SLNA tự thua trước HA.GL

10/02/2014 06:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì chủ nhà HAGL cũng đã biết thắng sau 2 trận liền chỉ hoà và thua. Tuy nhiên, dù giành thắng lợi với tỷ số cách biệt 3-1 trước đối thủ mạnh SLNA, nhưng thực tế thì đội bóng phố núi cũng chẳng thể hiện được nhiều ngoài kết quả. “Đội chúng tôi đá quá dở, thua vì mất tập trung” là lời thú nhận của HLV Nguyễn Hữu Thắng bên phía SLNA sau trận đấu.

Hiệp 1, dù HA.GL đá không quá hay nhưng các cầu thủ SLNA lại đá như mơ ngủ. Hàng thủ đội khách liên tục hớ hênh, để mặc cho các tiền đạo bên phía HA.GL oanh tạc.

Ở tuyến dưới, các trung vệ, hậu vệ của SLNA đá rất tự phát. Sự bọc lót, hỗ trợ gần như rất ít, nhất là cánh trái khi cả trung vệ và hậu vệ trái dường như không tìm được tiếng nói chung.

Mỗi người đá một kiểu, không tập trung khiến hàng thủ SLNA liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Sự lơ là, lỏng lẻo ở tuyến dưới SLNA là nguyên nhân chính khiến HA.GL dễ dàng ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp 1 đều do công của tiền đạo Timothy.

“Không thể có bàn thắng đơn giản như vậy được. Cả hàng thủ đứng nhìn trong tình huống Timothy móc bóng ghi bàn thắng thứ 2”, HLV Hữu Thắng chua chát thừa nhận.

Trong khi đó, ở tuyến trên, cặp tiền đạo Công Vinh-Biayaga cũng chẳng khá hơn. Có thể nói, trong hiệp 1, cả đội bóng SLNA không một cá nhân nào đá có hồn.

Về phía đội chủ nhà, HA.GL lại dùng sở đoản của mình để tìm bàn thắng. Thay cho lối chơi đan bóng ngắn, họ lại tập tủng chuyền dài cho tuyến trên. Cùng với đó là sự mất tập trung, lỏng lẻo của đối thủ đã giúp họ dễ dàng có 3 bàn thắng, trong đó 2 bàn thắng sau thì gần như cả hàng thủ SLNA đứng nhìn đối phương ghi bàn.

Những tưởng sau một hiệp đấu dễ dàng thì HA.GL sẽ có thế trận tốt hơn trong hiệp 2 nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. SLNA chỉ vừa mới chơi áp sát, dồn lên tổng lực tấn công thì hàng thủ HA.GL bắt đầu bộc lộ sơ hở.

Sự bọc lót giữa tuyến giữa và hàng thủ không tốt khiến HA.GL phải trả giá. Phút 53, tiền đạo Biayaga thực hiện hàng loạt pha đảo người trước rừng hậu vệ HA.GL trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội nhà.

Sau bàn thắng, SLNA lên tinh thần, họ chấp nhận mạo hiểm, dâng cao đội hình để ép sân toàn diện đối phương. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng tiếc rằng trong một chiều thi đấu xuất thần, thủ môn Bassey bên phía HA.GL đã từ chối tất cả các cơ hội của SLNA.

Đội trưởng Công Vinh dù thi đấu nhiệt tình nhưng mình anh cũng không thể cứu vãn được thế trận, khi các ngoại binh vệ tinh quanh Vinh đá không tốt.

Trong khi đó, HA.GL bất ngờ để mất thế trận ở hiệp 2. Cả đội đá quá thấp khiến áp lực lên hàng thủ ngày một nhiều, còn những lần phản công của đội chủ nhà lại không hiệu quả.

Timothy mặc dù lập hat-trick nhưng trong hiệp 2 anh cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong các tình huống đối mặt thủ môn. Rất may cho HA.GL là ở trận này các chân sút ngoại binh của SLNA lại đá quá tồi.

“Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Bên cạnh đó, đội cũng còn nhiều sai sót”, HLV Choi Yoon Gyum thừa nhận sau trận đấu.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm