Trước vòng 9 V-League: Nóng

03/04/2011 11:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hàng loạt sự cố liên quan tới những va chạm giữa các trọng tài với cầu thủ, HLV và đội bóng ở 2 vòng đấu vừa qua đã khiến không khí của V-League trở nên thực sự nóng bỏng, bởi bất cứ 1 va chạm nhỏ nào cũng có thể sẽ dẫn tới hệ lụy lớn. Vòng 9 Eximbank V-League 2011 chiều nay chỉ còn lại 5 trận, nhưng chỉ trừ trận V.NB-HN.ACB có vẻ không quá nóng, 4 trận đấu còn lại hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến nảy lửa.

Đã thế, HP.HN lại như đổ thêm dầu vào lửa khi bất ngờ tăng giá vé vào sân ở trận đấu với V.HP, 1 động thái được hiểu như là nhằm hạn chế CĐV đất Cảng đến sân Hàng Đẫy và quyết định này ngoài việc bị CĐV Hải Phòng phản ứng dữ dội còn không nhận được sự đồng tình của ngay người trong cuộc.

Ai cũng biết bóng đá sẽ chết nếu không có khán giả và chỉ có CĐV Hải Phòng mới đủ khả năng thắp lửa ở sân Hàng Đẫy, vốn đìu hiu lạnh lẽo như chùa Bà Đanh suốt bao năm nay, nhưng chỉ vì sự lo lắng về thói quen sử dụng pháo sáng của một số ít CĐV Hải Phòng (và kèm theo đó là nguy cơ bị ban Kỷ luật VFF phạt nguội), BTC sân Hàng Đẫy và HP.HN đã phối hợp thực hiện 1 việc mà người ta hay gọi là “hễ không quản lý được thì cấm”.

Nếu sân Hàng Đẫy chiều nay có nguy cơ nóng lên vì chuyện ngoài chuyên môn (an ninh) thì sân Thanh Hóa, sân Nha Trang và sân Long An lại được chờ đợi sẽ có lửa từ những màn đụng độ không khoan nhượng giữa các đội bóng đang ấp ủ mục tiêu riêng, và bởi thế, tuy chiều nay chỉ có 5 trận đấu nhưng sức nóng xem ra chẳng hề giảm bớt so với lúc có đủ cả 7 trận.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm