HV.An Giang tri ân HLV Nhan Thiện Nhân

28/04/2014 14:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu lượt về với ĐT.Long An, HLV Nhan Thiện Nhân có tâm sự với các học trò: “Hy vọng trận đấu này các em có thể chơi hết sức mình để thầy chia tay đội bóng với một chiến thắng an ủi”. Không biết có phải vì lý do này hay không mà các học trò của ông Nhân đã có một trận đấu như lên đồng kể từ đầu mùa bóng.

Xét về chuyên môn, HV.An Giang đã có một thế trận hợp lý và chiến thắng trước ĐT.Long An là điều xứng đáng. ĐT.Long An không ngờ rằng, với thực lực đã được nâng cấp đáng kể sau sự bổ sung của những Chí Công, Đình Hiệp và đặc biệt là 'sát thủ' Oseni Bolaji, họ vẫn bị quật ngã bởi đội chủ nhà đang có nhiều bất ổn. Đội khách có thể vì mang tâm lý chủ quan sau trận thắng nhàn hạ trước chính HV.An Giang trên sân nhà trước đó một tuần nên đã không đủ tỉnh táo để đứng vững trên đôi chân của mình. Có thể thấy với đội hình hiện tại, “Gạch” vẫn rất mong manh. Tiền đạo Oseni vẫn chưa cho thấy khả năng hòa nhập.

Trước trận đấu tại vòng 14, lãnh đạo tỉnh An Giang đã có những động thái quyết liệt về việc họ sẽ chơi sòng phẳng ở mùa bóng năm nay, bất chấp kết quả có ra sao đi nữa. Điều đó tác động đáng kể đến quyết tâm của các cầu thủ HV.An Giang. Nhưng nguyên nhân chính phải kể đến có lẽ là cái tình đối với thuyền trưởng họ Nhan.

Hôm qua, GĐĐH Võ Hoàng Phong của HV.An Giang đã lên TP.HCM để đón ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty thủy sản Hùng Vương, nhà tài trợ chính của đội bóng khi ông này về nước. Ông Phong cho biết: “Lãnh đạo tỉnh An Giang muốn tôi trực tiếp lên gặp anh Minh để xin một cuộc gặp cụ thể giữa các bên bàn về tương lai đội bóng. Có thể tuần này chúng tôi mới có thể ngồi lại với nhau.
Sau những chuyện đình đám thời gian qua, HLV Nhan Thiện Nhân đã mắc bệnh nặng và phải liên tục tiêm thuốc. Ông Nhân mệt mỏi và suy nhược nặng vì phải suy nghĩ nhưng trận đấu với ĐT.Long An vẫn có mặt trong cabin huấn luyện để đốc thúc các học trò. Ngay cả những buổi tập, HLV Nhan Thiện Nhân cũng không bỏ. Cái tình của ông Nhân với bóng đá An Giang là điều các học trò của ông có thể cảm nhận rõ nhất.

Thế nên, tuyên bố sẽ chia tay CLB sau trận đấu với ĐT.Long An của HLV Nhan Thiện Nhân là một trong những lý do khiến các cầu thủ HV.An Giang đã chơi một trận đấu hay nhất từ đầu giải.

Sau khi trận đấu kết thúc, các học trò của HLV Nhan Thiện Nhân đã mời ông ăn tối và có những chia sẻ rất chân thành: “Mong thầy đừng bỏ tụi em” khiến ông Nhân không khỏi cảm động. Cả đời cầu thủ lẫn HLV đều gắn bó với duy nhất mảnh đất quê hương, ai cũng hiểu cảm xúc của ông Nhân khi nói lên lời chia tay. Các học trò cũng thừa hiểu nhiệt huyết của ông thầy. Khi CLB bết bát, họ cũng không để ông thầy của mình phải chịu trách nhiệm. HLV Nhan Thiện Nhân cho biết ông không có gì phải xấu hổ trong cách đối nhân xử thế với các học trò.

Nhưng dù kết quả đã khả quan hơn sau lượt trận đầu tiên ở lượt về, HLV Nhan Thiện Nhân vẫn kiên quyết với quyết định từ nhiệm của mình. Ông cho biết, mình đã rất suy kiệt về sức khỏe và mong được lãnh đạo chấp nhận nguyện vọng rút lui vào hậu trường. “Rất khó khăn để nói lên quyết định này vì công sức và nhiệt huyết của tôi với bóng đá An Giang thì chắc bà con An Giang đều đã rõ. Nhưng tôi vẫn kiên quyết với quan điểm muốn đội bóng có được một luồng sinh khí mới, một cái gì đó tốt hơn, chắc chắn hơn”.

Chưa biết việc từ nhiệm của HLV Nhan Thiện Nhân sẽ đi đến đâu nhưng có lẽ lãnh đạo tỉnh An Giang, sẽ không chấp nhận chuyện này. Bởi lẽ, ngoài thành tích đang có dấu hiệu tốt lên, để tìm được người hết lòng hết sức với bóng đá An Giang là điều không dễ dàng.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm