(TT&VH) - Trong khi những căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vẫn chưa được tháo gỡ thì quốc gia bí ẩn và tương đối cô lập trên bản đồ trái đất này sẽ có cơ hội bước ra sân khấu lớn của bóng đá thế giới vào World Cup 2010 khi lần thứ hai trong lịch sử vượt qua vòng loại. Đó cũng là kỳ World Cup đầu tiên mà cả hai đội tuyển trên bán đảo Triều Tiên cùng có mặt ở vòng chung kết.
Lần tham dự World Cup gần đây nhất, và cũng là duy nhất cho tới giờ của Triều Tiên là vào năm 1966 và họ đã lặp lại kỳ tích đó sau khi chơi một trận đấu theo đúng bản sắc của mình để cầm hòa Saudi Arabia 0-0 trên sân khách. Trước đó, Hàn Quốc đã cầm hòa Iran 1-1 (Park Ji sung gỡ hòa phút 81) nên chỉ cần kiếm được là CHDCND Triều Tiên hoàn thành nhiệm vụ để cùng với những người anh em ở miền Nam có mặt ở Nam Phi mùa Hè sang năm. Và họ đã làm được điều đó bất chấp sức ép từ hơn 60 ngàn khán giả Saudi Arabia.
“Ở Saudi Arabia quá nóng và chuyến đi từ Triều Tiên lại quá dài, nhưng niềm tin của chúng tôi vào khả năng của các cầu thủ đã mang đến một tấm vé tới Nam Phi”, HLV Kim Jong Hun nói sau trận đấu. Tuyển thủ Triều Tiên sinh ở Nhật Bản, Jong Tae-Se thì nói: “Chúng tôi có kỹ thuật cá nhân rất tốt và đội bóng được vận hành như một tập thể với chiến thuật phòng ngự vững chắc”. Jong được các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc gọi là “Wayne Rooney của châu Á” do lối chơi máu lửa của anh, đồng thời là một trong số hiếm hoi những cầu thủ Triều Tiên chơi bóng ở nước ngoài, cho đội Kawasaki Frontale tại J-League
Sau 44 năm, CHDCNDTT lại góp mặt ở một VCK Wold Cup
Các trận đấu vòng loại của Triều Tiên diễn ra trong tình hình bối cảnh quốc tế căng thẳng khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ bắn thử tên lửa sau vụ thử hạt nhân làm nhiều nước lo lắng vào cuối tháng Năm. Căng thẳng cũng đã lan sang cả sân cỏ khi đội tuyển Triều Tiên cho rằng các cầu thủ của họ đã bị đầu độc ngay trước thất bại 0-1 ở Seoul, một lời cáo buộc mà các quan chức bóng đá của Hàn Quốc nói là “không có căn cứ” và “hoang đường”. Triều Tiên còn chỉ trích cả vị trọng tài người Oman trong trận đấu đó. “Trận đấu… đã biến thành một sân khấu cho những âm mưu và trò lừa gạt”, tuyên bố chính thức của đội bóng nói.
Trong lần tham dự World Cup đầu tiên ở Anh 43 năm trước, Triều Tiên là đội bóng rất được yêu mến sau khi họ đánh bại đối thủ Ý hùng mạnh trên đường vào tứ kết, nơi họ bị loại bởi BĐN của huyền thoại Eusebio với tỷ số 3-5. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị hiện tại, cộng thêm lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực, Triều Tiên có lẽ sẽ không còn là một đội bóng được mến mộ ở kỳ World Cup lần này.
Trận hòa tại Saudi Arabia có thể coi là tiêu biểu cho phong cách của Triều Tiên khi họ chủ yếu tập trung bên phần sân nhà. Trong suốt chiến dịch vòng loại cuối cùng, Triều Tiên chỉ ghi được 7 bàn trong 8 trận, nhưng họ cũng chỉ để lọt lưới 5 bàn, còn ở vòng sơ loại trước đó, hàng phòng ngự tuyệt vời của Triều Tiên không hề để thua 1 bàn nào trong suốt 6 trận.
Trong khi đó, dù không giành được vé trực tiếp song Saudi Arabia vẫn có thể hoàn tất giấc mơ lần thứ 5 liên tiếp dự VCK nếu như vượt qua Bahrain ở vòng play-off diễn ra vào tháng 9 tới, để giành quyền tham dự trận tranh vé vớt với New Zealand vào tháng 10 và 11.
Kết quả lượt trận cuối cùng vòng loại khu vực châu Á
Bảng 1
Australia – Nhật Bản 2-1
Bahrain – Uzbekistan 1-0
Xếp hạng: 1. Australia 20 điểm (hiệu số +11), 2. Nhật Bản 15 (+5), 3. Bahrain 10 (-2), 4. Qatar 6 (-9), 5. Uzabekistan 4 (-5).
Bảng 2
Hàn Quốc – Iran 1-1
Saudi Arabia –CHDCND Triều Tiên 0-0
Xếp hạng: 1. Hàn Quốc 16 điểm (hiệu số + 8), 2. CHDCND Triều Tiên 12 điểm (+2), 3. Saudi Arabia 12 (0), 4. Iran 11 (+1), 5. UAE 1 (-11).
* Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên giành vé trực tiếp, Bahrain và Saudi Arabia đá play-off, đội thắng sẽ tranh vé vớt với New Zealand (đại diện châu Đại dương). |
Trần Trọng