Hãng tin ANSA hôm qua đã đăng tải bức thư ngỏ mà Balotelli đã gửi, trong đó giải thích lý do khiến tiền đạo trẻ này hành xử rất đáng phê phán sau chiến thắng lừng lẫy của Inter trước đội bóng đương kim vô địch Champions League. “Tôi muốn xin lỗi vì những hành động của tôi hôm đó. Khi tôi vào sân và nghe những tiếng la ó từ đám đông, tiếng quát tháo của HLV, tôi đã mất bình tĩnh. Tôi không hiểu điều gì cả, nên lúc hết trận tôi ném áo vì phẫn uất. Tôi xin lỗi vì không kiềm chế được bản thân. Tôi hoàn toàn không bị các tifosi làm phiền. Họ luôn cổ vũ tôi trong lúc những người khác la ó. Vì họ, tôi muốn Inter chiến thắng mọi danh hiệu và tôi luôn trân trọng chiếc áo đấu này”. Tất cả đều rõ ràng và chuẩn mực, một lời xin lỗi đủ sức làm dịu cơn giận dữ của những tay ultra nóng tính nhất, những kẻ trước đó đã gửi một bức thư ngỏ cho Balotelli nói rằng “Cậu không còn là người của chúng tôi nữa, Mario, và vì thế, chào tạm biệt!”.

Nếu ra sân, Balotelli sẽ là tâm điểm chú ý trong trận đấu với Atalanta, ảnh Getty
Có thể là không, bởi chỉ vừa sau khi lời xin lỗi của Balotelli được công khai trên truyền thông, Mino Raiola bắt đầu “mở máy”. Trên kênh Radio 1, tay “siêu cò” này nói rằng: “Tất cả sự việc này đều bắt nguồn từ sự mất tự chủ của cả đôi bên. Thực tế là Mario (Balotelli) đã bị chồng chất quá nhiều áp lực, sau những bất hòa với HLV và một vài đồng đội. Cậu ta đã vào sân với khát khao ghi bàn cho Inter, nhưng lại chỉ được nghe những tiếng huýt sáo la ó mà không hiểu vì sao. Cậu ta dĩ nhiên là sẽ mất bình tĩnh. Đây nhẽ ra là năm của Mario. Cậu ấy đã làm tất cả vì ước mơ được vào đội tuyển Italia, nhưng để xem, liệu Inter có thể là nơi giúp được ước mơ đó của cậu ta hay không”. Raiola còn hướng sự chỉ trích không khoan nhượng về phía HLV Mourinho, người mà theo chương trình Striscia La Notizia, đã chửi Balotelli là “Hijo de Puta” (đồ con hoang) sau trận thắng Barcelona: “Mourinho nói rằng Balotelli cần được dạy dỗ tử tế, nhưng ai mướn ông ta phải dạy dỗ thân chủ của tôi? Là một HLV, ông ta trước hết hãy huấn luyện Balotelli cho tốt, còn nếu không làm được điều đó thì hãy để cậu ta ra đi”.
Liệu có phải Balotelli xin lỗi chỉ để Raiola có cớ nói vào mặt Moratti và Mourinho: Balotelli tốt thế đấy, còn các ngài thì sao? Nhiều khả năng đây cũng chỉ là một bước đi mới của cuộc chơi mà Raiola và Balotelli đang muốn giành quyền nắm đằng chuôi. Cũng trong phát biểu nói trên, tay “siêu cò” này còn thẳng thừng: “Nếu Inter không cần Balotelli nữa, thì chúng tôi sẽ xem bước kế tiếp là gì?” Tờ Gazzetta dello Sport cho biết Raiola đã gặp các đại diện của Fiorentina hồi đầu tuần, với mục đích không gì khác là xúc tiến một cuộc chuyển nhượng. Fio muốn đổi Gilardino hoặc Vargas cho Inter để lấy Balotelli.
|
23h00 ngày 24/4, sân Giuseppe Meazza: Inter – Atalanta (lượt đi 1-1) Chờ câu trả lời của Super Mario TGĐ Paolillo của Inter đã nói rằng cách tốt nhất để Balotelli nói lời xin lỗi đến Inter và những người hâm mộ là ghi những bàn thắng. Hôm nay là cơ hội để tiền đạo còn bồng bột này làm điều ấy, khi anh sẽ đóng vai chính trong trận đấu sớm của Inter ở vòng 35 Serie A. Chiến thắng vang dội 3-1 trước Barcelona khiến Inter giờ đây được xem như ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League, danh hiệu mà họ đã không giành được trong suốt 45 năm qua. Nhưng trước mắt thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn còn trận bán kết lượt về trên sân Nou Camp và việc đã để cho Barca có bàn thắng sân khách là một mối nguy hại không nhỏ đến cơ hội lọt vào trận chung kết của Inter. Vì Champions League, nhiều khả năng Inter sẽ không đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi tiếp đón Atalanta đêm nay, cho dù nếu họ không thắng trận này, cơ hội tranh đua Scudetto với Roma sẽ suy giảm nghiêm trọng. Nhưng kể cả chỉ thi đấu với phương án B, Inter vẫn tỏ ra quá mạnh so với Atalanta, đội bóng đang vật lộn trụ hạng. Mọi sự chú ý sẽ được nhắm vào tiền đạo Mario Balotelli, người đã gây ra cơn bão chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông và người hâm mộ sau vụ gây rối hôm giữa tuần. Anh sẽ đá cặp với Eto’o trên tuyến đầu của Inter, thay cho vai trò của Milito. Với tài năng của mình, nếu thi đấu nghiêm túc và quyết tâm, chẳng khó để chân sút này tỏa sáng. Nhưng liệu anh có chơi hết mình hay không, khi biết rằng Mourinho chỉ sử dụng anh như “con tốt thí” nhằm để dành Milito? Một trong những lý do khiến Balotelli nổi khùng ở trận thắng Barcelona là do anh không được đá chính. Dự đoán: 2-0
Đối đầu Serie A: 49 trận ở Meazza, Inter thắng 35 trận (gần nhất 31/5/2009, 3-1), hòa 7 (24/5/1992, 1-1), thua 7 (7/4/2002, 1-2) Lực lượng: Inter vắng Toldo, Santon, Pandev. Atalanta vắng Barreto, Talamonti, Garics, Zanetti. Tất cả do chấn thương. Đội hình dự kiến: Inter: J.Cesar – Maicon, Cordoba, Materazzi, Chivu – Zanetti, Stankovic, Muntari – Sneijder – Balotelli, Eto’o Atalanta: Coppola – Capelli, Bianco, Manfredini, Peluso – Pinto, Guarente, Padoin, Valdes – Amoruso, Tiribocchi |