Lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League: Thêm 4 đội đi tiếp, ĐKVĐ lâm nguy

03/12/2010 11:52 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen, Manchester City và Young Boys đã là những cái tên mới nhất lọt vào vòng knock-out sau loạt trận thứ 5 Europa League diễn ra vào rạng sáng qua. Trong nỗi đau của bóng đá Italia: Cả 2 đại diện Serie A đều bị “bật bãi” sau lượt trận này.

PSV bị Sampdoria vượt lên dẫn trước cuối hiệp một, với bàn mở tỉ số từ cú đánh đầu quả cảm của Giampaolo Pazzini. Thế nhưng đội bóng Hà Lan đã lội ngược dòng với cú đúp của Ola Toivonen, với bàn thắng thứ 2 được ghi ở phút cuối cùng, chỉ một phút sau khi tiền đạo Guido Marilungo của Samp bị đuổi (nhận thẻ vàng thứ 2). Trận đấu đã bị hoãn trong vòng 9 phút vì hệ thống chiếu sáng ở sân Luigi Ferraris có vấn đề.

Forlan và đồng đội không có quyền tự quyết trọng tay, Ảnh Getty

Trong khuôn khổ bảng B, Leverkusen đánh bại Rosenborg 1-0 với một cú sút xa tuyệt đẹp của tiền vệ Sidney Sam để bảo toàn ngôi đầu bảng và tiến vào loạt đấu knock-out. Trong khi đó, đội bóng Hy Lạp Aris bất ngờ hạ ĐKVĐ Europa League Atletico Madrid với tỉ số 3-2. Đội bóng TBN, CLB đã đăng quang mùa trước sau thắng lợi 2-1 trước Fulham trong trận chung kết, đã khởi đầu rất suôn sẻ với các bàn thắng của bộ đôi Forlan – Aguero. Thế nhưng cú đúp của Sergio Koke (bao gồm cả pha đá penalty thành công phút 51) và pha lập công của Nikos Lazaridis 9 phút trước khi hết giờ đã giúp đội bóng Hy Lạp lội ngược dòng ngoạn mục, đồng thời đẩy Atletico vào tình thế nguy ngập.

Sampdoria đã nối bước Juventus, đội chia điểm 1-1 trên sân của Lech Poznan, chia tay Europa League mùa này. Đại diện của Ba Lan sẽ cùng Manchester City tiến vào vòng knock-out. Đội bóng của HLV Roberto Mancini đã dễ dàng hạ Salzburg của Áo với tỉ số 3-0, trong đó, tiền đạo ngỗ nghịch Mario Balotelli lập một cú đúp, trước khi Adam Johnson ấn định tỉ số 3-0. Tuy nhiên, HLV Roberto Mancini vẫn tỏ ra chưa hoàn toàn hài lòng: “Điều khiến tôi thất vọng là đội bóng đã không thể ghi được nhiều bàn hơn trong khoảng 20-25 phút đầu trận”. Điều đáng mừng nhất là tiền đạo Balotelli đã lập cú đúp thứ 2 trong 3 trận gần nhất được sử dụng tính trên mọi đấu trường, sau 2 bàn thắng giúp Man City đánh bại Wes Brom 2-0 ở vòng 11 Premier League.

Ở một diễn biến khác, Young Boys của Thụy Sĩ đánh bại Stuttgart, đội đã hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng, với tỉ số 4-2. Metalist Kharkiv hạ đội đã bị loại Debrecen 2-1 để tiếp bước. Tương tự, Sporting Lisbon cũng đặt vé ở vòng knock-out sau chiến thắng 1-0 trước Lille. CSKA Moskva, BATE Borisov và FC Porto cũng đã giành vé qua vòng bảng, trong khi 3 cái tên đầu tiên trong số 8 đội rớt xuống từ Champions League cũng đã được xác định là Spartak Moskva, Twente và Rangers.

Atletico không có quyền tự quyết

Do đã thua Aris cả hai lượt đi lẫn về (0-1, 2-3) nên Atletico không còn quyền tự quyết định số phận của mình. Trong trường hợp hai đội bằng điểm thì Aris bao giờ cũng xếp trên. Thế nên, ở lượt cuối, Atletico cần phải thắng Leverkusen (đã chắc suất) đồng thời trông mong Rosenborg (đã bị loại) sẽ làm điều tương tự trước Aris thì mới có thể giành vé đi tiếp.

Bảng A

Lech Poznan – Juventus 1-1

Man City – Salzburg 3-0

Bảng B

Atletico Madrid – Aris 2-3

Rosenborg – Leverkusen 0-1

Bảng G

OB Odense – Getafe 2-1

Young Boys – Stuttgart 4-2

Bảng I

Metalist Kharkiv – Debreceni 2-1

Sampdoria – PSV 1-2

12 Tính tới trước loạt trận đêm qua, rạng sáng nay, đã có tổng cộng 12 đội đoạt vé vào vòng knock-out. Đó là Man City và Lech Poznan (bảng A), Leverkusen (B), Sporting Lisbon (C), BATE Borisov (E), CSKA Moskva (F), Zenit (G), Stuttgart, Young Boys (H), PSV, Metalist Kharkiv (I), và Porto (L).


Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm