16h00 chiều nay, Đồng Nai - B.BD: Chìa khóa là ông Hải 'lơ'

12/05/2013 06:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như B.BD vẫn được biết đến như “tập hợp của dải ngân hà”, trong quá khứ và cả hiện tại, thì tân binh V-League Đồng Nai chỉ bao gồm những cầu thủ loại 2, hoặc hàng thải từ các đội bóng khác.

B.BD (trái) liệu có vượt qua được đối thủ khó chơi Đồng Nai? Ảnh: V.V

1. Người ta tính rằng, với quỹ tiền chuyển nhượng trung bình 20 – 30 tỷ đồng/mùa giải, một đội bóng không có bề dầy truyền thống và đương nhiên, không sở hữu hệ thống đào tạo trẻ căn cơ, cũng có thể chơi được, thậm chí chơi tốt ở một giải đấu như V-League.

Nhưng, đất Thủ còn có nhiều hơn thế, khi một cầu thủ đến đây có giá thấp nhất cũng 3 tỷ đồng (Huỳnh Phú là một ví dụ), còn cao, có thể lên đến gần chục tỷ đồng (Việt Thắng là một ví dụ). Và kể từ mùa giải 2009, cứ mỗi năm, B.BD luôn thay máu trên dưới 10 cầu thủ, cả ngoại binh lẫn nội binh. Vậy có thể quy chiếu quỹ dành cho chuyển nhượng của đội bóng này chưa?!

Sau khi đã tậu về những Kesley Huỳnh Alves, Sunday, Aniekan, Vicent, Xuân Hợp, Phan Văn Santos…, hồi đầu mùa, B.BD vẫn chưa muốn dừng lại cho cuộc chấn hưng đội bóng. Trong một hai ngày tới, sẽ có thêm vài cái tên cập bến Thủ Dầu Một, ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. B.BD đã mạnh, còn có thể mạnh hơn, khi họ chấp nhận xuống nước để mời lại HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải. Với ông Hải “lơ”, B.BD vừa tìm được điểm số thứ 4/9 điểm tuyệt đối có thể giành được ở 3 lượt trận gần nhất. Trận thắng HN.T&T ở vòng đấu mới đây, mang ý nghĩa quan trọng hơn cả 3 điểm, và rõ ràng vũ khí chiến thắng của B.BD chưa cùn đi theo màu thời gian.

Song, vấn đền lớn nhất của đất Thủ, như đã biết, là dưới triều đại HLV Choi Yoon Hwan, họ không thể liên kết thành một khối thống nhất. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phần nào những tồn tại đã được giải quyết.

2. Trước mặt B.BD là một Đồng Nai khá ngang ngạnh. V-League qua 8 lượt trận, Đồng Nai vẫn bất bại trên sân nhà, dù không ít lần họ bị đối phương dẫn đến 2 bàn (HA.GL và XM V.HP). Nó cho thấy, ý chí và tinh thần chiến đấu của quân ông Sự rất đáng hoan nghênh. Thắng Đồng Nai là chuyện không đơn giản!

Nhưng, vấn đề là bóng đá có đẳng cấp của nó. Với chỉ một đội quân bị cho là loại 2 như Đồng Nai, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy giới hạn của mình. Trong một ngày mà Danny Van Bakel chỉ huy hàng hậu vệ tốt, họ có thể đứng vững, nhưng hệ thống hàng phòng ngự số đông, với sơ đồ gần như là 8 - 2, không phải lúc nào cũng kín kẽ. Họ dễ dàng để HA.GL, rồi XM V.HP ghi đến 2 bàn; trước đó tại Hàng Đẫy, Đồng Nai cũng từng thất bại muối mặt 1 - 6, tại Thanh Hóa, tỷ số là 1 - 3… Đấy là những vấn đề thực sự của ông Sự, chứ không phải là bề nổi về điểm số mà họ giành được. Như TT&VH nhận định, ông Hải “lơ” có thể là chìa khóa của trận đấu.

3. Sẽ có rất đông khán giả Đồng Nai kéo đến sân như thường lệ và cho đến chiều qua, CĐV B.BD cũng thông báo, họ sẽ sát cánh cùng đội bóng trong chuyến làm khách của người láng giềng miền Đông Nam bộ. Nếu quả thật là như thế, sân Đồng Nai có thể đón lượng khán giả kỷ lục kể từ đầu mùa và BTC giải sẽ lại có cơ hội để tự hào, dù rằng sự bùng nổ trên các khán đài sân Đồng Nai kể từ đầu mùa phần nhiều là tự phát.

Việc có sự chống lưng của khán giả (cầu thủ thứ 12) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi thành tích tốt của đội bóng này, kể từ đầu mùa. Chiều nay, người Đồng Nai sẽ vẫn hy vọng thế, thầy trò ông Sự cũng hy vọng thế.

Vẫn phải đợi thêm ít nhất 90 phút nữa, để biết đâu là vàng, đâu là thau!

Dự đoán: 1-2

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm