Uruguay thảm bại trên sân Bolivia: Báo động đỏ rồi, Tabarez!

18/10/2012 09:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không ai còn nhận ra nhà vô địch Copa America 2011 nữa. Với 4 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng, trong đó có ba thất bại nặng nề, Uruguay đang tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé tới Brazil hè 2014. 

Dù đang cùng dẫn đầu danh sách phá lưới với 7 bàn, Suarez vẫn buồn

Khi Uruguay thảm bại 0-4 trước Colombia, người ta dành những lời thán phục cho bộ đôi tấn công Falcao - Teofilo bên phía chủ nhà. Trận thua 0-3 trước kình địch Argentina tuy đau nhưng chẳng có gì phải bàn cãi bởi Messi là nỗi khiếp sợ với mọi hàng phòng ngự, chứ không riêng gì họ. Nhưng còn cú ngã 1-4 trước chú lùn Bolivia thì thật khó mà lý giải. Độ cao 3600 mét tại La Paz đương nhiên là một bất lợi đối với Uruguay, nhưng đó chắc chắn không phải nguyên nhân chính dẫn đến trận thua bạc nhược rạng sáng qua.

Oscar Tabarez cho rằng nguyên nhân thất bại của Uruguay không phải vì họ mất ba trụ cột nơi hàng phòng ngự là Diego Lugano, Diego Godin và Martin Caceres. Thay vào đó, chiến lược gia 65 tuổi này dành những lời có cánh cho đội chủ nhà. Nhưng nên nhớ rằng Bolivia vốn chỉ thắng 1 trong số 8 lượt trước đó và họ bước vào trận này với vị trí áp chót trên BXH vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Bolivia đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu vòng loại, nhưng thực tế ấy cũng không thể bào chữa cho sự sa sút đáng sợ của nhà ĐKVĐ Nam Mỹ.

Phòng ngự đã từng là một thế mạnh của Uruguay, nhưng có một thực tế đáng buồn là trong ba trận sân khách gần nhất, họ đã phải nhận đến 11 bàn thua. Tại La Paz, hàng thủ ấy càng xộc xệch hơn khi vắng ba trụ cột kể trên. Victorino, người chơi rất tồi trong trận thua Colombia 0-4, đành phải ra sân ngay từ đầu, và đá cặp với anh này là ông già 36 tuổi Scotti, người mới đá vỏn vẹn 26 phút cho ĐTQG trong vòng hơn một năm qua. Dù không còn dám đá sơ đồ 3 hậu vệ nữa, nhưng rõ ràng với những cái tên như vậy, tuyến phòng ngự Uruguay đã yếu lại càng đuối.

Tabarez đang mất phương hướng?

Nhiều người tự hỏi tại sao Tabarez không trao cơ hội cho Sebastian Coates, người trẻ hơn Scotti 14 tuổi, và cao hơn anh này 12cm. Trung vệ Liverpool có thể không được đá nhiều ở CLB, nhưng rõ ràng so với Scotti, anh cũng đá cho ĐT thường xuyên hơn trong vòng 1 năm qua. Hơn thế nữa, nền tảng thể lực, thể hình của anh có thể sẽ hữu dụng hơn đàn anh, khi họ phải làm khách ở La Paz.
Và gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 5 là một minh chứng cho quyết định sai lầm của Tabarez. Đường bóng từ quả phạt góc của Bolivia đi không quá cao, nhưng vẫn trôi qua đầu các hậu vệ đội khách để cho Carlos Saucedo lao vào đệm bóng cận thành. Nếu đứng trong khu phạt là cây sao 1m96 như Coates, ít nhất Uruguay cũng yên tâm hơn trước các tình huống bóng bổng như vậy.

Sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai, từ cú đá phạt trực tiếp của Mojica, Uruguay càng chịu thêm sức ép và việc Tabarez đưa tiền đạo Cavani vào thay hậu vệ phải Maxi Pereira là một minh chứng. Song chính việc trở lại với sơ đồ 3 hậu vệ đã khiến đội bóng áo xanh da trời phải trả giá đắt bằng hai bàn thua nữa đầu hiệp hai. Ở bàn nâng tỷ số lên 3-0, một loạt các hậu vệ Uruguay để Saucedo thoát xuống dứt điểm cận thành tung lưới Muslera. Chỉ 5 phút sau, đội khách lại chết bởi một tình huống bóng bổng, và Saucedo lại ghi bàn một cách cực kỳ thoải mái với pha đánh đầu khi trước mặt anh chỉ còn khung thành trống. Trước trận đấu này, tiền đạo 33 tuổi của Nacional gần như vô danh bởi mới đá 2 trận cho ĐTQG và chưa ghi được bàn nào. Nhờ sự "rộng rãi" của hàng thủ Uruguay, Saucedo đã có một hat-trick tương đối dễ dàng, bởi thế có thể hiểu được sự phấn khích của anh với pha ăn mừng theo điệu... Gangnam Style khi tỷ số đã là 4-0.

Ở trận này, nếu thủ thành Muslera không xuất sắc cản phá những tình huống dứt điểm của Mojica, Martins và Saucedo thì Uruguay còn phải nhận một trận thua bẽ mặt hơn. Bàn an ủi của Luis Suarez vẫn không thể giúp không khí của Celeste bớt u ám hơn. Chỉ giành 1 trong tổng số 12 điểm tối đa ở 4 lượt trận gần nhất, Uruguay đã tụt xuống thứ 5, vị trí giành vé play-off. Vấn đề là với phong độ tệ hại như thế này, có khả năng họ sẽ còn xuống dốc nữa.

Báo động đỏ thật rồi, Tabarez!

Tuấn Cương

Venezeuela lọt vào tốp 4

Gọi là tốp 4, nhưng thật ra, đội bóng của đất nước chuyên sản sinh ra các hoa hậu này cũng chỉ được 12 điểm với Uruguay và Chile. Họ chỉ tạm thời xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -2 và -4).

Vòng đấu này, Venezuela cũng thi đấu không thực sự thành công khi để Ecuador cầm hòa 1-1 trên sân nhà, nhưng nhờ Uruguay và Chile đều gục ngã, nên họ đã vươn lên. Và mặc dù hành trình mới đi được một nửa chặng đường, nhưng việc kết thúc năm 2012 với vị trí thứ 4 cũng là một sự khích lệ lớn với Venezuela, quốc gia duy nhất của Nam Mỹ chưa từng tham dự VCK World Cup.

Ở một diễn biến khác, Paraguay đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp dưới thời tân HLV Gerardo Pelusso bằng chiến thắng 1-0 trước Peru để thắp lên tia hy vọng về một màn hồi sinh ở phần còn lại của chặng đường.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm