Một trận giao hữu quốc tế bị dàn xếp tỷ số?

26/10/2010 08:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - FIFA tiếp tục phải lên tiếng tự bảo vệ mình trong tuần lễ có lẽ là tồi tệ nhất với tổ chức này từ khi Chủ tịch Sepp Blatter lên nắm quyền vào năm 1998.

FIFA đứng đầu là Chủ tịch Blatter đang phải chịu sức ép, Ảnh Getty

Những vấn đề mới nhất với họ xuất hiện sau khi Henrietta Rushwaya, quan chức cấp cao của LĐBĐ Zimbabwe (ZIFA) bị cáo buộc dàn xếp tỷ số trong vụ việc kỳ lạ khi một CLB của Zimbabwe đóng giả làm ĐTQG để tham gia một trận giao hữu quốc tế. Bà Rushwaya, Giám đốc điều hành của ZIFA đến tháng 7/2010, khi bà bị bãi nhiệm, còn bị phát hiện dính líu đến hàng loạt vụ bê bối tài chính khác.

Hôm nay, 26/10 sẽ là ngày tòa án tại Harare đưa ra phán quyết về các vụ việc. Trong phiên xét xử, Rushwaya và một nhân viên khác của ZIFA bị cáo buộc đã cử một CLB sang du đấu châu Á, nhưng lại lấy tư cách là ĐTQG Zimbabwe. Chuyến du đấu này do một công ty cá cược Malaysia tài trợ, người đứng đầu công ty này thậm chí còn ngồi trên băng ghế dự bị của ĐT Zimbabwe giả hiệu trong suốt trận đấu. Kết quả, “ĐT Zimbabwe” thua Syria 0-6.  Điều chết người với FIFA là họ đã coi đây là một trận đấu quốc tế chính thức, được tính vào chương trình thi đấu và tính điểm. Tuy lỗi này không lớn, nhưng nó càng củng cố thêm các thông tin gần đây cáo buộc FIFA không thể ngăn chặn tình trạng tham nhũng lan tràn trong bóng đá châu Phi.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm