16h00, ĐT.LA – SHB.ĐN (VTV3): Chiến thắng đầu tay cho McMenemy?

03/04/2011 09:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 2 trận cầm quân, thua 1 (sân khách) và hòa 1 (sân nhà). Biểu đồ thành tích như thế là khá lạc quan và nhiều người tin rằng, ở trận thứ 3, tân HLV Simon McMenemy sẽ có chiến thắng?! Đối thủ của ĐT.LA ở lượt trận kế tiếp trên sân Long An là SHB.ĐN, đội đã không thắng 3 trận gần đây nhất.

Chìa khóa McMenemy

Cầu thủ của “Gạch” kể rằng, ông thầy trẻ của họ, Simon McMenemy, đang thổi một luồng gió rất mới trong phong cách huấn luyện cũng như làm chiến thuật trận đấu. Ai tập tốt vào buổi sáng có thể được miễn tập buổi chiều. Hoặc thậm chí, nếu đáp ứng được yêu cầu của HLV, cầu thủ đó có thể được đặc cách nghỉ sớm, trong khi phần còn lại vẫn quần quật đến mệt nhừ trên sân tập.

“McMenemy trẻ, hiện đại và hành xử rất quân tử. Chơi ra chơi mà tập ra tập. Ông không nói nhiều như những vị HLV tiền nhiệm trước đây. Bài đá games kiểu cũ như Ricardo Formosinho hay Marcelo Zuleta, và gần đây là Marco Barbosa trở nên thừa thãi. McMenemy có thể thị phạm bất cứ động tác khó nào, mà chúng tôi phải “lác” mắt, há hốc mồm học hỏi”, một trụ cột của ĐT.LA cho biết.

McMenemy đang được kỳ vọng như chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa thiên đàng cho ĐT.LA dấn bước. Ảnh: Quang Nhựt

Người ta vẫn biết đến Antonio như một cầu thủ lắm tài, nhiều tật. Tiền đạo từng ăn cơm “Gạch” gần chục năm nay gần như chưa bao giờ nể phục bất cứ ông thầy nào sau kỷ nguyên Henrique Calisto. Nhưng với McMenemy, Antonio đã phải gật đầu và răm rắp nghe theo. Tshamala hay Danny David cũng không là ngoại lệ, bởi họ đã tìm được “minh chủ”. Đây là tâm lý có thật trong giới bóng banh.

Nhận việc ở ĐT.LA vào thời điểm mà đội bóng này đang rệu rã. Lực lượng của “Gạch” cũng chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng V-League. Nhưng McMenemy không một lời ta thán, như thể là đàn ông đã chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu. Ngay cả khi đã bị HA.GL đả bại đến 3 bàn không gỡ vì những sai sót của trọng tài Võ Quang Vinh (trong pha thổi penalty cho “Gỗ”), McMenemy vẫn rất lạc quan.

Là người Anh, Simon McMenemy xem sơ đồ 4 – 4 – 2 như thể kim chỉ nam. Và khi cái kết cấu, với hệ thống những con người cũ đã vận hành không hiệu quả, McMenemy sẽ phải thay đổi. Việc kéo Antonio trở lại tuyến 2 để chơi tự do như một nhạc trưởng, nhường lại không gian bên trên cho cặp Tshamala – Danny David là một trong những động thái khá tích cực trong những buổi tập ở Bến Lức.

Muốn làm cách mạng, cần phải có những tích lũy. Việc thay đổi tư duy chơi bóng vốn đã được hình thành như thể lập trình ở ĐT.LA là điều không đến trong ngày một ngày hai. Simon McMenemy thậm chí còn chưa hiểu hết các học trò, chứ chưa nói đến những tác động hậu trường từ cấp chóp bu, mà bất cứ ai hành nghề ở các giải bóng đá cao nhất VN đều bị chi phối.

McMenemy đang được kỳ vọng như chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa thiên đàng cho ĐT.LA dấn bước. Và thời gian sẽ cho tất cả câu trả lời.

Câu trả lời của ứng viên vô địch SHB.ĐN

Cựu vương SHB.ĐN đã trải qua 3 trận không thắng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ bị đánh giá thấp trong cuộc đua đến chức vô địch. Về lực lượng, đội bóng bên bờ sông Hàn được đánh giá cao nhất nhì so với mặt bằng chung của Eximbank V-League 2011. Người ta tính rằng, để có thể cạnh tranh với SHB.ĐN, chỉ có thể là SLNA và HA.GL, những đối thủ có cả sự đồng đều về lực lượng, cũng như khát vọng chiến thắng. HLV trẻ Huỳnh Đức cũng là người giàu tham vọng, và chắc chắn ông không đặt chỉ tiêu 1 điểm cho lần xuôi Nam này.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Kalifa và chuyên gia thu hồi – đánh chặn Nguyễn Rogerio sẽ là một thiệt thòi rất lớn với đội khách ở trận đấu này. Hernandez có thể được kéo về để hợp cùng Thanh Hưng và Minh Phương nhằm gia cố khu giữa sân. Nhưng điều đó sẽ làm giảm thiểu đáng kể sức công phá của SHB.ĐN. Trận đấu cũng đánh dấu lần trở lại của Minh Phương, linh hồn trong lối chơi của ĐT.LA trước đây, giờ khoác áo SHB.ĐN. Một dịp rất đặc biệt, và mọi con mắt sẽ hướng về trận đấu duy nhất ở vòng 9 tại phương Nam vào chiều nay.

Dự đoán: 2 – 1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm