 1, CLB Lille. Giá của Gervinho là 10,5 triệu bảng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm