Toyota V-League 2017: 'Uống nhầm rượu hẩm...'

28/09/2017 13:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - … Phí một lần say (thơ Đoàn Ngọc Thu). Đến thời điểm này, có thể nói "những đứa trẻ nhà bầu Đức" sẽ lại phí thêm một mùa giải nữa mà không nên cơm cháo gì.

Điệp khúc đổ lỗi trọng tài và thiếu may mắn

Thua bàn vào những phút cuối trận, trước CLB TP.HCM, khiến HAGL phải chôn chân ở nhóm cuối bảng. Người của bầu Đức, từ HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đến trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, thay vì nhìn nhận một cách nghiêm túc về nguyên nhân thất bại để tìm cách chữa, thì lại bận tâm đổ tại về các quyết định của trọng tài, trong đó có 2 tình huống nhạy cảm là phất cờ việt vị và từ chối một quả penalty.

Bóng đá là những tình huống nối tiếp nhau, không tình huống nào giống tình huống nào. Thẳng thắn mà nói, pha bóng dẫn đến bàn thua lỗi hoàn toàn thuộc về thủ môn và hệ thống phòng ngự của HAGL, thậm chí BHL cũng có phần lỗi chỉ đạo. Nhưng khi chúng tôi đặt vấn đề với HLV Quốc Tuấn, rằng ông có thấy thủ thành Văn Tiến sắp sai hàng rào và chọn vị trí khồn tốt không, ông Tuấn (vốn là một thủ môn) lại nói, những phút cuối trận rối quá, ông không để ý. Thua nhiều thành quen, có thể thấy "đám trẻ nhà bầu Đức" cũng không mấy buồn bã, sau thất bại ở trận chung kết ngược.

Chấn thương… cái đầu

Trước khi bàn đến chuyên môn, nhân sự, cần xét thái độ thi đấu của Công Phượng và đồng đội, phải chăng họ quá thiếu khát vọng?! Nó có liên quan đến vấn đề lương thưởng được cào bằng và bị xem là thấp nhất nhì V-League không?! Mức lương sàn cho cầu thủ HAGL là 15 triệu đồng/tháng, trong khi thưởng gần như không có, bởi đội thua và hoà nhiều hơn thắng, thì thưởng vì lý do gì?!

Giới chuyên môn, truyền thông và cả người hâm mộ, đều thừa nhận HAGL đã và đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng bậc nhất, đa và tinh. Nhưng vấn đề của họ là cơ chế. Phố núi không có các HLV giỏi, từ nhiều năm qua và họ cũng thất bại với hàng loạt bản hợp đồng ngoại binh.

Thượng đế buồn với V.League

Thượng đế buồn với V.League

V-League 2015, khi lứa cầu thủ đầu tiên thuộc Học viện HAGL JMG nổi lên trong màu áo U19 Việt Nam rồi sau đó được nhấc bổng lên đá V-League, người hâm mộ nước nhà sục sôi...

Ai đá bóng cũng đều biết, vai trò của "Tây" quan trọng đến đâu. Nhưng dường như, bầu Đức và thuộc cấp của ông không nghĩ thế. Nhìn những cầu thủ trẻ phải gồng mình, gánh cả phần việc cho Tây, thấy tội quá. Kể từ mùa giải 2015, khi bầu Đức quyết định thay máu hàng loạt, bằng lứa U19 mới ra ràng, người ta đã xác định luôn đấy là một nước cờ sai lầm. Tuy nhiên, nếu HAGL có được ít nhất 1 trung phong tầm cỡ và một trung vệ bịt hậu tốt, Công Phượng và đồng đội không những không "chết hụt" ở Đồng Nai, mà còn có cơ hội học hỏi, tiến bộ, qua đó nâng cấp năng lực chơi bóng của bản thân và năng lực chinh phục cho đội bóng. Thời thế không thuận hay HAGL tự đưa mình vào thế khó? Chúng tôi nghiêng về vế thứ 2 nhiều hơn.

Khi không thể hoàn thành các mục tiêu, cách tốt nhất là phải tính toán giảm thiểu thiệt hại. Còn HAGL lúc này, cảm giác như cả quân lẫn tướng đang mất phương hướng.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm