16h00, Thanh Hóa – TĐCS.ĐT (VTC7 trực tiếp): Dám phất cờ không?

03/04/2011 09:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hẳn nhiên, câu hỏi trên không dành cho chủ nhà Thanh Hóa. Vì dưới cái bóng của ông Hải “lơ”, dàn cầu thủ trẻ của họ đá rất “máu” và rất “bốc”. Nhưng lực bất tòng tâm, Thanh Hóa không thể phất cờ có ý nghĩa khác biệt về bản chất so với việc họ không dám phất cờ. Câu hỏi đó được dành cho TĐCS.ĐT.

Hiện tượng của V-League

Trong 2 mùa giải trở lại đây, TĐCS.Đồng Tháp đúng là một hiện tượng thú vị tại V-League. Vừa trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá VN năm 2009, ngay lập tức họ chơi tưng bừng để chiếm một vị trí trong tốp giữa BXH. Ở mùa kế tiếp, TĐCS.ĐT kết thúc giải với vị trí thứ 3. Còn bây giờ, đội bóng xứ Tràm Chim chễm trệ ở ngôi đầu bảng (tính đến hết vòng đấu thứ 8).

Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, hầu như năm nào cũng vậy, TĐCS.ĐT đều mất đi những cầu thủ tốt nhất của mình nhưng có cảm giác, điều đó không làm cho bóng đá xứ sở này yếu đi nếu như không muốn nói là ngược lại. Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa tới giờ, nếu đá đúng sức, TĐCS.ĐT đủ khả năng để cạnh tranh ngôi vô địch và về lý thuyết, Thanh Hóa khó có thể là đối thủ xứng tầm của họ.

Nhưng...

Phải đặt ra chữ “nhưng” vì người ta chỉ có thể ngưỡng mộ TĐCS.ĐT theo kiểu “con nhà nghèo vượt khó” chứ rất khó xem họ là biểu tượng của bóng đá chuyên nghiệp. Bởi khá nhiều lần từ mùa trước đến mùa này, “cờ” đã được trao tay đội bóng xứ bưng biền nhưng thày trò HLV Phạm Công Lộc lại không dám “phất”.

Liệu TĐCS.ĐT của Samson (trái) có dám phất cờ?

Ví dụ gần nhất của tư tưởng rụt rè kể trên cần phải nhắc đến chính là trận thua tai tiếng của TĐCS.ĐT trước HN.ACB, đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải ở vòng 6. Đó mới là lý do khiến người ta không tin lắm vào việc “ngựa ô” sẽ sải hết vó trong trận đấu tại Thanh Hóa chiều nay chứ không phải vì lý do Văn Ngân hay Phước Thạnh vắng mặt (đều 3 thẻ vàng).

Ở chiều ngược lại, dưới sự nhào nặn của ông Hải “lơ”, dàn cầu thủ xứ Thanh đang dần trở thành những “gã liều” thực thụ. Dù đá ở đâu, trước đối thủ nào, cầu thủ Thanh Hóa cũng được khuyến khích chơi hết vốn. Trận thứ 2 liên tiếp được đá trên sân nhà, những miếng “võ” trong cuộc đối đầu với SHB.ĐN ở vòng 8 vẫn sẽ được thày trò HLV Lê Thụy Hải thi triển trước đối thủ TĐCS.ĐT. Đó là một thứ tốc độ nhanh đến chóng mặt cùng cách chơi bóng cứ như thể không còn có ngày mai của họ.

Tuy vậy, đội bóng xứ Thanh cũng gặp phải những khó khăn nhất định với việc Phong Thu phải ngồi ngoài (3 thẻ vàng) còn Đình Tùng gặp một chút khó khăn sau chấn thương ở vòng trước. Song chân sút số một xứ Thanh vẫn sẵn sàng cho trận đấu này, còn bộ đôi Xuân Hợp – John Wole sẽ được giao trọng trách án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tình thế của Thanh Hóa bây giờ là rất khó khăn (thứ 12) và mục tiêu của thày trò HLV Lê Thụy Hải chắc chắn sẽ là 3 điểm làm vốn cho những ngày “hành quân xa” sắp tới. Đối đầu với đội bóng xứ Thanh trên sân nhà của họ chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ đội bóng nào tại V-League. Cửa có điểm của thày trò HLV Phạm Công Lộc chỉ sáng nếu TĐCS.ĐT dám phất cờ, bằng không 1 thất bại là điều đang chờ đợi đội bóng xứ bưng biền.

Dự đoán: 2-1  

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm