V-League

“Vote” cho K.KH

26/02/2011 11:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Dù thua K.KH và để mất ngôi đầu bảng xếp hạng Eximbank V-League 2011, nhưng theo HLV trưởng SLNA, Nguyễn Hữu Thắng, đây không phải là kỳ tích, mà là thành quả xứng đáng với K.KH, sau những gì đội bóng phố biển đã thể hiện kể từ đầu mùa.

“Tôi đã biết K.KH là đội bóng có lối chơi rất khó chịu. Bất cứ ai nếu đánh giá không đúng về họ, sẽ gặp rắc rối ngay. Có thể lấy B.BD (thua K.KH 1 – 3 ngay trên sân nhà) làm dẫn chứng”, HLV Hữu Thắng tiếp tục. Tức là đừng xem mặt mà bắt hình dong. Và ngoài ra, dành những lời ngợi khen đối thủ cũng là một cách làm giảm thiểu mất mát sau một trận thua, cách ứng xử thường chỉ thấy ở phương Tây.

K.KH của HLV Hoàng Anh Tuấn đang chơi rất ấn tượng

Sự thật là K.KH không hề yếu như nhiều người nghĩ. Họ không có nhiều những cái tên thuộc hàng sao số trong đội hình (ngoại trừ 2 tuyển thủ QG Tấn Tài và Văn Phong), nhưng là một tập thể rất khó bị đánh bại. K.KH chơi bóng có bài – miếng đàng hoàng, với những pha đập nhả tí tách đánh thẳng vào trung lộ, theo kiểu vỗ mặt. Một vài thời điểm, người ta thấy thấp thoáng đâu đó hình hài của “tiqui taca”.

Từ Bình Dương trở lại Nha Trang, K.KH đã phô diễn thứ bóng đá hấp dẫn, rất đẹp mắt và rất hiệu quả, dựa trên nền tảng thể lực cực tốt, cùng ý thức tuân thủ đấu pháp – chiến thuật của các cầu thủ. Họ vận hành giống như một dàn nhạc, có người đánh trống, người thổi kèn, guitar, sáo và có cả violon… Nếu như Tấn Tài là thủ lĩnh tài ba, thì người anh vợ Văn Phong là đội trưởng mẫu mực và một Agostinho tinh quái.

Đến thời điểm hiện tại, K.KH là đội bóng có lối chơi thuyết phục nhất. Và họ xứng đáng ngự ở ngôi cao nhất, không chỉ có 2 ngày, trước khi các trận đấu còn lại của vòng 4 khởi tranh. Nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định như hiện tại, nói không ngoa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể chen chân vào tốp các đội có huy chương, thậm chí mơ về ngôi cao nhất.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm