Bóng đá Tây Ban Nha

Vụ Alexis có nguy cơ hỏng: Udinese bất ngờ hét giá 50 triệu euro

21/06/2011 10:48 GMT+7 Google News

* Vụ Rossi thì hỏng hẳn

(TT&VH) - Khi tất cả đều tin rằng Alexis Sanchez chỉ còn cách Camp Nou chỉ vài bước chân thì vụ chuyển nhượng có thể là đình đám nhất trong mùa Hè này bỗng rẽ ngoặt sang một hướng khác. Ông chủ của Udinese, Giampaolo Pozzo, vừa lạnh lùng khẳng định Alexis vẫn còn ở "xa" Barca lắm, và nếu vẫn muốn có anh, nhà đương kim vô địch Champions League nên chồng lên bàn 50 triệu euro.

Hôm Chủ nhật, báo chí các nước liên quan đồng loạt khẳng định Udinese đã đồng ý bán Alexis Sanchez cho Barca với giá 39 triệu euro, trong đó có 28 triệu euro trả ngay và 11 triệu euro trả sau. Truyền thông các nước này thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng Sanchez sẽ tới Barcelona vào ngày thứ Hai (tức hôm qua) để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng, bước đi cuối cùng trong một vụ chuyển nhượng thành công. Thực tế thì ngay cả Alexis Sanchez cũng rất tin tưởng vào điều này. Anh còn khẳng định như đinh đóng cột với các đồng đội ở đội tuyển Chile là sẽ khoác áo Barca từ mùa tới. Cả HLV của Chile, Claudio Borghi, cũng bảo rằng chỉ cần một lời xác nhận, ông sẵn lòng cho phép Alexis rời địa điểm tập trung của đội tuyển để tới Barcelona ngay.


Udinese vẫn chưa chịu bán Sanchez cho Barca - Ảnh Getty

Nhưng rốt cuộc thì Alexis Sanchez chẳng thấy đâu, chỉ thấy Pozzo với những tuyên bố đầy lạnh lùng, khẳng định vụ chuyển nhượng này còn lâu mới xong. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với đài Sky Italia, ông chủ của Udinese nói rằng: "Barca vẫn chưa đưa ra lời đề nghị mà chúng tôi chờ đợi. Do đó vẫn còn xa lắm". Vậy rốt cuộc thì Udinese đang chờ đợi một lời đề nghị như thế nào? 50 triệu euro. "Giá của cậu ấy [Alexis Sanchez] là 50 triệu euro. Không trả được giá ấy, chứng tỏ chưa trân trọng tài năng của cậu ấy". Điều an ủi duy nhất mà Barca có thể rút ra được từ những phát biểu phũ phàng của Pozzo là Udinese sẵn sàng chấp nhận phương án "các" cầu thủ để giảm tiền. "Nếu họ có cầu thủ mà chúng tôi quan tâm, điều đó có thể khiến cho vụ này trở nên nhẹ nhàng hơn". 

Mất cả chì lẫn chài?

Phải làm việc với một đối tác "rắn mặt" như Pozzo, Barca có lẽ sẽ còn phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa thì mới có được sự phục vụ của cầu thủ được gọi là Ronaldo của Chile. Và rất có thể, họ sẽ mất nhiều thứ, không chỉ những đồng euro, vì vụ này. Tất cả đều biết Barca không có nhiều tiền. Tất cả cũng biết họ sốt sắng hơn cả trong vụ Alexis Sanchez. Và rất có thể, tất cả sẽ tự động rút lui. Chúng ta đang nói về những mục tiêu khác của Barca như Giuseppe Rossi và Cesc Fabregas. Trong vụ Fabregas, khi Chủ tịch Arsenal Hill-wood bảo rằng Barca đã có tiếp xúc nhưng chưa đưa ra lời đề nghị nào, điều đầu tiên người ta nghĩ tới là "Barca còn tiền đâu mà đề nghị!" Còn trong vụ Rossi, Barca thậm chí còn được cho là đã rút lui, cũng vì không có tiền.

Cùng lúc Pozzo thông báo Alexis Sanchez còn lâu mới là người của Barca, người đại diện của Giuseppe Rossi, ông Andrea Pastorello, cũng lên tiếng bày tỏ những quan ngại về tiến trình đàm phán. Pastorello cho rằng một vụ chuyển nhượng Rossi sang Barca là "rất khó xảy ra". "Barca chưa bao giờ đưa ra đề nghị cao hơn 30 triệu euro cho Rossi, trong khi Villarreal thì luôn yêu cầu nhiều hơn thế, nên tôi nghĩ rằng vụ này gần như đã khép lại". Và Pastorello cũng cho rằng nếu Barca đã theo đuổi Alexis Sanchez thì không nên theo đuổi Rossi nữa. "Họ chỉ có 45 triệu euro, nhưng sẽ mất hơn 30 triệu cho Alexis, vậy thì tiền đâu mà mua Rossi"... "Nếu Barca thực sự quan tâm tới Rossi, họ sẽ có cách để chứng tỏ điều đó. Nếu không thì cũng chẳng sao cả. Bóng đá là bóng đá, và bóng đá không chỉ có mỗi Barca".

Một mục tiêu đã tuột khỏi tầm với. Chuyện tương tự cũng có thể xảy ra với một mục tiêu khác, Cesc Fabregas, nhất là khi tuyển thủ Tây Ban Nha có vẻ không phải là người biết chờ đợi. Và ngay cả mục tiêu chính (vào lúc này) là Alexis Sanchez cũng có thể nản lòng và quay sang những lựa chọn có sức nặng về tài chính hơn (Man City chẳng hạn). Một kết cục không cule nào muốn nghĩ đến cho mùa Hè này: Rossi không, Cesc không, Alexis cũng không, chỉ 45 triệu euro là cứ nằm đó...

Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm